huong dieu
07-04-2011, 04:38 PM
1.Có 1 lần tôi ra đi xa bố xa mẹ tôi,vào dòng tu ngày đầu tiên thấy sao mà nhớ nhà.Ngày đầu tôi sống sao mà biết khóc,mặt cảy to lên to rất to,thấy tôi khóc nhiều ,các chị đã vỗ về bên tôi.
2.nên tôi đã mau vơi di những nỗi vui buồn kia.Nào ngờ đâu, thấy càng nhơ nhiều.Rồi vừa nằm xuống khóc rúc rich, chị nằm cạnh tôi cũng khóc theo.Suốt đem trăn trở răng trời mau sang tỏ hửng đông.
Đk: Lòng tôi sực nhớ , nhớ những câu mẹ cha khuyên năng dạy bày ,con sống sao cho thật nên người trót đời con.
3. mới đó mà tôi ra đi đã 9 hay 10 năm.lòng mẹ cha lại chờ mong đến ngày tôi khấn dòng.vì mẹ tôi thấy có mấy đứa ,cũng 1 lần ra đi vs tôi , chúng đã khấn rồi đã về dâng lễ với liên hoan. Tôi ân cần đã thân thưa với bố với mẹ tôi,rằng đời tu phải trải qua biết bao là thăng trầm.cuộc đời theo chúa lắm thách đố, làm lòng con luôn luôn đắn đo ,đắn đo cẩn thẩn ,con đã theo ngài thật hay ko?
4. đêm nằm ngủ , tôi đã mơ tôi khấn trong dòng tu, ở nhà quê nhận đc tin giết đàn vật ăn mừng. nào là bò cái với chó nướng, nào là nồi sôi to rất to, có cả anh chị chú mự cùng đến liên hoan.giấc mơ còn đang miên man bỗng có 1 chị kêu.này chị ơi! Dậy cùng em, dẫn em đi vệ sinh nào mặc dù tỉnh giấc vẫn luyến tiếc,rằng cuộc đời đang vui rất vui.lúc tỉnh táo thật mới biết rằng tôi ngủ nằm mơ.
5.suốt cuộc đời,con ghi ơn công đức của cha mẹ.trọn đời con đc mẹ cha lắng lo cho suốt đời.rồi cả lúc con còn ốm yếu.mẹ lại băn khoăn lo lắng lo bố cũng nóng ruột, ko biết con mình rồi sẽ sao đây.
con nguyên cầu, xin ơn trên ban xuống cho mẹ cha đc bằng yên và thảnh thơi sống trong hồng ân người. nguyện cầu xin chúa hãy thánh hóa, cuộc đời mẹ cha luôn sống vui để con yên lòng sống đời tu trì đc hăng say.
6. lúc ở nhà khi ăn cơm có cá có thịt kho,rồi nhiều khi lại còn chê nấu sao mà khét vậy. mẹ liền lên tiếng nói vs bố rằng hãy đập cho 5 cái roi, bố tôi mỉm cười nói rằng xin lỗi mẹ đi con.
Lúc vô dòng, khi ăn cơm canh nấu lá lằng khô, 1 đĩa rau, 1 đĩa sung, với 1 đĩa cá nục,rồi cũng khi cơm sống chín tới. rồi cả khi cơm nhão khê,mới hay nhớ lại ở nhà như vậy là chê ngay.
ĐK: đời tu là thế, có lắm khi buồn vui,nhưng tôi chẳng sợ, cứ dấn than cho ngài suốt đời,mãi ngàn năm. Tình yêu vì thế mới thiêng liêng làm sao, cho con 1 đời nên giống chúa Ki-tô hữu đích thực Ngài ơi!
đây là lời mà các chị của dòng mến thánh giá vinh viết.
mọi người ghép lời vào nhạc bài " ĐỂ MẸ TRỌN NIỀM VUI"
mọi người cùng cầu nguyện nhiều để thợ gặt của chúa ngay càng vững mạnh và cố gắng đến cùng hi!:3:
2.nên tôi đã mau vơi di những nỗi vui buồn kia.Nào ngờ đâu, thấy càng nhơ nhiều.Rồi vừa nằm xuống khóc rúc rich, chị nằm cạnh tôi cũng khóc theo.Suốt đem trăn trở răng trời mau sang tỏ hửng đông.
Đk: Lòng tôi sực nhớ , nhớ những câu mẹ cha khuyên năng dạy bày ,con sống sao cho thật nên người trót đời con.
3. mới đó mà tôi ra đi đã 9 hay 10 năm.lòng mẹ cha lại chờ mong đến ngày tôi khấn dòng.vì mẹ tôi thấy có mấy đứa ,cũng 1 lần ra đi vs tôi , chúng đã khấn rồi đã về dâng lễ với liên hoan. Tôi ân cần đã thân thưa với bố với mẹ tôi,rằng đời tu phải trải qua biết bao là thăng trầm.cuộc đời theo chúa lắm thách đố, làm lòng con luôn luôn đắn đo ,đắn đo cẩn thẩn ,con đã theo ngài thật hay ko?
4. đêm nằm ngủ , tôi đã mơ tôi khấn trong dòng tu, ở nhà quê nhận đc tin giết đàn vật ăn mừng. nào là bò cái với chó nướng, nào là nồi sôi to rất to, có cả anh chị chú mự cùng đến liên hoan.giấc mơ còn đang miên man bỗng có 1 chị kêu.này chị ơi! Dậy cùng em, dẫn em đi vệ sinh nào mặc dù tỉnh giấc vẫn luyến tiếc,rằng cuộc đời đang vui rất vui.lúc tỉnh táo thật mới biết rằng tôi ngủ nằm mơ.
5.suốt cuộc đời,con ghi ơn công đức của cha mẹ.trọn đời con đc mẹ cha lắng lo cho suốt đời.rồi cả lúc con còn ốm yếu.mẹ lại băn khoăn lo lắng lo bố cũng nóng ruột, ko biết con mình rồi sẽ sao đây.
con nguyên cầu, xin ơn trên ban xuống cho mẹ cha đc bằng yên và thảnh thơi sống trong hồng ân người. nguyện cầu xin chúa hãy thánh hóa, cuộc đời mẹ cha luôn sống vui để con yên lòng sống đời tu trì đc hăng say.
6. lúc ở nhà khi ăn cơm có cá có thịt kho,rồi nhiều khi lại còn chê nấu sao mà khét vậy. mẹ liền lên tiếng nói vs bố rằng hãy đập cho 5 cái roi, bố tôi mỉm cười nói rằng xin lỗi mẹ đi con.
Lúc vô dòng, khi ăn cơm canh nấu lá lằng khô, 1 đĩa rau, 1 đĩa sung, với 1 đĩa cá nục,rồi cũng khi cơm sống chín tới. rồi cả khi cơm nhão khê,mới hay nhớ lại ở nhà như vậy là chê ngay.
ĐK: đời tu là thế, có lắm khi buồn vui,nhưng tôi chẳng sợ, cứ dấn than cho ngài suốt đời,mãi ngàn năm. Tình yêu vì thế mới thiêng liêng làm sao, cho con 1 đời nên giống chúa Ki-tô hữu đích thực Ngài ơi!
đây là lời mà các chị của dòng mến thánh giá vinh viết.
mọi người ghép lời vào nhạc bài " ĐỂ MẸ TRỌN NIỀM VUI"
mọi người cùng cầu nguyện nhiều để thợ gặt của chúa ngay càng vững mạnh và cố gắng đến cùng hi!:3: