PDA

View Full Version : SỐNG LỜI CHÚA - 1 LỰA CHỌN KHÔNG DỄ



cactus20113
08-04-2011, 05:34 PM
Trong cuộc đời Kitô hữu, thường thấy xuất hiện một khó khăn rất lớn giữa việc sống lời Chúa và thực hành bổn phận của người dân. Phải làm sao để có thể sống Lời chỉ dạy của Chúa ngay trong xã hội mà không đánh mất tính chất Kitô của mình? Phải làm sao để trở nên một chứng nhân của Thiên Chúa. Quả là một vấn đề khó khăn trong xã hội hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh xã hội Việt Nam.

Với tâm tình của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn đề tài: SỐNG LỜI CHÚA – MỘT CHỌN LỰA KHÔNG DỄ
Các bạn rất thân mến, trong dịp gặp gỡ giới trẻ tại Mỹ năm 1999, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “… Thật đáng buồn, ngày nay, có nhiều người đang sống xa ánh sáng, đang sống trong một thế giới đầy ảo ảnh, một thế giới người ta lao mình trong bóng tối, chạy theo những lời hứa hươu hứa vượn. Trong thế giới ấy, các bạn trẻ nhận thấy có một thứ tối tăm khác đang làm cho họ cảm thấy sợ hãi: đó là bóng tối của sự cô đơn và sự lẻ loi. Trong thế giới này: kẻ nghèo, người khổ, bệnh tật, chết chóc, thiên tai vẫn luôn đe doạ. Trong thế giới này: bạo lực, chiến tranh, khủng bố vẫn đang tiếp diễn, đe doạ đến đời sống của muôn người. Các bạn đang sống trong thế giới có quá nhiều sự giả dối, và đầy dẫy những cạm bẫy…”
Đứng trước những hiện trạng ấy, đứng trước những bất an ấy, người trẻ sẽ phải làm gì? Đức cố Giáo Hoàng mời gọi các bạn hãy tin vào ánh sáng của Lời Chúa, tin vào sự hướng dẫn tuyệt vời của Thánh Kinh, vì đấy chính là con đường hướng dẫn các bạn vượt qua được những bế tắc trong cuộc sống.
Các bạn trẻ thân mến,
Trong bức thư mục vụ gởi cho toàn thể tín hữu năm 2005, các Giám Mục Việt Nam đã dựa vào giáo huấn của công đồng Vaticanô II, để nhắc lại tầm quan trọng của Lời Chúa đối với đời sống lòng tin của tín hữu, và mời gọi mọi người hãy siêng năng đọc Thánh Kinh, cùng can đảm sống Lời Chúa trong bối cảnh cụ thể của thế giới, của xã hội hôm nay – một thế giới ưa chuộng vật chất và đang muốn chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa.
Trong buổi chia sẻ này, chúng ta không đọc hết nội dung lá thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2005, nhưng chỉ dừng lại và phân tích một vài điều có liên quan đến chủ đề trao đổi hôm nay: “SỐNG LỜI CHÚA - MỘT CHỌN LỰA KHÔNG DỄ.”
Tầm quan trọng của Lời Chúa.

