PDA

View Full Version : Giáo xứ Nam Đồng, hạt Vũng Tàu, GP Bà Rịa



Jbdunghoang
30-03-2011, 02:22 PM
LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG GX NAM ĐỒNG

(TP.VŨNG TÀU)




http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/100_3305.jpg


Ngày 05/3/2011, tại GX Nam đồng, Hạt Vũng Tàu, GP Bà Rịa, Cộng đồng dân Chúa đã tổchức Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ GX Nam Đồng. Đức Giám Mục Giáo phận Bà Rịa Tôma Nguyễn Văn Trâm đã đến chủ sự Thánh lễ và nghi thức làm phép viên đá đầu tiên cùng với Cha Tổng Đại diện, và trên 30 linh mục trong Giáo phận. Số ân nhân và quý khách gần xa cùng với cộng đồng dân Chúa Nam Đồng lên đến con số gần hai ngàn người, Buổi lễ được tổ chức thật long trọng và sốt sắng. Mọi thành phần dân Chúa, từ chủ chăn đến các tín hữu cùng hiệp nhất trong bầu khí tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho việc xây dựng Ngôi Thánh đường được khởi sự và hoàn thành tốt đẹp.



Trước thánh lễ, cộng đoàn được nghe sơ lược về GX Nam Đồng. Giáo xứ được quy tụ và thành lập từ năm 1965 với con số khoảng 1000 giáo dân từ những vùng xa xôi như Bến nôm, Bình giã, Cây gáo … do Cha cố Vincentê Nguyễn Hòa Định đưa về. Những bước khai phá đầu tiên đầy vất vả gian nan, Cha cố Vincentê và giáo dân đã dựng lên được một dãy nhà vừa làm nhà thờ tạm vừa làm nhà xứ, nên từ năm 1966, Giáo xứ Nam Đồng chính thức được ghi tên vào sổ bộ của Giáo phận Xuân Lộc. Đến ngày 06 tháng 1 năm 1967, Cha cố Vincentê đã quyết định xây dựng ngôi Nhà thờ (20m x 36m) tương đối vững chắc và đủ phục vụ cho sinh hoạt phụng vụ với số giáo dân ngày càng tăng. Lúc bấy giờ Cha Bề trên Địa phận Phaolô Nguyễn Minh Tri đã đại diện Đức Giám mục Giuse Lê Văn Ấn đặt viên đá xây dựng Ngôi Nhà thờ này. Thánh lễ đầu tiên được cử hành vào ngày lễ Giáng sinh năm đó. Cứ mỗi lúc số giáo dân tăng nhiều lên, năm 1969 là 3.500 nhân danh và vào những năm 1971- 1972 có lúc lên đến 5.000 người. Do thời cuộc, người giáo dân tản cư từ các nơi về càng đông làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến các sinh hoạt đạo đời. Khu vực GX Nam Đồng thời đó đã trở thành một nơi sầm uất và năng động. Rồi các biến cố lịch sử 1975 và sau đó, GX Nam Đồng càng có nhiều thay đổi. Đến năm 1982, Cha cố Vincente qua đời, Giáo xứ được Cha Giuse Trần Hiệp Sỹ quản nhiệm trong 8 năm . Năm 1990, GX có Cha xứ mới Gioan M. Phạm Anh Thân và trong giai đoạn này Cha đã trùng tu lại Ngôi thánh đường của Giáo xứ (1992). Hơn 13 năm sau, Cha Gioan M. được Chúa gọi về đúng ngày chia tách Giáo phận mới 05/12/2005 đang lúc Ngài còn ấp ủ chương trình xây dựng mới lại Ngôi thánh đường. Cha Đaminh Ngô Ngọc Giáp được cử về làm Chánh xứ cũng vẫn tiếp tục chương trình này. Đến năm 2008, Cha Phaolô Phạm Trọng Phương được chuyển về nhận Chánh xứ đã kêu gọi người giáo dân thực hành tiết kiệm và mời gọi các ân nhân ủng hộ cho việc xây dựng ngôi Thánh đường mới. Sau hơn 2 năm chuẩn bị và được sự khích lệ của Đức Giám Mục GP, sự chấp thuận của chính quyền địa phương, Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng mới Ngôi Thánh đường GX đã thành hiện thực.
http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/100_3343.jpg
Khởi đầu Thánh lễ có nghi thức làm phép viên đá đầu tiên do Đức GM chủ sự. Ngài đón nhận Viên đá chung của toàn thể Giáo xứ. Đại diện GX, hai vị BHG đã dâng viên đá chung của GX và sau đó một đoàn đông đảo các ân nhân trong ngoài Giáo xứ đã dâng những viên đá của mình. Số lượng viên đá lên đến trên 300 viên gồm nhiều hạng nhưng tất cả đã cố góp phần tốt nhất của mình cho công trình lịch sử này.
Trong lời nguyện làm phép viên đá của Đức Giám Mục chủ sự có nhắc đến Đức Giêsu Kitô đã được Ngôn sứ loan báo là “đá không phải do người phàm xẻ ra từ núi và đã được Thánh tông đồ tuyên bố là nền móng không thể lay chuyển”.Chúa Cha đã đặt Người làm nguyên thủy và cùng hết của vạn vật thì nguyện xin Chúa Cha cũng để Người hướng dẫn công trình này từ khởi sự cho đến hoàn thành. Chính Ngài là viên đá góc của Tòa nhà Hội thánh không gì lay chuyển được, những viên đá được làm phép cũng sẽ là nền tảng để xây dựng ngôi thánh đường vững chắc, biểu tượng cho Hội thánh được Chúa chúc lành như lời Đức Kitô : “Simon, con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Người”. Xây dựng Nhà thờ và xây dựng Hội thánh Chúa tuy có hai ý nghĩa riêng nhưng lại luôn là một nghĩa vụ của người tín hữu.

