PDA

View Full Version : Phút cầu nguyện 9.4.2011



gioanha
09-04-2011, 05:03 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN

Trên trang báo Tâm Linh Vào Đời có viết một câu chuyện như sau: Có một người chăn chiên nọ ông có cả một đàn chiên rất lớn nhưng ông không thuê ai chăn giúp cả mà chính ông chăn dắt chúng. Mỗi sáng ông dẫn chúng đi ra cánh đồng cỏ và chiều chiều ông lại dẫn chúng về chuồng. Hàng rào của khu chuồng của ông có một lỗ hổng rất lớn, người hàng xóm hỏi:

- Tại sao ông không bít cái lỗ hổng đó lại?

- Ông chỉ mỉm cười mà không trả lời vì sao ông để như thế…

Một ngày nọ có một chú chiên ngó qua cái lỗ hổng ấy và nghĩ đến sự tự do bên ngoài tha hồ vui đùa, nó liền chui qua cái lỗ hổng đó và tiến về cánh rừng, nó đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập nó, bỗng nó nghe tiếng động sau lưng, quay lại thì hỡi ơi! Một con chó sói đang lao về phía nó, nó ra sức chạy đâm cả vào bụi gai và cố hết sức chạy để thoát nạn, cả mình mẩy đầy những vết rách và máu đang rỉ ra đau đớn, thấy một cái hang và nó đã kịp chạy vào để thoát khỏi sự đuổi bắt của con sói

Thấp thoáng bóng ai ngoài cửa hang, nó nhìn ra và thấy người chủ đã đưa nó về chuồng chiều nay, người chăn chiên đã vác nó trên vai, đem nó về chuồng và băng bó vết thương cho nó mà không tỏ ra một thái độ giận dữ nào

Ông hàng xóm biết chuyện hỏi: Tại sao ông không bít cái lỗ ấy vào?
Người chăn chiên trả lời: Vì tôi muốn chiên của tôi gắn bó với tôi không phải một cách miễn cưỡng, và đó là cách chiên tôi hiểu được tôi yêu chúng thế nào

Quí vị và các bạn thân mến

Thiên Chúa yêu chúng ta và Ngài luôn thiết tha mong mỏi sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu của Ngài. Thế nhưng, Người không miễn cưỡng, Người thực sự tôn trọng tự do của chúng ta, chúng ta tự do chọn lựa hay không chọn lựa Người, và đó cũng là tấn bi kịch cho con người nếu chúng ta có sự chọn lựa sai lầm, vì tự do luôn đi liền với trách nhiệm
Vì thế có rất nhiều người tự đi tìm cho mình cánh đồng cỏ xanh tươi theo ý của họ, nhưng đồng thời họ có trách nhiệm phải đối đầu với bao nguy hiểm mà họ sẽ gặp phải

Hình ảnh người cha có hai người con trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu” cũng phản ảnh trọn vẹn tình yêu thương và sự tôn trọng tự do của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta

Để con ra đi là người cha phải sống trong tâm trạng lo âu mong nhớ, vì biết con sẽ phải đối diện với bao cám dỗ bủa vây, bao nhiêu gian khó đang chờ đón, nhưng người cha không hề dùng cái quyền làm cha của mình để giữ con ở lại. Người cha cũng có thể dùng biện pháp chế tài tức là không chia tiền bạc tài sản, thì khả năng người con không dám ra đời với hai bàn tay trắng và buộc phải ở lại là rất cao. Nhưng không! Một khi nó muốn ra đi, người cha vô cùng tôn trọng tự do và ban phát đầy đủ những ơn huệ của mình cho nó

Biết rõ Giuđa đã có ý định nộp mình và khi thấy giờ đã đến, Đức Giêsu cũng xao xuyến tâm thần. nhưng khi cùng các môn đệ ăn lễ Vượt qua, trước mặt các môn đệ Chúa Giêsu chỉ nói chung chung để Giuđa tự biết. Người tiếp tục bày tỏ lòng yêu thương khi trao bánh như trao chính mình cho anh, Thầy nhắc nhở công việc mà anh ta sắp làm một cách tế nhị đến độ các môn đệ khác không hiểu để Giuđa còn có cơ hội dừng lại tội ác của mình và có đường quay về, nhưng bấy nhiêu cố gắng của Ngài cũng không làm thay đổi một trái tim phản bội, Giuđa đã ra đi và tâm hồn anh đã ngập tràn bóng tối của satan

Với thân phận yếu đuối của con người trong sự tự do chúng ta luôn có khuynh hướng thiên về bản chất phản bội của Giuđa, hay sự đam mê những quyến rũ thế gian của người con hoang đàng, và chúng ta phải trả giá cho sự tự do không đáp trả tiếng gọi của Chúa bằng sự đánh mất sự bình an và ơn ích trong đời sống của mình

Tuy nhiên đoạn kết của mỗi cuộc sống tội lỗi trở nên tươi sáng hay bi thảm, điều đó phụ thuộc vào sự tin tưởng của chúng ta vào lòng thương xót và thứ tha của Thiên Chúa Đấng đã từng tuyên bố: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”

Khi nhận ra con người thật của mình cùng với sự phản bội, Giuđa đã không dám tin vào tình thương tha thứ của Chúa, ông ta đã kết liễu đời mình bằng một cái chết trong thất vọng ê chề

Người con hoang đàng sau khi ăn tiêu hết tiền bạc bị người đời vứt bỏ với tấm thân tàn ma dại, nhưng anh ta đã không để mặc cuộc đời mình cuốn đi theo giông bão của cuộc đời, anh ta tin tưởng vào tình yêu của người cha nhân hậu và can đảm đứng dậy thực hiện chuyến trở về cho cả cuộc đời mình

Lạy Chúa! Chúa đã yêu thương và cũng khát khao kêu mời sự đáp trả của chúng con, nhưng trong tình yêu Ngài không miễn cưỡng, Ngài luôn tôn trọng sự chọn lựa và quyết định của chúng con. Xin cho chúng con sự sáng suốt để biết chọn được con đường nào dẫn đến tình yêu của Chúa và khi trót có một sự lựa chọn sai lầm, xin cho chúng con biết tin tưởng vào tình Chúa xót thương và lòng tha thứ của Ngài để can đảm thực hiện cuộc quay về, cho dù chỉ còn một giây phút được sống trên cuộc đời này. Vì với Chúa tình yêu không bao giờ là điều muộn màng Amen


Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu