PDA

View Full Version : ĐỜI THÁNH HIẾN



cecilialmr_hanh
10-04-2011, 02:23 PM
Đời Linh Mục


Một tấm khăn trắng dâng Cha
Thời gian đệ tử gian nan
Thử thách ngàn trùng con đâu kể
Ngày Thánh Hiến con hân hoan mừng rỡ
Ngày ngày bước lên Đền Thánh
Vui mừng trong nước mắt
Từng bước, bước lên Đền Thánh
Cuộc đời này đã thuộc trọn về Cha
Suốt đời âm thầm ai nào biết đâu ?
Ngày ngày đời con vẫn thế
Ngày về con hân hoan mừng rỡ
Mắt nhắm môi mỉn cười trong hạnh phúc
Mọi việc đã hoàn tất theo ý Cha
Đời ơi đừng khóc làm chi !!!
Mừng vui lên cho tôi nào !!!
“ Đời Linh Mục “ của tôi đó mà !!!

Giờ đây con vui hưởng bên Cha muôn đời !!!!


Cecilialmr


Ngày 10 tháng 4 năm 2011

( Kính tặng các cha )

cecilialmr_hanh
10-04-2011, 09:25 PM
Đời Linh Mục 2

Đời ai nào biết chăng ?
Tiếng Ngài gọi bao giờ?
Đời yêu hay đời ghét ?
Đời con như dòng suối
Nguyện phó thác vào Ngài
Hai từ " xin vâng " của đời con
Thử thách đang đợi con
Dù đời đầy gian nan
Con vui mừng chấp nhận
Chương trình của Ngài mà
Con " xin vâng " Ngài ơi !!



cecilialmr

KDao
11-04-2011, 08:20 AM
BƯỚC THEO NGƯỜI

Trong thanh vắng dịu êm Người kêu gọi
Cất tiếng kên Người cất tiếng gọi tôi
Sáng Tình yêu mộng ước ngỏ tình Trời
Bước theo Người thì đây tình mong đợi.
Bước theo Người, đi trong cõi trần đời
Ở với đời nhưng hồn luôn thanh tịnh
Luôn yêu thương không chối bỏ phận người
Nhưng là đưa con người trở về cội nguồn thiên tính.
Bước theo Người trọn đời vâng dâng hiến
Bỏ tình riêng nguyện theo Thánh ý Cha
Sống tin yêu phó thác lượng hải hà
Cậy nguồn sống linh thiêng đầy hơi thở.
Bước theo Người là không tìm nhung lụa
Không tìm lợi quyền thế chút hư danh
Thoát đam mê và từ bỏ chính mình
Vác thập giá hằng ngày mà theo chân Chúa.
Bước theo Người bước đi trên đường mới
Với tình thương dựng xây nên thế giới
Sống khiêm nhu nhân ái mở nụ cười
Tâm bình an giữa muôn nơi nghịch cảnh.
Bước theo Người chấp nhận những dấu đanh
Thân bắt bớ hy sinh, không lo sợ
Xóa bất công bằng thương mến hiền lành
Chịu chết đi – sinh sôi … thời chọn lựa.
Bước theo Người dù đường xa vời vợi
Người : Sự Thật, Sự Sống, Đường dẫn đưa
Quyết đến cùng không hoang mang hệ lụy
Trọn một đời cho tình thắm duyên mơ.
Bước theo Người trên con đường dương thế
Bước theo Người lên đỉnh núi Calvê
Bước theo Người ngợp sáng phước Taborê
Bước theo Người về quê quê Thiên quốc.


DuSa

cecilialmr_hanh
11-04-2011, 09:52 AM
Phận Nữ Nhi

Phận nữ nhi lúc chào đời
Tưởng rằng ngọn đèn le lói
Ngờ đâu ánh sáng phủ đời
Khao khát sức mạnh từ đâu?
Ngài gọi con giữa đời
Phận hèn này có chi đâu ?
Ngài Thánh Hiến đời nữ nhi
Phận hèn này xin tiến bước
Nhân chứng giữa đời vì Cha
Xá chi bất bớ giữa đời
Nào khiếp sợ mọi khổ nguy
Cha luôn cùng con tiến bước
Cha con vui buồn bên nhau



cecilialmr

TamHonNho
11-04-2011, 09:23 PM
Đời tin yêu : cuộc đời đầy sôi động
Giữa cuộc trần như biển cả mênh mông
Dẫu phong ba hay phẳng lặng an bình
Thì tất cả là hồng ân vô giá
Đời tin yêu : cuộc đời đầy thách đố
Nhưng cũng đầy những biến cố cơ may
Đời tin yêu không thiếu những đắng cay
Nhưng hạnh phúc trong từng ngày dâng hiến
Muốn tin yêu là muốn cả đau thương
Muốn phúc vinh nên muốn cả đoạn trường
Yêu bất tận như lời nguyền muôn thuở
Thương ngập tràn như núi lở sóng xô
Đời tin yêu : cuộc đời đầy ân sủng
Cho tâm hồn một sự sống thần linh
Nên từ đó vang lên lời ca ngợi
Trọn cuộc đời lời cảm tạ không ngơi.

Lm.Thái Nguyên (Đời Tin Yêu)

Maria_khanhhoa
11-04-2011, 11:47 PM
chị Hạnh nay làm thơ hay quá ta. giỏi mà giấu nha chị. hihihi.
chúc chị phát huy và làm nhiều bài thơ hay nữa nhé.

cecilialmr_hanh
12-04-2011, 05:41 PM
Câu hỏi của Cha

Này con ơi !!!
Tiếng Cha gọi lúc chào đời
này con nghe thấu hiểu tình Cha chăng ?
Này con ơi !!!
Đời chi mà con say mê ?
say mê Thiên Đàn con thích hay không ?
Này con ơi !!!
Bước nhanh bước chậm làm chi ?
Cha con cùng bước có phải vui không ?
Này con ơi !!!
Một nhịp đâu phải khúc ca ?
Hai nhịp hợp lại hát thành bài ca
Bài ca hát tụng "Chúa Trời "
Cha là ngọn đuốc soi đường con đi.

Con thưa con đáp lên rằng
Tiếng Cha gọi thấu tấm lòng con thơ
Đời sao đẹp bằng Thiên Cung
Tiếng đàn thánh thót ru con đêm ngày
Vui sao tiến bước cùng Cha
Cha con hai nhịp chỉ hồng se duyên
Duyên kia sao quá lạ thường
làm con say đắm trong khúc tình ca
Ngàn đời ca tụng "Danh Cha"
Cha là ánh sáng chiếu soi ngàn đời.



cecilialmr

toitochua21
12-04-2011, 06:19 PM
cái nay em có ăn cắp của c để qua bên diễn đàn TNTT

cecilialmr_hanh
24-04-2011, 09:33 PM
Mẹ gọi con là hoa trong nhà
Ba bông tuyệt sắc !! ai nào dám so
Trắng như hoa Tuyết
Đỏ như hoa Hồng
vàng như hoa Cúc
Tuyết đây là út gia đình
Em đây phục vụ giữa đời mà thôi
61 sống giữa trần đời
Nay về nhà Người !! sống vui trọn đời
Vàng đây chị cả gia đình
chị đây không đáng là chi
âm thầm chút tình đơn sơ
tuổi xuân dâng hiến cho Người
Mong người nhận lấy phận hèn con đây
80 sống giữa trần đời
Mong về nhà Người !! sống đời an vui
Hồng đây đứng giữa hai người
Cường quyền không sợ
góp sức cho đời
Hồng đây thoát hiểm mấy lần
Mong được về nhà Người
Đoàn tụ chị em
Ước nguyện đã được hoàn thành
Người thương gọi về tuổi đời 83 !!
Ba bông trọn nghĩa giữa đời !!
hoa nay đã tàn nhưng chống hồi sinh
mong hoa vui đẹp ý Người
Cùng vui hưởng hạnh phúc muôn đời cùng Cha






cecilialmr

Rabouni
25-04-2011, 06:54 AM
chị ơi những bài thơ của chị hay thật

ThuoctronveChua
25-04-2011, 09:32 AM
Mấy bài này hay thật đó, ước gì em cũng làm đc mấy bài ha...:1:

migoi_sg
18-05-2011, 07:48 AM
Một cõi Lòng Con
Con say sưa khúc nhạc mừng
Cất cao lời tạ ơn Chúa
Ngợi khen Cha cả muôn trùng
Cho con đánh bại kẻ thù địch con.
Con ngân nga bài Thánh nhạc
Giữa chốn thiên cung
Vang lên điệu hát tâm tình
Của người con nhỏ dâng về Ngai Cha.
Tình Ngài rọi sáng trí lòng
Để con được sống những ngày bình yên
Ôi Cha, xin dủ lượng khoan hồng
Tha thứ muôn tội lỗi lầm của con.
Để từ đây cùng đích của con là chính Chúa
Dù đời lắm thứ con yêu
Bỏ lại mà không lòng nuối tiếc
Để từ nay mãi cuộc sống Ngài là của con
Xin ở trong con và ở với con
Là người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời
Giêsu, Người Cha tuyệt mỹ mọi thế nhân
Hãy làm tất cả trở nên giống Ngài.






MG

migoi_sg
18-05-2011, 08:06 AM
Tạ ơn Cha
Con muốn cất lên lời ca cảm tạ
Vì muôn hồng ân Cha đã thương ban
Con muốn hát vang bài ca cảm mến
Vì những nhọc nhằn Cha đã lấy đi
Con mãi ngân vang tình Ngài muôn thuở
Vì những việc làm cho cuộc đời con.
Giữa những gian truân, Ngài thương giải cứu
Giữa những thành công, Ngài cùng chia vui
Bao nỗi lo toan, cùng con chia sớt
Ôi Cha, người con hằng kính yêu.
Con muốn dâng Cha lời kinh tạ ơn
Để tỏ lòng đáp trả
Mong Cha thương chấp nhận
Như của lễ đầu ngày
Con dâng lên
Với hết tâm tình tạ ơn.




MG

migoi_sg
18-05-2011, 10:43 AM
Tặng một người ... tháng 6 vào Nhà Tập

Lắng nghe tiếng gọi

Theo tiếng gọi con tim
Anh lên đường dấn thân
Để lại bao vẫn vương
Khát vọng của cuộc đời.
Hôm nay đây anh sẽ
Được Chúa đặt bên ngai
Và Ngài sẽ gọi là:
"Ái khanh lòng ta hỡi !"
Xin chúc anh bền chí
Vững bước theo Giêsu
Trên con đường tận hiến
Trong hy vọng tin yêu.
Để từ đây phục vụ
Cùng với Người anh yêu
Trong con đường nên thánh
Theo bước chân khiêm nhu
Của người Thầy Chí Thánh
Vị mục tử nhân lành.




MG

anhhuongtho
18-05-2011, 07:22 PM
TIẾNG GỌI


Giữa buổi nắng hồng Chúa gọi tôi
Khi giọt sương xuân còn trên môi
Tôi đi không hiểu về đâu cả
Chỉ biết rằng theo Chúa, thế thôi.


Từ đây ngòi bút đã chuyển xoay
Tình đời lãng mạn chẳng loay hoay
Đọng lại trong tôi lời kinh nguyện
Ôm ấp hồn thơ đến ngất say.

Nguyên Hương

quangvu1605
18-05-2011, 07:53 PM
Khi lộc xanh sức sống căng đầy
Tội nhận thấy lời mời gọi của Chúa
Nơi tôi thân phận người bé nhỏ
Góp sức xây hội thánh rộng hơn

Này đây anh, đây tôi, đây bạn
Cùng tiến dâng thân xác yếu hèn
Đón nhận Chúa bằng tình yêu mãnh liệt
Loan tin mừng Chúa đến muôn nơi

(phút cảm hứng)

migoi_sg
18-05-2011, 09:54 PM
Chiều Tím

Hoàng hôn tím lặng buông bên cửa
Con say sưa khúc nhạc thánh ban chiều
Hồn lâng lâng, lòng trào dâng cảm mến
Dệt nên thơ, kính dâng Ngài nhận cho.
Hoàng hôn xuống, ôi hoàng hôn phẳng lặng
Nắng ban chiều, bất chợt biến tan nhanh
Con gọi Ngài trong âm thanh dịu ngọt
Ở đâu đây, Ngài đang ở đâu đây?





MG

anhhuongtho
19-05-2011, 07:18 AM
Lạy Chúa!

Xin cho con một trái tim xanh
Xanh như bãi mía nương dâu
Xanh như cánh rừng nguyên sinh
không hàng cây kết thúc.
Xin cho con biết thao thức
Biết trăn trở trước ngang trái cuộc đời.
Xin cho con biết để lệ rơi
Khi đứng trước những phận đời đen bạc.
Xin cho con biết khai thác
Những hạt cát yêu thương
ngưng đọng đáy lòng người.
Xin cho con biết cười
Cười vui tươi khi gặp người
đang trong hạnh phúc.
Xin cho lương tâm con biết thúc giục
làm những điều lành.
Xin cho tóc con xanh
Như trái tim con vậy
Để từ đây con yêu Ngài và
thương mến tha nhân
Để ngày mai không tiếc nuối ngàn lần
Vì cuộc đời con tìm ra Chúa quá muộn
Xin cho con biết yêu người sống trong bề bộn
Biết chia sẻ với kẻ cần lao
Xin cho tim con biết xôn xao
Trước cảnh hoàng hôn tím
Trước những trái cây ngả màu chín.
Cho con biết yêu mọi thụ tạo quanh mình
Vì đó là tình
Những mảnh tình tuyệt vời
xây dựng từ tình con yêu Chúa!



Nguyên Hương

migoi_sg
19-05-2011, 09:29 AM
Lặng nghe
Lặng nghe đâu đây tiếng gọi Ngài
Hồn con sao mãi đứng bâng khuâng
Lâng lâng khúc hát bài thánh vịnh
Hoà tấu lên ngàn ngợi Thánh Danh.







MG

migoi_sg
29-05-2011, 01:14 PM
VÌ SAO ?
Vì sao con không muốn hiểu
Điều chân lý của Ngài?
Vì sao mệt hai vai
Dù rằng con vững chải?
Vì sao con mãi mê
Chuyện hư không trần thế?
Vì sao vẫn ê chề
Khi đời luôn vội vã?
Lạy Chúa xin dạy con
Những chân lý của Ngài
Để con luôn vững chải
Khi mỏi mệt hai vai
Khi con mãi ê chề
Chuyện hư không trần thế
Biết chạy đến với Ngài
Lúc đời còn vội vã
Để hiểu thấy tình yêu
Tha thiết mời con mãi.

nguyenhuong
29-05-2011, 03:41 PM
Đúng là những nhân tài mà chỉ ở THÁNH CA VIỆT NAM mới có.:guitar: :Tanghoa:

lythienhoang
29-05-2011, 05:09 PM
Lòng Chúa Thương Xót

Ngợi ca lòng thương xót / Chúa đã ban tặng con
Hỡi Trái tim từ nhân / con tín thác nơi Ngài
Chiều đồi núi Can-vê / năm nào Ngài chết treo thân
thập tự Ngài đã hiến dâng / máu đào để cứu chuộc con
và dòng suối yêu thương / chan hòa từ trái Tim Cha
tuôn tràn tẩy xóa đi bao / lỗi tội tái sinh đời con

cecilialmr_hanh
15-06-2011, 11:37 PM
Tình Chàng

Thân hèn này Người đã gọi
Gọi con từ thủa còn thơ
Con thơ nay là thiếu nữ
Nữ nhi trong mắt người đời

Hiền thê ơi Ta gọi nàng
Nàng đẹp trong lòng Ta
Ta mong Ta đợi từng ngày
Ngày sau lời khấn " hiền thê ta trọn đời "

Hôn phu của em hỡi
Em hỏi chàng đang ở đâu ?
Tiếng Chàng đánh lòng em
Tiếng Chàng lặng sau đáy lòng

Em yêu Chàng không thể nói
Chàng yêu em sao nhiều thế kia
Không hờn không oán không trách
Khi em tâm trí yếu đuối nhiều lần
Chọn chàng hay chọn tình đời

Hòn đá trăm năm vẫn mòn
Sao tình chàng vững chắc
Ngàn đời không phai


cecilialmr

cecilialmr_hanh
16-06-2011, 11:42 PM
Lòng Thương Xót Chúa


Lặng nhìn đứng từ xa !!!
Áo ai dài trắng lưng vàng thắt lưng
Hai dòng ánh lạ lùng
Đỏ như máu
Trắng như nước
Tay dơ ban phép ơn lành
Tay ở giữa trái tim
Hai lòng lệ tuôn trào
Mong ai trông cậy lòng thương xót của Ta
Triều Thiên ánh sáng nhiệm màu
Khắp người tỏ sáng hơn mặt trời
Bước chân bước nhẹ nhàng
Âm thầm lặng lẽ dắt đường con đi
Ta mong con sẽ vững vàng
Lòng thương xót cho ai tin vào Ta

