PDA

View Full Version : Chúa ơi, giúp con



loitaiai
07-04-2011, 10:29 PM
Đã qua mấy ngày mà con vẫn còn buồn lắm chúa ơi,

Ngài đã cho con biết anh ấy, và con đã thích anh ấy nhiều lắm. Con cứ nghĩ anh ấy là người mà chúa ban cho con. Chúa biết ko? Cái ngày mà con biết anh ấy, người ta nói cho con biết anh ấy còn độc thân. Nhưng khi con mở trái tim con ra để yêu anh ấy thì con lại biết anh ấy vừa mới quen lại với bạn gái cũ và sẽ tiến đến hôn nhân. Chúa ơi, con phải làm sao đây? Mỗi ngày con cầu nguyện thật nhiều. Con cầu xin chúa ban cho người khác và quên hẳn anh ấy đi, nhưng con mâu thuẩn quá chúa ơi. Tâm tư của con bây giờ chỉ có anh ấy thôi. Đến khi con nhắm mắt lại con vẫn nghĩ về anh ấy. Có nhiều khi con ngu ngốc đến cầu xin với chúa rằng nếu anh ấy ko hạnh phúc với người con gái đó hoặc chúa biết tương lai cuộc sống hôn nhân anh ấy ko được tốt. Thì chúa ban anh ấy cho con trước khi mọi việc quá muộn. COn có nên cầu nguyện như vậy ko? COn có nên bám víu vào hy vọng mong manh đó ko hay là con phải để cho anh ấy đi ra khỏi tâm trí con. Mỗi ngày con đều gởi 1 email cho chúa y hệt như tâm sự con bây giờ với hy vọng chúa sẽ ban anh ấy cho con. COn đúng là khờ quá phải ko chúa?

AugustineTuanBao
07-04-2011, 10:47 PM
Câu chuyện của bạn khá giống mình đó. Ngày đó mình cũng đau rát lòng, sáng mơ màng và đêm nằm suy nghĩ đủ thứ, buồn lắm. Có phải khi đó, bạn sẽ nghĩ là : Không biết anh ta có nhớ gì đến mình không ? Có biết mình đang nghĩ gì ?

Nhưng, bạn hãy nhớ rằng. Sau mỗi câu chuyện nó điều có một kết thúc và điểm dừng. Kết thúc đẹp hay xấu là do ở bạn thôi.


(Điều gì không thuộc về mình xin đừng nếu kéo nó, vì bởi nếu kéo sẽ không đẹm lại hạnh phúc mà con tổn thương bạn đó)
(Càng hy vọng bao nhiêu thì sẽ thất vọng bấy nhiêu)


Thôi thì cứ đơn sơ mà sống thôi bạn. Mọi chuyện sẽ qua...

ocean_moonlight
07-04-2011, 10:49 PM
Đóng góp bạn xí :1:Yêu là hy sinh cho người mình yêu, là mong cho người ta hạnh phúc :1: Nên u cũng đừng có bùn lắm :1:
Và có 1 cái nữa, yêu là 1 chuyện, kết hôn là chuyện khác :1:
Chúc u may mắn :1:

loitaiai
07-04-2011, 11:43 PM
chắc thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Các bạn biết ko? Mẹ mình nói tại mình ko chịu tích đức nên mới bị như Chúa ban cho rồi chúa lại cất đi.:12:

nguoiquen10001
10-04-2011, 07:59 AM
Người đi một nửa hồn tôi mất,
nửa dại khờ lây lất buồn xưa!!?
Ai nào có hiểu...ngày đầu tiên biết yêu, mà...!!?

Nói với bạn sao nhỡ!!? Chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu!?
Những gì đã không thuộc về mình thì chỉ biết....cầu mong cho hạnh phúc của người được trọn vẹn!?
Còn ta, cứ khát khao hạnh phúc; cứ cầu nguyện nhiệt tâm; một ngày đẹp trời Chúa sẽ dẫn ta đến với một tình yêu....đúng như ý Chúa an bài cho cuộc đời ta!!?
Chúc bạn bình an và hy vọng...con tim...sớm vui trở lại?!?:1::12::28::53:

quangvu1605
10-04-2011, 09:04 AM
Bạn hãy khẳng định tình cảm của bạn với anh ấy bằng việc làm
vì tình yêu là cho đi mà bạn
Chúc bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống