PDA

View Full Version : Cha ơi!!!!!!!!!!



begau_plua
04-04-2011, 06:09 PM
Thưa Cha của con!!!!!!!!!!
lâu lâu lắm rồi con mới có thể ngồi lại, nhìn lại chính mình.....ngồi để tâm sự với Cha, ngồi lại để nói chuyện với Cha như hai người bạn hữu, những tháng năm vừa qua, con đã xa Cha đúng không Cha? con đã quá đam mê những cái của trần gian, con đã trốn tránh Cha, vì con biết mình có quá nhiều tội lỗi...... con xấu hổ vì những j` con trân trọng từ bấy lâu nay từ bao nhiêu năm nay, con đã bỏ tất cả, con dũ bỏ tất cả mà không quay đầu nhìn lại, nhưng Cha không bỏ con, Cha đi tìm con, Cha tìm con trong mọi việc của cuộc sống, Cha tìm con trong tình yêu của nhân thế, Cha tìm con trong chính trái tim của con.Cha đánh thức con bằng chính tình yêu của Cha...... và Cha cho con cơ hội để con gặp Cha.....con đã tìm thấy Cha, con tìm thấy Cha nơi chính trái tim con, và con nhận ra con còn yêu Cha nhiều nhiều lắm, cái tình yêu của con sao mà nó mong manh và dễ tan vỡ đến thế Cha nhỉ?bước chân vào nàh tập của dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ bỗng nhiên tim con rạo rực đến kỳ lạ, con không phải tập tu, con không phải là một người đã dấn thân dâng hiến cho Cha, con chỉ là một con người nhỏ bé giữa dòng đời này thôi, nhưng con được cái diễm phúc bước vào nhà tập để được gặp Cha trong tình yêu vô bờ của Cha.......... con nhận ra chỉ có Cha mới cho con hạnh phúc và chỉ mình Cha mới có thể mang lại cho con tình yêu........ con nhỏ bé, con tội lỗi, con vô tâm, con vô ơn, con bội bạc, con xấu xa, con chỉ là một hạt cát vô danh..nhưng tại sao Cha lại tìm con? tại sao Cha lại hôn lên trán con, để lại cho con một tình yêu vô bờ bến, tại sao Cha lại yêu con? tại sao Cha không bỏ mặc con giữa dòng đời đầy tội lỗi này? con biết Cha sẽ nói......."vì Cha yêu con" như những lần mà Cha nói với con........ cả gần một năm nay, con bỏ Cha mà đi, con bỏ Cha giữa bụi bặm, con bỏ Cha trong cô đơn, trong khi con biết rằng, mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà của Cha. Cha đang kêu gọi con, Cha đang mời gọi con....... con biết chứ, nhưng con vẫn cố gắng làm lơ, con cố gắng không nghe lời mời gọi đó........mỗi sáng Cha đánh thức con dậy bằng một nụ hôn lên tóc con, những sợi nắng mềm mại........Cha ban tặng cả thiên nhiên cho con, Cha yêu con đến thế là cùng vậy mà..........
Thưa Cha! nhưng vì tình yêu của con quá nhỏ nhoi,vì tình yêu cảu con quá mỏng manh, vì tình yêu của con quá yếu đuối, nhưng con sẽ không chạy trốn Cha nữa......con sẽ ở trong tình yêu của Cha mãi mãi, để Cha dìu con đi trong ánh sáng, để Cha mãi yêu con, để Cha mới gọi con......và Lạy Cha! Cha muốn con làm gì, con sẽ làm việc đó để rạng danh Cha.......Cha nhé...con yêu Cha........
_PLUA_