Sau Nghi thức làm phép đá, Thánh lễ được tiếp tục bình thường. Các bài đọc Kinh thánh tập trung nói về việc xây dựng đền thánh Chúa và đền thánh trong tâm hồn. Tin Mừng Thánh Gioan kể về câu chuyện người thiếu phụ Samari đối thoại với Chúa Giê-su về việc thờ phượng Thiên Chúa và đã được Chúa Giê-su xác định :"Thiên Chúa là Thần khí và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần khí và Sự thật.”(Ga 4:19-24)
http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/100_3326.jpg
http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/100_3328.jpg
http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/100_3329.jpg
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức GM chủ sự đã nói đến hai công việc quan trọng : một là các nỗ lực để xây dựng ngôi thánh đường vật chất mà hôm nay GX đặt viên đá đầu tiên bằng những công sức, cố gắng của mọi thành phần dân Chúa. Xin Thiên Chúa chúc phúc để cộng đoàn GX sớm hoàn thành ngôi thánh đường thật xứng đáng làm trung tâm sinh hoạt phụng vụ, bí tích cho GX. Hai là bổn phận xây dựng Đền thờ Chúa Ba Ngôi trong tâm hồn mọi người. Vì như Thánh Phê-rô đã chỉ dạy: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng; và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người”.(1Pr 2,5). Để làm được hai công việc quan trọng này cần phải áp dụng biện pháp thiết yếu là : Hiệp nhất và yêu thương. Hiệp nhất với Chúa và Yêu Mến Thiên Chúa vì Ngài là Đấng yêu thương, đã ban cho ta biết bao nhiêu ơn lành. Từ hiệp nhất và yêu mến TC đến hiệp nhất và yêu thương anh chị em mình. Hai yếu tố giao thoa, trao đổi với nhau: yêu thương gây hiệp nhất, và hiệp nhất phát sinh yêu thương. Đây cũng là chủ đề mục vụ của năm thánh Giáo phận Bà Rịa trong ý nghĩa câu khẩu hiệu : “ĐỂ HỌ NÊN MỘT” (Ga 17,22). GX Nam Đồng đã có viên đá chung và có rất nhiều viên đá riêng của mọi người để xây dựng công trình NGÔI THÁNH ĐƯỜNG, nhưng chúng phải được gắn kết với nhau nhờ sự hiệp nhất trong các bí tích và các sinh hoạt phụng vụ và trong yêu thương thì mới thành công được. Việc xây dựng cả hai : Ngôi thánh đường cho Giáo xứ và trong tâm hồn mọi người đều là quan trọng. Hãy đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương bằng tình yêu của Chúa. Có 2 yếu tố đó thì chắc chắn sẽ có Ngôi thánh đường xứng đáng và huy hoàng như lòng Chúa mong ước.Thật cảm động, ngọt ngào và sâu sa những lời chia sẻ của Người mục tử Giáo phận dành cho đoàn chiên bé nhỏ Nam Đồng.

Cuối thánh lễ đại diện GX, Ông trưởng BHG đã có những lời chân thành cảm tạ dâng lên Đức GM, quý Cha, Quý tu sỹ, quý Ân nhân xa gần trong nước cũng như hải ngoại, Quý đại diện các giới, các hội đoàn, và quý khách trong Giáo phận và Giáo hạt Vũng Tàu cùng toàn thể dân xứ đã đến hiệp dâng thánh lễ và ủng hộ cho công trình xây dựng Thánh Đường Nam Đồng. Có thể thấy được một tinh thần rất khiêm tốn và tin tưởng của cộng đoàn trước việc lớn lao và có tính lịch sử của Giáo xứ trong bài phát biểu này , xin ghi lại đôi dòng :

“Trọng kính Đức Cha, Quý Cha và Toàn thể Quý Vị :
GX Nam Đồng chúng con sau nhiều ngày tháng chờ đợi, hôm nay được Đức Cha thương đến làm phép viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ, được Quý Cha và Toàn thể quý vị cùng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn GX Nam Đồng chúng con. Cộng đoàn GX Nam Đồng xin kính chào Đức Cha kính yêu cùng quý Cha và toàn thể Quý khách.
Trọng kính Đức Cha,
Trong những lần đến ban bí tích Thêm sức hoặc kinh lý mục vụ, Đức Cha thấy Nhà thờ Nam Đồng vừa chật hẹp, vừa xuống cấp trầm trọng nên đã nhiều lần nhắc nhở chúng con sớm xây dựng lại Nhà thờ sao cho rộng rãi, khang trang và đẹp hơn, phù hợp với nhu cầu ngày càng đông người hơn của GX. Thật là một sự ưu ái và quan tâm đến cộng đoàn GX chúng con nên vâng lời Đức Cha, Cha xứ và mọi người trong GX đã từng bước chuẩn bị và cố gắng thực hiện công trình lớn lao này. Chúng con luôn ghi nhớ lời kinh : “Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa” nên tất cả mọi công việc, mọi cố gắng đều dâng lên Thiên Chúa để công trình từ ngày bắt đầu cho đến lúc hoàn tất được tốt đẹp. Ngày hôm nay đã là ngày khởi sự cho công trình, viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ đã được Đức Cha làm phép và cùng với Thánh lễ tạ ơn cầu cho GX chúng con. Chúng con tin tưởng phó thác mọi việc trong tay Chúa. Tất cả là những hồng ân Chúa dành cho cộng đoàn bé nhỏ Nam Đồng của chúng con. Chúng con tri ân Đức Cha.
Cộng đoàn chúng con chân thành cảm tạ: Cha Tổng Đại diện, Quý cha quản hạt, Quý cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ, Quý chức BHG, Quý Giới, Quý Hội đoàn , Quý Ân nhân xa gần, trong nước cũng như hải ngoại và quý khách đã nhiều lần, nhiều cách giúp đỡ GX Nam Đồng chúng con. Quý Cha, Quý Ân nhân và Quý khách hôm nay đã không quản ngại gì mà còn dành nhiều thời giờ đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho GX chúng con, Chúng con xin chân thành cảm tạ và xin Chúa trả công bội hậu cho Quý Cha, Quý ân nhân và toàn thể Quý khách.
Chúng con biết rằng công trình xây dựng Nhà Chúa sẽ có rất nhiều khó khăn và tốn kém, nhất là về tài chính trong giai đoạn kinh tế xã hội hiện nay, và khả năng của chúng con thì nhỏ bé, rất giới hạn nên kính xin Đức cha, quý cha và toàn thể quý Vị thương tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ Giáo xứ chúng con. Chúng con quyết tâm đoàn kết như khẩu hiệu của Năm Thánh 2011 : “ĐỂ HỌ NÊN MỘT”. Nhờ Ơn Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Gia thất Bổn mạng GX Nam Đồng và tinh thần đoàn kết, hiệp nhất, yêu thương, cộng đoàn chúng con sớm hoàn thành được nơi thờ phượng xứng đáng, rộng rãi và khang trang.Đó là ước mong và cũng là lời cầu nguyện của chúng con."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Được biết GX Nam Đồng hiện có khoảng 2.500 giáo dân và một số di dân thường xuyên đến tham dự thánh lễ Chúa nhật nên với ngôi Nhà thờ cũ, nói một cách hình tượng, đã oăn vai dưới gánh thời gian đằng đẵng gần nửa thế kỷ quả thật là một tình cảnh rất đáng ưu tư, trăn trở. Nên việc làm mới Ngôi thánh đường (46.5m x 22m) là việc bức bách và là ước mong của mọi người trong Giáo xứ đang hướng về kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ 1965-2015.

