PDA

View Full Version : Hai Nguyên Tắc Dành Cho Đấng Phu Quân



hongbinh
10-04-2011, 07:53 AM
Hai Nguyên Tắc Dành Cho Đấng Phu Quân



Phu quân hỡi phu quân
Hai nguyên tắc siêu quần
Làm vui lòng vợ quý
Thuộc lòng chớ nên quên


http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/185800_205663146116328_110932368922740_925881_4941068_n.jpg
http://www.thoidiemmaria.net/TDM2011/HonNhan-GiaDinh/hainguyentacchilygianhchocacdangphuquan.htm

chư dân
10-04-2011, 10:27 AM
Nếu quy tắc này được vợ "luật hóa" thì chắc các Đấng ông chồng chẳng chạy đâu cho thoát! Thôi! Ta đi tu cho rầu! Chứ sống dưới chế độ...thiết quân luật kiểu này sao chịu nẩu hic:12::102::92:

augustino.nghia
10-04-2011, 12:57 PM
Nếu quy tắc này được vợ "luật hóa" thì chắc các Đấng ông chồng chẳng chạy đâu cho thoát! Thôi! Ta đi tu cho rầu! Chứ sống dưới chế độ...thiết quân luật kiểu này sao chịu nẩu hic:12::102::92:


Hơ hơ hơ... "Vợ" nào mà dám "luật hóa" 2 quy tắc này hở... mấy chàng chưa vợ??? Mà là do chính ta thôi! Khi ta xỏ chiếc nhẫn cưới vào tay nàng thì cũng đồng nghĩa với việc ta thò bút ký vào sắc luật do chính ta ban hành cho... chỉ có một người tuân theo... đó là "ta" vậy! Ôi... hối bất cập... nhật rồi...:10:

tgdgtroi
10-04-2011, 03:55 PM
haha chỉ có 2 con đườn thui 1 là kí vào giấy xác nhận và kết hôn
còn 2 là không zì cả hehe

.:.vit.:.
10-04-2011, 06:47 PM
hý hý phải thế này thì các đáng phu quân mới ngoan được ạkk :">

quangvu1605
10-04-2011, 07:03 PM
Sao ko đọc được gì nhỉ :39:
2 quy tắc mà chả thấy đâu :39:

hongbinh
10-04-2011, 08:39 PM
Sao ko đọc được gì nhỉ :39:
2 quy tắc mà chả thấy đâu :39:



Vũ ơi,nhìn kỹ thông điệp nằm sau lưng hai người ấy a....

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/185800_205663146116328_110932368922740_925881_4941068_n.jpg

quangvu1605
10-04-2011, 10:13 PM
Vũ ơi,nhìn kỹ thông điệp nằm sau lưng hai người ấy a....


http://i986.photobucket.com/albums/ae343/quangvu1605/kothay.jpg
con có thấy gì mô :92:

longtintuyetdoi
10-04-2011, 10:41 PM
Nếu chấp hành được những quy tắc này chắc chắn sẽ ấm êm cửa nhà đấy ạ.hihi. Dù có thế nào các bác cũng cố gắng nhé ko vì tương lai con em chúng ta thì cũng vì...hì hì

Giuse Ghi
10-04-2011, 11:09 PM
hihih cũng muốn cho êm ấm cửa nhà lám chữ những làm phu quân ko nổi mà vợ lại chở thành phu quân chuyên buôn chuyên ko à hihihihihih vậy thi sao ta

Cecile Liễu
10-04-2011, 11:41 PM
:105: Quy tắc này ... cũng khá! " Ai - lai - kịt" !

nguoiquen10001
11-04-2011, 06:34 AM
:icon8::icon8::24::24:


Phu quân hỡi phu quân
Hai nguyên tắc siêu quần
Làm vui lòng vợ quý
Thuộc lòng chớ nên quên


Hai Nguyên Tắc Dành Cho Đấng Phu Quân.....SỢ VỢ ?!?
:read::read: VUI LÒNG VỢ thì....:monkey03::hug::hug::53::53:

TuyetNgaNguyenThuy
11-04-2011, 07:28 AM
Ha ha ha.........

Tạ ơn Chúa thật tuyệt-vời
Đã sinh ra những người tuyệt-vời
Để viết ra những qui-tắc thật tuyệt-vời

quangvu1605
11-04-2011, 09:23 AM
Thấy rồi. Thì ra 1 bài viết sợ vợ nữa của tiền bối HongBinh
http://xinhxinh.com.vn/UserFiles/Image/Giaitri/2009/04/22/21.jpg

TamHonNho
11-04-2011, 12:46 PM
Thế TamHonNho đố các chú 2 câu nhé :

1. Con gì làm ít mà nói nhiều, mau già mà lâu chết ?

2. Đa số trong nhà ai cũng có một loại cây quý, các chú có biết là cây gì không ?

30 giây suy nghĩ bắt đầu .... :105:

TamHonNho
12-04-2011, 01:23 PM
A ha, các chú biết mà không dám trả lời, chắc sợ bị vợ nguýt rồi.

Ngày tĩnh tâm các ông, một cha mới hỏi câu này : "Con gì làm ít mà nói nhiều, mau già mà lâu chết ?" Các ông đồng loạt trả lời rằng : "Đấy là con vợ tôi"

Cha lại hỏi thêm nữa "Các ông có cây gì quý trong nhà nào ?". Các ông lại trả lời chính xác một lần nữa : "Đó là cây CẢI QUÝ của tôi"

Xin lượng thứ.:10:

augustino.nghia
12-04-2011, 01:27 PM
Khà khà... chứ sao nữa!!!
"Topic" thì trắng mà mực thì quá trời màu... Bút sa là gà chết... trả lời vô đây là... ta chết... Nên chi trả lời thầm trong bụng thôi... Khà khà... :21:

minhdinh0984
12-04-2011, 01:56 PM
ờ hay, quy tắc là do con người đặt ra thì con người có thể hủy pỏ mà, đúng ko ta. :6:

augustino.nghia
12-04-2011, 02:17 PM
ờ hay, quy tắc là do con người đặt ra thì con người có thể hủy pỏ mà, đúng ko ta. :6:

Đúng!!! Trăm lần đúng luôn! Nhưng mà... riêng cái này thì... con người... nữ... lại không bao giờ (chắc chắn như vậy) sẽ hủy bỏ... Mà cứ ý kiến... lại coi chừng số quy tắc sẽ được tăng thêm thì...:2: le lưỡi luôn...

Damsan
12-04-2011, 04:48 PM
hì hì tốt nhất nói sao nghe vậy, khỏi ý kiến chú hỉ ????

c0p3d4ng1u
12-04-2011, 05:08 PM
keke..con thấy nguyên tắc này mấy teen bàn luận sôi nổi..ko ngờ những teen kì cựu cũng bàn luận qá xôm...hihi :D