PDA

View Full Version : Phút cầu nguyện 2.4



gioanha
02-04-2011, 11:42 AM
PHÚT CẦU NGUYỆN

Mùa chay giáo hội luôn mời gọi chúng ta siêng năng cầu nguyện. Hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh Phanxicô Paola một con người sống đời khổ tu chuyên chăm cầu nguyện, thiết nghĩ chiêm ngắm cuộc đời của thánh nhân sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn trong những ngày chay thánh này

Phanxicô chào đời tại Paola, miền Calabria năm 1416. Cha mẹ ngài là những người nghèo khổ nhưng rất đạo đức. Lập gia đình đã lâu mà không có con, họ xin Thánh Phanxicô khó khăn cầu bầu. Họ được nhận lời và khi đưa con trẻ tới bờ giếng rửa tội, họ đã đặt tên cho con trẻ là Phanxicô để tỏ lòng biết ơn thánh nhân

Người mẹ thánh thiện đã muốn tự mình nuôi dưỡng đứa trẻ, và có thể nói, bà đã cho con hấp thụ nền đạo đức cùng với dòng sữa mẹ. Bởi thế ngay từ thuở ấu thơ, Phanxicô đã yêu thích cầu nguyện và hy sinh là hết lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria.

Một ngày trời lạnh, bà mẹ thấy con quỳ lần chuỗi ngoài vườn, bà bảo: Cầu nguyện lâu như vậy sao con không lấy nón mà đội?

Phanxicô trả lời với mẹ rằng: “Việc đó lại không phải để lòng tôn kính Đức Trinh Nữ là Mẹ Nữ Vương Thiên Quốc sao?”

Đến năm 15 tuổi, được sự đồng ý của cha mẹ ngài lui vào nơi thanh vắng và nhiệt tâm sống đời cầu nguyện hy sinh, có lẽ trong dòng không ai sống nhiệm nhặt khắc khổ, khiêm tốn và vui tươi hơn Thánh Phanxicô, đời sống như một hiến tế không ngừng ấy làm đẹp lòng Chúa, khiến Thiên Chúa cho phép thánh nhân được ơn làm nhiều phép lạ ngay khi còn sống

Khi cảm thấy sắp phải lìa trần, thánh nhân như được tiếp nhận một tin vui. Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngài tập họp các tu sĩ lại, khuyên họ giữ chay trường và luật dòng. Cầm than nóng trong tay, ngài nói: Cha đoan quyết với con rằng: đối với người yêu mến Chúa, việc hoàn thành điều mình đã hứa với Chúa còn dễ hơn việc Cha cầm than nóng trong tay. Nói xong ngài tắt hơi và về với Chúa vào ngày 2-4-1507.

Quý vị và các bạn thân mến

Có thể nói cả cuộc đời của Thánh Phanxicô là một hiến tế liên tục dâng lên Thiên Chúa, lúc nào ngài cũng thấy có nhu cầu kết hợp với Thiên Chúa bằng cầu nguyện, những lời cuối cùng của thánh nhân sẽ soi sáng cho chúng ta trong mùa chay thánh này là mùa sám hối trở về với Thiên Chúa để yêu mến Ngài, những ai đã yêu mến Thiên Chúa thì dễ dàng thực hiện điều ngài mời gọi, họ sẽ coi việc sám hối ăn năn, giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân không còn là điều khó khăn nữa, họ sẽ ham thích cầu nguyện và sẽ xem việc cầu nguyện như một điều tối cần của đời sống

Cầu nguyện là phương thế tuyệt hảo để kết hợp với Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và yêu thương, lòng yêu thương của Ngài vẫn tuôn đổ trên con người, từ đó con người mới có khả năng sống đời yêu thương cũng như tha thứ cho người khác, như thế cầu nguyện là bước quan trọng để giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân

Thiên Chúa yêu thương mọi người, Ngài tiếp tục tin tưởng và mời gọi chúng ta tin tưởng nơi Ngài, thay vì tự giam hãm trong khép kín, trong đố kỵ, chúng ta hãy ra khỏi chính mình để đến với tha nhân. Đến với tha nhân bằng sự cảm thông và tha thứ cho dẫu chúng ta gặp toàn lừa đảo và phản bội. đến với tha nhân bằng san sẻ sớt chia cho dẫu chúng ta chỉ gặp bội bạc và vong ân. Đến với tha nhân bằng tiếng cười rộn rã cho dẫu cúng ta chỉ toàn gặp phải đắng cay sầu muộn

Hiệp cùng tâm tình với Thánh Phanxicô, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến đời sống cầu nguyện và gặp gỡ tha nhân:

Lạy Chúa! Con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ để đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài, nhưng thực ra sa mạc ở sát bên con, chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể vào sa mạc, mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa và con đã bỏ mất, khi chờ một người bạn, khi chờ đèn xanh ở ngã tư, chờ món hàng đang được gói, khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ, thay vì bực bội hay nóng rộn, con lại cảm thấy an bình trong sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa! Những sa mạc ngắn ngủi hàng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào Amen


nguồn: Đài PT Chân lý Á châu