moopa
06-04-2011, 07:30 PM
http://muoidat.net/images/default-hilite.gif Tại Sao Lại Ăn Chay Kiêng Thịt? http://muoidat.net/themes/minhgiap20/images/icon-date.gif 11:07 11-04-2009 http://muoidat.net/themes/minhgiap20/images/icon-more.gif154 lượt xem
Để làm chủ, cần làm ngược lại. Thay vì ăn nhiều và ăn ngon, giờ đây ăn ít và ăn đồ không ngon. Ăn ít gọi là ăn chay. Ăn thức ăn không ngon gọi là kiêng thịt.
http://muoidat.net/uploads/News/pic/1239422848.mg.jpg
Tại Sao Lại Ăn Chay Kiêng Thịt? Đây chỉ là suy tư cá nhân dựa vào những gì Hội Thánh dạy, vì thế chỉ mang tính chia sẻ cá nhân nhiều hơn là đưa ra một điều gì đó chắc chắn. Các bạn đọc để suy nghĩ thêm nhé.
Con người có những đam mê, hay bản năng. Bản năng là cái thúc đẩy con người tìm sự thỏa mãn. Nhiều người nghĩ bản năng không tốt không xấu, tốt xấu do mình sử dụng như thế nào. Tôi nghĩ, bản năng là tốt, vì không có bản năng con người không thể sống; mặt khác, con người vẫn sử dụng cái tốt một cách không đúng mà (như dùng sai sức khỏe).
Bản năng hay dam mê tuy nhiều nhưng có thể gom lại. Bên Công giáo gom thành bảy mối tội đầu: Kiêu ngạo, Hà tiện, Dâm dục, Hờn giận, Mê ăn uống, Ghen ghét, Lười biếng.
Bên Phật giáo gom lại thành năm loại: Danh vọng, Sắc dục, Tài sản, Thực phẩm, Thùy (ngủ nghỉ).
Danh vọng ứng với : Kiêu ngạo, Ghen ghét, Hờn giận
Sắc dục : Dâm dục
Tài sản: Hà tiện
Thực: Mê ăn uống
Thùy: Lười biếng
Tuy gọi là Bảy Mối Tội Đầu hay Ngũ Dục, chúng rất có ích. Ví như mê ăn uống chẳng hạn, nếu không có nó, mọi người sẽ không ai chịu ăn, lại không chịu ăn ngon, chỉ kiếm cái độc hại, dơ dáy, thì thử hỏi con người có chết sớm hay không?
Không ai ham lười biếng, mọi người sẽ chết trong công việc, vì không chịu nghỉ ngơi.
Bản năng rất có ích, nhưng chúng mù quáng. Chúng có ích như những chiếc xe phân khối lớn không người lái. Chúng luôn chạy, chạy ngày chạy đêm. Như thế, làm người, hay làm chủ, chính là lái năm chiếc xe ấy cho tốt. Nếu không lái, chúng sẽ va chạm, gây đổ vỡ, dẫn con người vào nơi họ không muốn.
Thế mới biết, nhiều người làm nô lệ cho bản năng mà tự hào là mình luôn là chính mình! Chính mình là cái gì? Đúng hơn con người phải lái những chiếc xe ấy theo thánhh ý Thiên Chúa; từ bỏ mình là vậy, xin vâng là vậy, tự do là vậy.
Bây giờ nói đến chiếc xe tham ăn.
Chiếc xe này làm cho ai cũng muốn ăn nhiều và ăn ngon. Điều này tốt, nhưng cần lái. Xe này khiến con người ăn nhiều và ăn ngon đến độ béo phì và hại cho sức khỏe, tệ hơn, là cứ ăn như vậy mặc xung quanh bao nhiêu người chết đói. Có những bữa tiệc sang trọng và đâu đấy có những con người thiếu ăn, bệnh tật, nghèo đói. Thậm chí để ăn ngon, hay vì bữa ăn ngon, nhiều người sẵn sàng làm những việc bất chính.
Để làm chủ, cần làm ngược lại. Thay vì ăn nhiều và ăn ngon, giờ đây ăn ít và ăn đồ không ngon. Ăn ít gọi là ăn chay. Ăn thức ăn không ngon gọi là kiêng thịt. Số là làm sao mà quy định được món nào ngon món nào không? Để gọn, người ta quy định thịt thì ngon, còn những thứ khác thì không. Mà thế nào là thịt? Thịt ở đây liên quan đến ngon chứ không liên quan đến việc sát sinh như Phật giáo, nên hiểu thoáng hơn. Để gọn nữa, người ta quy định thịt gia cầm và loài 4 chân ăn sẽ ngon nên…là thịt, còn lại thì không ngon nên không …là thịt! Gà vịt, heo, trâu, bò là thịt; còn tôm,lươn, trứng… không là thịt.
Bên Phật giáo ăn chay chủ yêu để thực thi lòng thương yêu. Họ quan niệm mọi loài sinh vật là như nhau, không thể giết loài khác để bồi bổ cho mình. Thế nên họ không sát sinh, họ kiêng thịt là vì thế, và họ kiêng mọi loài. Họ vẫn ăn no, tuy nhiên vẫn có người ăn ít để tu luyện.
Mình hiểu ăn chay kiêng thịt như vậy đấy, chẳng biết có đúng không?