Lặng nhìn đứng từ xa
Mắt con mờ tịt
Trái tim hóa mờ
Con nào vững mạnh đức tin
Thân con yếu đuối
Nhiều lần bất tin
Người ơi chữa lành con thơ
Cho con mở trí
Nhận thấy được Người
Cho con lòng dạ khiên trung
Đừng là kẻ bán Chúa tôi
Nếu không hỏa ngục
Muôn đời khổ đau
Cho con sống đời đức tin
yêu thương kẻ thù như chính con
Nếu mai tội còn vấn vương
Luyện ngục thanh luyện
Sạch nhơ tội đời
Mai sau vinh phúc đời đời
Thiên Đàng có Chúa
Muôn đời sướng vui



cecilialmr

migoi_sg
17-06-2011, 06:10 PM
Tình con trao Chúa
Trả lại cho con khung trời thuở ấy
Lệ nhạt nhoà trong kí ức đau thương
Dâng lên Mẹ chút tình đầu mới lớn
Cho tình người, tình người mãi đơm bông
Con đã hứa từ ngày xưa thuở bé
Xin khấn nguyện dâng Chuá trọn khối tình
Trên thập tự Chúa nhìn con trìu mến
Ủi an con trong những lúc đơn côi
Con đã đến như chim rừng lẻ bóng
Bay về đây trong nắng vẻ mênh mông
Núp dưới chân thập tự một chiều vàng
Ngắm nhìn Chúa cho hồn mình ấm lại
Trên thánh giá Chúa nhìn con âu yếm
Mắt Chúa buồn ngấn giọt lệ mong manh
Con nghẹn ngào vì thấy mình tội lỗi
Kiếp phù sinh Chúa gọi con bước lên
Ôi tình Chuá, tình yêu vô bờ bến
Chúa yêu con nên mới xuống làm người
Chúa yêu con nên chết vì dương thế
Mà đời sao chẳng đáp trả tình yêu
Con đã đến từ trần gian tăm tối
Đến dâng Ngài một chút mối tình con
Đến dâng Ngài trọn tấm lòng tha thiết
Để thế nhân luôn trọn niềm tin tưởng
Chúa đã đến mang tình yêu nhập thể
Xin dâng Ngài lòng ước nguyện sắt son
Cho thế giới cho loài người tỉnh thức
Để cuộc đời là cõi phúc bình yên
Con đã đến như chim ngàn bạt gió
Góp nhặt về đau khổ cõi nhân sinh
Để thấy mình được hoà tan trong Chúa
Để yêu thương mãi lớn trọn khối tình.

josthanh
17-06-2011, 07:57 PM
TIẾNG GỌI ẤY


Tiếng gọi ấy ngày đêm luôn vang vọng
Luôn theo con đi đến khung trời xanh
Đến miền Trung nơi lụt lội tháng ngày
Đông Nam Bộ ngày nắng thật chói chang
Ôi Chúa ơi con nay như điên dại
Lắng nghe Ngài gọi con đến nơi đây
Dù gian khổ luôn có Chúa ngay cạnh
Vẫn tiếng gọi luôn thao thức kề bên.



Jos.Thành

bé gạch
19-06-2011, 01:58 PM
Chiều xa

Mỗi buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống
Nàng lặng nhìn những chị nắng chứa chan
Tình yêu đến trong cảm xúc vô vàn
Có đúng không hay chỉ là mộng mi???
Và ngồi đó trong cô đơn quạnh quẽ
Nàng hỏi lòng :" Chàng có đấy hay không
Sao để nàng u sầu trong vấp ngã?"
Chiều xa xôi vọng tiếng gọi quay về
Nàng xót xa cho tư tưởng bội thề
Gió thì thào trong hàng cây, chiếc lá
"Nàng yêu dấu !,
Chẳng hề chi, khi đó là thử thách
Cho phận người lắm yếu đuối , mong manh"

....
Tiếng sông sâu, tiếng suối chảy nhiệm mầu
Cùng cất lên trong buổi chiều khốn khó
"Này hiền nương, hãy vững tin nàng nhé!
Đừng xé tan những yêu thương ngọt ngào
Nhưng hãy vào vườn tình ái dạt dào
Để thứ tha là chìa khóa ân tình
Cho tim yêu gặp gỡ bạn tình mình
Và chúng ta sẽ yêu nhiều hơn nữa
Cho trọn tình, trọn kiếp cả hai ta

migoi_sg
12-07-2011, 07:18 AM
Thầm Cám Tạ

Sóng biển rì rào, gió vi vu
Đâu đây vang vọng tiếng chuông ngần
Âm thanh êm dịu hồn con lặng
Trong nắng ban chiều những ước mong.