Thánh lễ kết thúc trong tiếng hân hoan tạ ơn Chúa của mọi người và trong tiếng kèn đồng râm ran. Mỗi khách đến dự đều có một phần quà để chia sẻ và chung vui với Giáo xứ Nam Đồng. Lúc mọi người ra về, nhìn những tà dài áo phất phới bay, những nụ cười tươi, những bàn tay xiết chặt trong niềm vui chung – không của riêng ai đã dành cho nhau trong một buổi sáng thật đẹp trời - Thật thắm đượm tình HIỆP NHẤT VÀ YÊU THƯƠNG!
http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/cha%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20ND.jpg




GX Nam Đồng trân trọng đón nhận lòng hảo tâm ủng hộ cho công trình xây dựng Nhà thờ Nam Đồng, xin vui lòng liên hệ với Cha xứ Phao lô Phạm trọng Phương. Địa chỉ 28 Ngô Quyền Phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT. Điện thoại số 64 3848102 hoặc số di động : 0908261369. Chân thành cảm ơn.



Vài hình ảnh hân hoan trong ngày lễ đặt viên đá xây dựng Ngôi Thánh Đường GX Nam Đồng.
http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/100_3309.jpg
http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/100_3313.jpg
http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/100_3339.jpg
http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/100_3332.jpg
http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/100_3351.jpg
http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/100_3354.jpg

Jbdunghoang
04-04-2012, 05:29 PM
công trình xây dựng ngôi thánh đường
cập nhật đầu năm 2012

http://i1100.photobucket.com/albums/g410/gbhoangdung/Christmas%202011/IMG_0536.jpg

nhà dưỡng lão của GX

http://i1100.photobucket.com/albums/g410/gbhoangdung/Christmas%202011/IMG_0537.jpg

pieDuyNguyen
08-04-2012, 07:41 AM
Mình mới nhận được tin Cha Phaolo Phạm Trọng Phương, chánh xứ Nam Đồng mới qua đời hôm Thứ Sáu Tuần Thánh, xin tất cả ACE thêm lời cầu nguyện cho Ngài.

phale
08-04-2012, 01:51 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
cho linh hồn Linh mục Phaolo được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcStsZQnFShAUj4_Xs5yBi3Yv71y0lQDTTEF-iSwPRtfYf7L6LvkwQ

Jbdunghoang
09-04-2012, 09:11 AM
Giesu Maria Giuse con mếm yêu xin cứu rỗi linh hồn cha Phaolo


Giesu Maria Giuse con mếm yêu xin cứu rỗi linh hồn cha Phaolo

Giesu Maria Giuse con mếm yêu xin cứu rỗi linh hồn cha Phaolo

http://images03.jaovat.com/ui/11/63/91/1301391595_182146291_1-Hinh-anh-ca--Hoa-khai-truong-hoa-chuc-mng-hoa-cui-hoa-chia-buon-0903978228.jpg

Jbdunghoang
09-04-2012, 09:23 PM
TIỂU SỬ CHA PHAOLÔ PHẠM TRỌNG PHƯƠNG

https://lh3.googleusercontent.com/-6cHp0nlG6K0/T3-X9CdbnNI/AAAAAAAAAOs/mlvDOqDKOYM/s585/050.JPG

Sinh ngày 13.4.1946 tại Trang Nứa, tỉnh Nghệ An.
- 1960 - 1965: Tu học tại dòng Khiết tâm, Phước Lý, giáo phận Xuân Lộc.
- 1967 - 1968: Giúp xứ Trà Cổ, giáo phận Xuân Lộc.
- 1968 - 1970: Giúp xứ Vinh Hà, giáo phận Bà Rịa.
- 1971 - 1975: Tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, giáo phận Sài Gòn.
- 1975 - 1976: Giúp xứ Thiên Phước (Tân Mai 2), giáo phận Xuân Lộc.
- 1986 - 1993: Giúp xứ Dũng Lạc, giáo phân Bà Rịa.
- 1993 -1999: Giúp xứ Nam Đồng, giáo phận Bà Rịa.
- Ngày 25.01.1999: Thụ phong Linh Mục tại nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc.
- 1999 - 2008: Chánh xứ Hòa Thuận, giáo phận Bà Rịa.
- 2008 - nay : Chánh xứ Nam Đồng, giáo phận Bà Rịa

THÁNH LỄ AN TÁNG LÚC: 09 giờ 00, thứ Hai ngày 09.4.2012, tại nhà thờ Nam Đồng, hạt Vũng tàu.