(Theo Internet)
BQT
http://muoidat.net/themes/minhgiap20/images/quangcao_duoibaiviet.jpg (http://muoidat.net/modules.php?name=Nvmusic)
http://muoidat.net/ (http://muoidat.net/)
Để làm chủ, cần làm ngược lại. Thay vì ăn nhiều và ăn ngon, giờ đây ăn ít và ăn đồ không ngon. Ăn ít gọi là ăn chay. Ăn thức ăn không ngon gọi là kiêng thịt.
http://muoidat.net/uploads/News/pic/1239422848.mg.jpg
Tại Sao Lại Ăn Chay Kiêng Thịt? Đây chỉ là suy tư cá nhân dựa vào những gì Hội Thánh dạy, vì thế chỉ mang tính chia sẻ cá nhân nhiều hơn là đưa ra một điều gì đó chắc chắn. Các bạn đọc để suy nghĩ thêm nhé.
Con người có những đam mê, hay bản năng. Bản năng là cái thúc đẩy con người tìm sự thỏa mãn. Nhiều người nghĩ bản năng không tốt không xấu, tốt xấu do mình sử dụng như thế nào. Tôi nghĩ, bản năng là tốt, vì không có bản năng con người không thể sống; mặt khác, con người vẫn sử dụng cái tốt một cách không đúng mà (như dùng sai sức khỏe).
Bản năng hay dam mê tuy nhiều nhưng có thể gom lại. Bên Công giáo gom thành bảy mối tội đầu: Kiêu ngạo, Hà tiện, Dâm dục, Hờn giận, Mê ăn uống, Ghen ghét, Lười biếng.
Bên Phật giáo gom lại thành năm loại: Danh vọng, Sắc dục, Tài sản, Thực phẩm, Thùy (ngủ nghỉ).
Danh vọng ứng với : Kiêu ngạo, Ghen ghét, Hờn giận
Sắc dục : Dâm dục
Tài sản: Hà tiện
Thực: Mê ăn uống
Thùy: Lười biếng
Tuy gọi là Bảy Mối Tội Đầu hay Ngũ Dục, chúng rất có ích. Ví như mê ăn uống chẳng hạn, nếu không có nó, mọi người sẽ không ai chịu ăn, lại không chịu ăn ngon, chỉ kiếm cái độc hại, dơ dáy, thì thử hỏi con người có chết sớm hay không?
Không ai ham lười biếng, mọi người sẽ chết trong công việc, vì không chịu nghỉ ngơi.
Bản năng rất có ích, nhưng chúng mù quáng. Chúng có ích như những chiếc xe phân khối lớn không người lái. Chúng luôn chạy, chạy ngày chạy đêm. Như thế, làm người, hay làm chủ, chính là lái năm chiếc xe ấy cho tốt. Nếu không lái, chúng sẽ va chạm, gây đổ vỡ, dẫn con người vào nơi họ không muốn.
Thế mới biết, nhiều người làm nô lệ cho bản năng mà tự hào là mình luôn là chính mình! Chính mình là cái gì? Đúng hơn con người phải lái những chiếc xe ấy theo thánhh ý Thiên Chúa; từ bỏ mình là vậy, xin vâng là vậy, tự do là vậy.
Bây giờ nói đến chiếc xe tham ăn.
Chiếc xe này làm cho ai cũng muốn ăn nhiều và ăn ngon. Điều này tốt, nhưng cần lái. Xe này khiến con người ăn nhiều và ăn ngon đến độ béo phì và hại cho sức khỏe, tệ hơn, là cứ ăn như vậy mặc xung quanh bao nhiêu người chết đói. Có những bữa tiệc sang trọng và đâu đấy có những con người thiếu ăn, bệnh tật, nghèo đói. Thậm chí để ăn ngon, hay vì bữa ăn ngon, nhiều người sẵn sàng làm những việc bất chính.
Để làm chủ, cần làm ngược lại. Thay vì ăn nhiều và ăn ngon, giờ đây ăn ít và ăn đồ không ngon. Ăn ít gọi là ăn chay. Ăn thức ăn không ngon gọi là kiêng thịt. Số là làm sao mà quy định được món nào ngon món nào không? Để gọn, người ta quy định thịt thì ngon, còn những thứ khác thì không. Mà thế nào là thịt? Thịt ở đây liên quan đến ngon chứ không liên quan đến việc sát sinh như Phật giáo, nên hiểu thoáng hơn. Để gọn nữa, người ta quy định thịt gia cầm và loài 4 chân ăn sẽ ngon nên…là thịt, còn lại thì không ngon nên không …là thịt! Gà vịt, heo, trâu, bò là thịt; còn tôm,lươn, trứng… không là thịt.
Bên Phật giáo ăn chay chủ yêu để thực thi lòng thương yêu. Họ quan niệm mọi loài sinh vật là như nhau, không thể giết loài khác để bồi bổ cho mình. Thế nên họ không sát sinh, họ kiêng thịt là vì thế, và họ kiêng mọi loài. Họ vẫn ăn no, tuy nhiên vẫn có người ăn ít để tu luyện.
Mình hiểu ăn chay kiêng thịt như vậy đấy, chẳng biết có đúng không?
(Theo Internet)
BQT
http://muoidat.net/themes/minhgiap20/images/quangcao_duoibaiviet.jpg (http://muoidat.net/modules.php?name=Nvmusic)
http://muoidat.net/ (http://muoidat.net/)