Dựa vào Công đồng Vaticanô II, các Giám mục nhắc lại: Thánh Kinh chính là lời yêu thương của Thiên Chúa ngỏ với con người. Lời yêu thương ấy phát xuất từ Thiên Chúa trong việc tạo dựng con người và cứu độ con người. Lời yêu thương ấy đã được thể hiện cách rõ ràng và sống động nơi Chúa Giêsu Kitô, qua cái chết và sự Phục sinh của Ngài. Ngài chính là đường, là chân lý và là ánh sáng soi chiếu cho con người trên bước đường trần gian. Và Chúa Thánh Thần chính là Đấng đã soi sáng cho các thánh sử trong việc soạn thảo Thánh Kinh, cũng chính Người sẽ giúp cho tín hữu hiểu được lời yêu thương của Thiên Chúa trong Thánh Kinh.
Chính vì thế, Giáo Hội tôn kính Kinh Thánh như chính thân thể Chúa. Thánh Kinh đã và đang được Giáo Hội xem như là quy luật tối cao hướng dẫn đức tin, Thánh Kinh có một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Giáo Hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái Giáo Hội. Thánh Kinh là lương thực linh hồn, là nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội. Bởi thế, lời nói sau đây thật xứng hợp cho Thánh Kinh: “Thực vậy, lời Thiên Chúa sống động và linh nghiệm” (Dt 4,12), và “có khả năng gây dựng và ban gia tài cho mọi người đã được thánh hoá” (Cv 20,32; x. 1Tx 2,13).
Sau khi đã trình bày về tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống của tín hữu, các Giám mục mời gọi mọi người hãy can đảm sống Lời Chúa. Các ngài đã nhấn mạnh: “chúng ta không chỉ loan báo Lời Chúa mà còn phải thể hiện Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.”
Đây là một sứ mạng của vị ngôn sứ đòi hỏi nhiều hy sinh và cố gắng để khắc phục mọi nghịch cảnh. Cuộc sống hôm nay đặt ra những thách đố lớn lao, nhiều lúc khiến các tín hữu chao đảo và thất vọng. Trong những hoàn cảnh như thế, các Giám mục nhắc nhở: mọi người hãy nhớ đến Chúa Giêsu trong câu chuyện hai môn đệ làng Emmaus (x. Lc 24,13-35). Khi đồng hành với hai môn đệ đang lúc bi quan chán nản, Ngài đã đem lại cho các ông niềm vui và sức mạnh qua việc diễn giải Thánh Kinh. Ngài cũng sẵn sàng hiện diện để nâng đỡ mọi người. Ngài luôn đồng hành, luôn thông dự vào mọi giây phút, mọi sinh hoạt của đời tín hữu. Chỉ cần biết chú tâm và để tai nghe, nhận biết tiếng Ngài và mở cửa để đón rước Ngài vào. Ngài sẽ thầm thĩ bằng chính lời Ngài cho tất cả những ai thành tâm thiện chí.
Khi mời gọi các bạn trẻ hăng say sống Lời Chúa, Các Giám mục nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI trong bài giảng bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cologne, ngày 21-8-2005: “Các bạn hãy giúp nhân loại khám phá ánh sao dẫn đường đích thực là Đức Giêsu Kitô. Chính chúng ta cũng cần tìm hiểu về Ngài mỗi ngày một hơn để có thể dẫn đưa tha nhân tin tưởng đến với Ngài. Vì thế, nếu yêu mến Thánh Kinh là điều hệ trọng, thì am hiểu đức tin của Giáo Hội cũng hệ trọng không kém, bởi vì nhờ Giáo Hội, ta mới hiểu được ý nghĩa của Thánh Kinh. Các bạn sẽ là chủ nhân của tương lai, là niềm hy vọng của Giáo Hội. Trước bao nhiêu khuynh hướng, trào lưu và thần tượng của thời đại, các bạn không được phép sai lầm khi lựa chọn tiêu chuẩn hướng dẫn hành động.”
Giữa một xã hội đề cao vật chất hôm nay, con người như đang quay cuồng trong cơn bão danh vọng tiền tài. Những cám dỗ mà ma quỷ xưa kia đã thử thách Chúa Giêsu trong sa mạc, nay dường như càng lúc càng mạnh mẽ hơn đối với các bạn. Con người như đang vô phương trước những cám dỗ ấy, không còn biết đâu là chân thiện mỹ để bước đi. Cuộc sống vật chất như đang che kín con mắt của nhiều người, làm sao để có thật nhiều tiền, làm sao để đạt đến những bước đường danh vọng cao nhất…
Chính lúc này, Lời Chúa lại là một đòi hỏi cho một chọn lựa thật không dễ dàng. Chọn thế gian, chọn tiền bạc hay chọn Chúa; thoả hiệp với thế gian để có được những giây phút hạnh phúc mau qua chóng hết hay chọn Chúa để Ngài hướng dẫn bằng lời của Ngài. Chọn lắng đọng tâm hồn để Lời Chúa hướng dẫn, hầu tìm được sự bình an thực sự hay chọn sự ồn ào, náo động của xã hội?
Đây là một thách đố đối với các bạn trẻ. Thật không dễ dàng để quay về với Lời Chúa và để Lời Chúa hướng dẫn trong tận cõi sâu thẳm của tâm hồn. Các Giám mục nhấn mạnh: Nếu biết lắng nghe, thì “Lời Chúa sẽ là Ánh Sáng duy nhất giúp các bạn trong sự lựa chọn có tính quyết định này.”
Làm sao để có thể sống Lời Chúa và để Lời Chúa đi vào cuộc sống?

Các Giám Mục xác định: “Yêu mến Thánh Kinh không chỉ thể hiện qua việc phổ biến sách Thánh Kinh, mà còn là siêng năng đọc Lời Chúa trong đời sống và cho đời sống cụ thể của mình. Nói cách khác, đọc Lời Chúa không những để hiểu về Chúa mà còn để tìm hướng đi cho cuộc đời.”
Thực tế cuộc sống cho thấy, sự ác là một thực tại luôn đồng hành và dường như không thể tránh được. Để sống tốt, để sống đúng với phẩm giá là hình ảnh tốt lành của Thiên Chúa, nhất thiết phải chống lại sự ác. Thế nhưng, nếu chỉ dựa sức mình, hay dùng chính sự ác để chống lại sự ác, có thể chỉ đưa đến tồi tệ và thất vọng, có nhiều hình ảnh đã cho thấy điều này. Như vậy phải làm sao? Để sự thiện có thể thắng được sự ác, Lời Chúa sẽ là một sự soi sáng mạnh mẽ nhất giúp ta nhận ra được đâu là sự ác, đâu là quyền lực của sự dữ, đâu là nguồn gốc của sự tối tăm, để từ đó con người có thể thoát khỏi ràng buộc của chúng. Lời Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh cũng chính là câu trả lời để giúp con người biết đâu là con đường để đạt đến sự toàn thiện, để nhờ đó tìm lại hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.
Các bạn trẻ thân mến, bằng kinh nghiệm của mình, Đức Cha Bùi Tuần đã nói: “Cuộc sống phải hướng về sự thiện và phát triển theo sự thiện. Sự thiện cho bản thân và sự thiện cho người khác. Để biết được cái gì là sự thiện, tôi có thể hỏi lương tri, có thể qua giáo dục, tập quán, hay xã hội và dư luận. Nhưng mọi ngả ấy có lúc cũng có những sai lầm, có lúc cung cấp những chỉ dẫn không bảo đảm chắc chắn”. Và Đức cha Bùi Tuần kết luận: “Để biết chắc đâu là sự thiện, tôi tìm đến Chúa. Chúa sẽ trả lời cho tôi bằng chính lời của Người.”
Với kinh nghiệm của mình, các Giám mục cho thấy: Việc suy gẫm Lời Chúa ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách, nhất là trong một xã hội đang biến chuyển sâu rộng về mọi phương diện, bởi lẽ Lời Chúa chỉ ra những định hướng và nền tảng cho đời sống luân lý đạo đức. Từ Bài Giảng Trên Núi cho đến những lời khuyến thiện trong Thư các thánh Tông đồ, từ các sách Khôn Ngoan trong Cựu Ước cho đến những lời cảnh tỉnh trong sách Khải Huyền, thực sự trở thành sức mạnh nâng đỡ và ánh sáng soi đường cho mọi người.
Đau khổ vẫn còn đó, làm sao để con người có thể xích lại gần nhau, để chia sẻ cho nhau với tình thương phát xuất từ con tim, chứ không phải bằng sự lợi dụng? Làm sao để thoát khỏi mọi bế tắc trước những vấn đề của cuộc sống? Nếu con người chỉ đi tìm bằng chính năng lực của mình, lời giải đáp ấy vẫn phiếm diện và mang đầy giới hạn, vì thực tế cuộc sống cho thấy con người còn đầy giới hạn. Nhưng nếu con người biết để cho Lời Chúa hướng dẫn, chắc chắn sẽ vượt qua được tất cả, vì Lời Chúa có sức mạnh làm biến đổi lòng người.
Các Giám mục nói rằng: “mỗi người cần phải phát huy lòng yêu mến Lời Chúa sao cho phù hợp với điều kiện riêng của mình, phải biểu lộ lòng yêu mến ấy bằng hành động như Chúa đã dạy: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” mà được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Lòng yêu mến không phải chỉ là chuyện lý thuyết, nhưng phải minh chứng bằng việc làm: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy” (Ga 14,23). Việc thực hành Lời Chúa chính là nền tảng cho cuộc sống Kitô hữu như Lời Chúa phán: “Ai nghe Lời Ta nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).
Chính Đức Giêsu đã thực hành những lời Ngài rao giảng: Ngài đã tha thứ cho những kẻ giết mình, quan tâm đến những người bé mọn, hy sinh mạng sống cho nhân loại mà Ngài yêu mến. Trong bữa tiệc ly, sau khi giải thích sứ mạng Người Tôi Tớ, Đức Giêsu đã nêu gương cụ thể trong cử chỉ rửa chân cho các môn đệ, như để thực hiện chính điều Ngài đã truyền dạy. Đến ngày phán xét, có lẽ Chúa không chất vấn con người về sự uyên bác lý thuyết, nhưng về những việc con người đã làm gì cho tha nhân. Cũng có rất nhiều mẫu gương đã sống điều này, như Mẹ Têrêsa Calculta, và ngay trong xã hội này, cũng có rất nhiều người đã thực hành Lời Chúa, bằng việc hy sinh xả thân để nâng đỡ, để chia sẻ và phục vụ những anh chị em bất hạnh.
Trong một xã hội còn thiếu tôn trọng sự thật, các Giám mục mời gọi: các bạn phải tập và nêu gương sống ngay thẳng. Trong một xã hội còn thiếu tôn trọng sự sống con người, các bạn phải quyết tâm cổ võ và bảo vệ nền văn hóa sự sống. Trong một xã hội chạy theo lợi nhuận, thiếu tôn trọng phẩm giá con người, gạt người nghèo sang bên lề cuộc sống… là Kitô hữu, các bạn được mời gọi dấn thân xây dựng nền văn minh tình thương.
Kết thúc
Các bạn trẻ thân mến,

Có nhiều câu hỏi đặt ra cho các bạn trong việc chọn lựa sống cho Chúa và để cho Lời Người hướng dẫn. Nếu biết mở lòng để lắng nghe Lời Người, lời ấy sẽ đi sâu vào từng ngõ ngách của cuộc sống, sẽ hướng dẫn các bạn trong công sở, nơi học đường hay giữa nơi khu phố. Giữa những xao động, bất an của cuộc sống hôm nay, cái tĩnh lặng của tâm hồn biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa rất cần thiết. Lời Chúa vẫn còn đó, luôn sống động và luôn thôi thúc các bạn tiếp bước trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, trong những lúc vui, những lúc buồn, những khi thất vọng chán chường, các bạn đều có thể gặp được sự hướng dẫn từ Lời Chúa, lời ấy chính là sức mạnh, là sự bình an cho những bạn trẻ biết đón nhận bằng cả tâm hồn của mình.
Đức Maria, Mẹ của chúng ta là một mẫu gương tuyệt vời về việc lắng nghe, suy gẫm và sống Lời Chúa. Mẹ cũng đang hiện diện ở đây với chúng ta và đang cùng chúng ta học hỏi và suy gẫm Lời Chúa. Ngày hôm nay Mẹ cũng đang nói với chúng ta điều Mẹ đã nói với những người giúp việc tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).
Mẹ Maria, người đã đón nhận Lời Chúa trong tâm hồn trước khi cưu mang Ngôi Lời trong lòng dạ, xin Mẹ dạy chúng ta biết sống Lời Chúa bằng tất cả tấm lòng, để chính cuộc sống chúng ta cũng trở thành Tin Mừng cho mọi người anh em, trên quê hương Việt Nam thân yêu này.

Tôn vinh Chúa Giêsu và Ngợi khen Mẹ Maria
Lm Gioakim Nguyễn Chí Công {rss on svhaiha}

http://i1224.photobucket.com/albums/ee380/hoacamchuongsep/46501256382940.jpg?t=1302259215