gioanha
26-03-2011, 06:20 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN
Tập sách nhỏ viết về 10 câu chuyện thiền của Đạo sư Ossho được dịch giả Thích Nữ Minh Tâm chuyển dịch thành tiếng Việt đã ghi lại những suy tư của Thiển sư Osho như sau:
Ngày xưa Chúa Giê Su đã đi du thuyết khắp nơi, nhưng tất cả những người trọn vẹn đi theo Chúa lại là những người rất bình thường, tầm thường, không có đến một người trí thức, không có đến một người học giả nào. Không phải vì thời đó không có các nhà bác học trí thức, mà trái lại, các vị học giả lừng danh thời đó không chấp nhận đường lối giáo hóa của Chúa. Họ phản ứng dữ dội, họ muốn giết Chúa. Vì sao? Vì Chúa rao giảng Tình Thương, rao giảng Hòa Bình. Chúa nói về Đức Tin trong sáng, về Tình Yêu Nhân loại, Chúa dạy con người làm cách nào nối kết hai trái tim lại với nhau để chung sống hạnh phúc. Những gì Chúa rao giảng đã đi ngược lại truyền thống xã hội thời đó. Các nhà học giả cảm thấy khó chịu bất mãn, vì sao? Vì họ quen sống trong đấu tranh, trong tư tưởng thắng bại, trong hào quang hãnh diện phỉnh phờ lường gạt tâm thức họ. Tự ái bản ngã được vuốt ve mỗi khi họ tranh luận và thắng đối phương. Vì thế, không làm sao họ chấp nhận được những lời giảng của Chúa, và để bảo vệ "cái tôi" của họ, những kẻ học thức đó đã liên kết tìm cách giết Chúa - và họ đã tìm được kẻ phản bội, Judas.
Những môn đồ của Chúa đều là những người bình thường; họ là những người thợ làm giầy, thợ săn, câu cá, đốn củi, cô thợ may, chị làm bếp, v.v... Chỉ có Judas là kẻ có học, một kẻ thông minh. Và kẻ thông minh học thức đó đã phản bội, đã bán rẻ Chúa với giá 30 đồng bạc. Chúa biết là nếu có phản đồ thì chỉ có Judas, vì sao? Vì trái tim chỉ có thể bị phản bội bởi đầu óc. Chỉ có Lý Trí phản bội Tình Thương mà thôi.
Lậy Chúa! Xin cho chúng con biết khích lệ những ý chí đang mỏi mòn, những cánh tay rời rã vì nhọc nhằn và đau khổ, những tâm hồn cô đơn vì không có người ủi an nâng đỡ . xin cho chúng con biết bao dung tha thứ để giữa một xã hội còn tràn đầy nghi kỵ, hận thù, chia rẽ, cùng với ơn Chúa giúp chúng con xây đắp một xã hội tràn đầy yêu thương chứng tỏ cho mọi người nhận ra rằng: Chúng con thực sự là con cái của Thiên Chúa Amen.
nguồn: Đài PT Chân lý Á châu
Tập sách nhỏ viết về 10 câu chuyện thiền của Đạo sư Ossho được dịch giả Thích Nữ Minh Tâm chuyển dịch thành tiếng Việt đã ghi lại những suy tư của Thiển sư Osho như sau:
Ngày xưa Chúa Giê Su đã đi du thuyết khắp nơi, nhưng tất cả những người trọn vẹn đi theo Chúa lại là những người rất bình thường, tầm thường, không có đến một người trí thức, không có đến một người học giả nào. Không phải vì thời đó không có các nhà bác học trí thức, mà trái lại, các vị học giả lừng danh thời đó không chấp nhận đường lối giáo hóa của Chúa. Họ phản ứng dữ dội, họ muốn giết Chúa. Vì sao? Vì Chúa rao giảng Tình Thương, rao giảng Hòa Bình. Chúa nói về Đức Tin trong sáng, về Tình Yêu Nhân loại, Chúa dạy con người làm cách nào nối kết hai trái tim lại với nhau để chung sống hạnh phúc. Những gì Chúa rao giảng đã đi ngược lại truyền thống xã hội thời đó. Các nhà học giả cảm thấy khó chịu bất mãn, vì sao? Vì họ quen sống trong đấu tranh, trong tư tưởng thắng bại, trong hào quang hãnh diện phỉnh phờ lường gạt tâm thức họ. Tự ái bản ngã được vuốt ve mỗi khi họ tranh luận và thắng đối phương. Vì thế, không làm sao họ chấp nhận được những lời giảng của Chúa, và để bảo vệ "cái tôi" của họ, những kẻ học thức đó đã liên kết tìm cách giết Chúa - và họ đã tìm được kẻ phản bội, Judas.
Những môn đồ của Chúa đều là những người bình thường; họ là những người thợ làm giầy, thợ săn, câu cá, đốn củi, cô thợ may, chị làm bếp, v.v... Chỉ có Judas là kẻ có học, một kẻ thông minh. Và kẻ thông minh học thức đó đã phản bội, đã bán rẻ Chúa với giá 30 đồng bạc. Chúa biết là nếu có phản đồ thì chỉ có Judas, vì sao? Vì trái tim chỉ có thể bị phản bội bởi đầu óc. Chỉ có Lý Trí phản bội Tình Thương mà thôi.
Lậy Chúa! Xin cho chúng con biết khích lệ những ý chí đang mỏi mòn, những cánh tay rời rã vì nhọc nhằn và đau khổ, những tâm hồn cô đơn vì không có người ủi an nâng đỡ . xin cho chúng con biết bao dung tha thứ để giữa một xã hội còn tràn đầy nghi kỵ, hận thù, chia rẽ, cùng với ơn Chúa giúp chúng con xây đắp một xã hội tràn đầy yêu thương chứng tỏ cho mọi người nhận ra rằng: Chúng con thực sự là con cái của Thiên Chúa Amen.
nguồn: Đài PT Chân lý Á châu