Xem thêm Hình ảnh tại đây (https://picasaweb.google.com/102583415809060638413/KinhViengChaPhaoLo#slideshow/5728908340088597074)

Jbdunghoang
11-04-2012, 09:42 PM
THÁNH LỄ AN TÁNG CHA PHAOLO PHẠM TRỌNG PHƯƠNG CHÁNH XỨ NAM ĐỒNG

Vào lúc 9h sáng tại Thánh đường Giáo xứ Nam Đồng, Đức cha Tô ma Nguyễn Văn Trâm đã chủ sự Thành lễ an táng Cha Phaolo Phạm Trọng Phương, chính xứ Nam Đồng, cùng dâng thánh lễ với Đức cha có Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn- Tổng đại diện, cha Giuse Ngô Sỹ Đình, Giám tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam cùng quý cha quản hạt và hơn 120 cha trong và ngoài giáo phận. Đông đảo bà con giáo dân hạt Vũng tàu đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse. Có thể nói hành trình bước theo Chúa của cha gặp nhiều thử thách khó khăn nhưng cha vẫn kiên định bước theo, Ngài được thụ phong linh mục khi tuổi đã lớn (53 tuổi) như Ngài đã từng dí dỏm " con lom khom bước lên bàn thánh". Cuộc đời của cha luôn đồng hành với người nghèo, vùng sâu vung xa; sau khi thụ phong linh mục cha về coi sóc xứ Hòa Thuận, 1 trong những xứ khó khăn nhất của giáo phận và cũng là xa xôi nhất , tại đây cha đã từng bước xây dựng và quy tụ mọi người trong giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương. Đến năm 2008, ngài vâng phục Đức cha về coi sóc giáo xứ Nam đồng. Không lâu sau khi nhận xứ, thấy ngôi thánh đường xuống cấp, không còn khả năng phục vụ cho cộng đoàn cha đã bàn bạc với ban hành giáo và các hội đoàn trong giáo xứ và quyết định cho khởi công ngôi thánh đường mới. Với công việc nặng nề như vừa phải chăm lo cho các cụ già neo đơn trong nhà hưu dưỡng vừa phải chạy đôn chay đáo lo cho công trình Nhà Chúa còn dở dang mà sức khỏe của Cha đã vốn không khỏe mạnh cho là mấy với độ tuổi gần 70. Và rồi như hiểu được nỗi vất vả của cha , ý Chúa nhiệm màu Người đã cho đón Cha về với Ngài vào ngày thứ 6 tuần Thánh. Chúng con tin chắc rằng cha cũng được Chúa nói với Ngài như nói với tên trộm lành trong ngày hôm ấy: "Ta bảo thật con, trong ngày hôm nay con sẽ ở trong nước trời cùng với Ta". Xin ở trên nước trời cha nhớ cầu nguyện cho chúng con và cho công trình xây dựng Nhà thờ Nam Đồng được suôn sẻ và sớm hoàn thiện như cha hằng mong ước.



Một số hình ảnh trong Thánh lễ an táng Cha Phaolo
Photos by Xuan Lien

https://lh3.googleusercontent.com/-2WBIVLVn33U/T4QYMrZ4Z2I/AAAAAAAAAns/m3Lgkms5pYM/s576/DSC_5135.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-jnnrf_Adg68/T4QYtFZnlbI/AAAAAAAAAo0/ddwbw7h1pgM/s800/DSC_8729.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-7d16LGFR3no/T4QYyyxJd_I/AAAAAAAAApE/xoR3SyIG8nE/s720/DSC_8733.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-OhZVFWm0lCc/T4QY_ssaq-I/AAAAAAAAApk/I9wgi26cD50/s800/DSC_8738.JPG

Jbdunghoang
11-04-2012, 09:49 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-es8TNtk2VnU/T4QZWOQTDkI/AAAAAAAAAqk/91YrCyaTgO0/s912/DSC_8750.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-3sD5JWDm7dA/T4QZaTckX5I/AAAAAAAAAqs/PU6x-bAXhoQ/s800/DSC_8751.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-INiEr8pib3E/T4QZmFxUxwI/AAAAAAAAArE/22cKXdC0owE/s800/DSC_8761.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-69ZLYPfPdps/T4QZtjkf_dI/AAAAAAAAArU/4dyWx1zVovU/s800/DSC_8769.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-8cRkHJhS31c/T4QZ4RoMYzI/AAAAAAAAArs/3ZkPMqIB_r8/s800/DSC_8775.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-ScGZgKAKRJo/T4QZ8glGM4I/AAAAAAAAAr0/nz-o3NstL7A/s800/DSC_8778.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-nmLDjSlslBc/T4QZ_310B8I/AAAAAAAAAr8/uVgsVEoEVds/s912/DSC_8779.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-7e0BvPbR3gQ/T4QaDb0OI-I/AAAAAAAAAsE/k06dePS6pqw/s800/DSC_8781.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-A_Am06HmfHY/T4QaJ-XYjjI/AAAAAAAAAsU/q9LokZi4BNQ/s800/DSC_8783.jpg