Con cất cao lên bài Thánh vịnh
Ngợi khen Cha cả chốn Thiên đình
Cúi mình bên Mẹ con tự hỏi
Con phải làm gì để tạ ơn?

Hôm nay con nguyện hằng ghi nhớ
Bình an nói đây những tháng ngày
Sâu thẳm trong con niềm vui mới
Nguyện sống đời đáp trả hồng ân !



(Ngày cuối kì tĩnh tâm tại Bãi Dâu - Vũng Tàu, Kính tặng các Souer MTGGV thay cho lời con muốn nói nhiều hơn...)

minhdinh0984
12-07-2011, 08:32 AM
Thầm Yêu Ngài.

Thân phận yếu đuối này.
Xin dâng Ngài dẫn lối.
Cuộc đời con bé nhỏ.
Giữa biển lớn ngoài khơi.
Chông gai dù thử thách.
Tình yêu luôn đợi chờ.
Một tâm hồn bé nhỏ.
Đã thầm yêu tình Ngài.
Nụ hôn và ước nguyện.
Dâng lên Chúa tình yêu.

md0984

cecilialmr_hanh
03-09-2011, 09:29 PM
Ngài !!! Ngài là Ai?

Có dòng lệ rơi ?
Có dòng máu tuôn trào ?
Lặng nhìn ngắm bước Ai
Đòn tan nát thịt mắt lệ rơi
Vòng Gai Vương Triều nát con tim
Thánh Giá sao quá nặng nề
Ba lần ngã xuống, ai thấu hiểu ?
Đường dài dặm trường ai biết chăng?
Thập Giá Người treo đó ai quay trở về ?
Hỏi Ngài Ngài là Ai thế ?
Lài Ai? Sao phải hạ mình
Vì yêu nhân loại Ngài đã hy sinh
Lài Ai ? Sao phải ngàn roi
Vì yêu nhân loại Ngài chịu ngàn đắng cay
Lài Ai ? Sao phải thập hình
Vì yêu nhân loại Ngài chịu hiến thân
Hỏi ai giọt lệ có rơi ?
Lòng có hối cải vì Ngài hay không?

Ngài ơi !!!
Bao nhiêu đau khổ hình
Sao Ngài vui nhận vì chúng con ?
Con nào xứng với tình yêu
Xin cho con theo bước Ngài năm xưa
Xin Ngài nhịp bước cùng con
Này đây thánh giá con bước theo Ngài




cecilialmr

KDao
04-09-2011, 10:25 AM
http://www.nhacthanh.net/diendan/images/icons/icon15.gif Sống Với Chúa

@ Một thời nắng vàng
Tôi đi lang thang
Góp chút thời gian
Tìm ơn Cứu rỗi
Người đã bước tới
Nhân ái cầm tay
Cho tôi một ngày
Cùng Chúa sống với ...


SỐNG VỚI CHÚA

Trên bước đường lang thang vô định
Tôi đã gặp Người là Chúa của Tình thương
Sáng trên vai tỏa chiếu ánh phi thường
Người trìu mến đưa tôi vào miền Cứu độ
Đến với Người tôi thấy đời là lầm lỡ
Ôi linh thiêng cao quý phút tình cờ
Người đã làm tôi tỉnh giấc cơn mơ
Bao mê đắm thì thôi thôi tan vỡ
Người dẫn tôi đi trên từng lối nhỏ
Có cỏ cây hoa lá ngát xanh tươi
Có êm êm nắng gió thắm khung trời
Vườn trầm lắng thinh không thời mới lạ
Tôi là ai ? sao Người yêu tôi quá !
Tôi làm gì để Người tỏ từ tâm ?!
Giữa nhân gian tôi sống kiếp mê lầm
Như bao người một đời xoay hối hả
Tham sân si tìm sao đầy cho thỏa
Sắc không thất đạt là cả đa đoan
Thân vô lo hay tâm ý cầu toàn
Loay hoay mãi thời trong đời bể khổ
Mình tôi đấy duyên cần chi hạnh ngộ
Cho muôn người tình vẫn cứ vu vơ
Kiếp nhân sinh mang cứu cánh ơ hờ
Bận rộn quá còn giờ đâu biết sống !
Người đã đến đưa tôi vào hy vọng
Sống niềm tin chan chứa ánh yêu thương
Tỏa chiếu nhân gian Hạnh phúc cõi Thiên đường
Đời nhiều nỗi từ đây thôi trông ngóng
Người Thánh hiến đôi bàn tay lao động
Mở con tim để nhận lãnh hồng ân
Mở đôi tai nghe vọng tiếng xa gần
Nhìn cuộc đời trong tâm hồn thơ bé
Chúa Yêu người trong khiêm nhu lặng lẽ
Không ồn ào không náo động khua chiêng
Luôn bao dung đầy thương xót nhân hiền
Yêu tất cả không một ai khinh chê
Sống với Chúa giữa lòng đời dương thế
Luôn hoạt động tất cả cho Danh Cha
Sống yêu thương luôn khiêm tốn hiền hòa
Đời cho đi là bình yên phước cả
Sống với Chúa trong câu hát tiếng ca
Dâng lên Cha lời tri ân cảm tạ
Con người này Tình xin Chúa thứ tha
Để đời vui tuôn trào bao thương mến
Sống với Chúa một đời vâng dâng hiến
Lắng nghe Lời Chúa trìu mến dậy khuyên
Hồn gẫm suy và mau mắn thi hành
Từng phút giây mang tâm tư cầu nguyện
Sống với Chúa là chu toàn Thánh ý
Có Tình Người trong mỗi bước đường đi
Với nhân gian, mang ơn Thánh chữa lành
Mọi tâm hồn còn trong vòng đau khổ
Đi theo Chúa trên con đường Cứu độ
Duyên nơi hạnh ngộ là ơn phước Tình Trời
Để mọi thời và ở khắp mọi nơi
Được nhận lãnh Tin Mừng mang ơn Cứu rỗi.

DuSa

cecilialmr_hanh
11-04-2013, 01:28 AM
Một dòng suối nhỏ chảy xuôi dòng
Một tấm khăn trắng tựa áo hoa
Lấp lói soi đường ngọn đuốc nhỏ
Gập ghềnh quanh co nào chi kể
Có Ngài đồng hành con sợ chi.

Hé mở Tu Loan ta đón Chàng
Có ánh trăng vàng chiếu qua khe
Tiếng thì thầm ru ta giấc ngủ
Ngày mai rạng sáng tiếng câu kinh.

KDao
11-04-2013, 05:52 AM
BƯỚC THEO NGƯỜI

Trong thanh vắng dịu êm Người kêu gọi
Cất tiếng kêu Người cất tiếng gọi tôi
Sáng Tình yêu mộng ước ngỏ tình Trời
Bước theo Người thì đây tình mong đợi.
Bước theo Người đi trong cõi trần đời
Ở với đời nhưng hồn luôn thanh tịnh
Luôn yêu thương không chối bỏ phận người
Nhưng là đưa con người trở về cội nguồn chân tính.
Bước theo Người trọn đời vâng dâng hiến
Bỏ tình riêng nguyện theo Thánh ý Cha
Sống tin yêu phó thác lượng hải hà
Cậy nguồn sống linh thiêng đầy hơi thở.
Bước theo Người là không tìm nhung lụa
Không tìm lợi quyền thế chút hư danh
Thoát đam mê và từ bỏ chính mình
Vác thập giá hằng ngày mà theo chân Chúa.
Bước theo Người bước đi trên đường mới
Với tình thương dựng xây nên thế giới
Sống khiêm nhu nhân ái mở nụ cười
Tâm bình an giữa muôn nơi nghịch cảnh.
Bước theo Người chấp nhận những dấu đanh
Thân bắt bớ hy sinh, không lo sợ
Xóa bất công bằng thương mến hiền lành
Chịu chết đi – sinh sôi … thời chọn lựa.
Bước theo Người dù đường xa vời vợi
Người : Sự Thật, Sự Sống, Đường dẫn đưa
Quyết đến cùng không hoang mang hệ lụy
Trọn một đời cho tình thắm duyên mơ.
Bước theo Người trên con đường dương thế
Bước theo Người lên đỉnh núi Calvê
Bước theo Người ngợp sáng phước Taborê
Bước theo Người về quê quê Thiên quốc.

DuSa