PDA

View Full Version : Điều con muốn nói ! ! !



Maria_khanhhoa
12-04-2011, 12:28 AM
Đại gia đình TCVN thân mến.:6:
cho phép con được gọi 2 tiếng ''gia đình'' nhé :8:. con có đôi lời muốn nói.:pipe1:

Con gia nhập TCVN từ ngaỳ 22/1/2011 đến nay cũng mon men được gần 3 tháng rồi.:92:
Con cám ơn TCVN rất là nhiều thật nhiều.từ khi con đến với TCVN , con quen được nhiều anh, chị,em, bạn , cô, chú,....rất là tốt. tuy ko trực tiếp nhưng mọi người đã giúp đỡ con rất nhiều.:6:

Dù con chưa gặp mặt lần nào.nhưng , những lời động viên, nhắc nhở, an ủi.........của mọi người trong gđ TC .trong những lúc đau buồn, thất vọng, chán nản hay lắm khi chỉ là nhớ nhà. đã nâng đỡ tinh thần của con rất nhiều.:6:

Một người con xa quê, xa gia đình, xa cha xứ, xa những người hay nhắc nhở , thúc dục con làm điều tốt.......vậy mà ở nơi đất khách quê người này con đâu có ai nhắc nhở, sống tự do thoải mái. Nhưng nhìn lại con thấy sợ cái tự do đó quá đi, nó dễ dàng dẫn con, mê hoặc con ...vào những điều mà con chưa tưởng tượng ra,những điều ghê sợ và dễ đánh mất ơn Chúa.May quá con chưa đến nỗi đi xa như thế.:53:

Cám ơn mọi người vì đã cho con cái cảm giác ấm cúng của gđ, con chân thành cám ơn mọi người.:6:

cho con gửi lời xin lỗi, nếu như con có làm ai đó buồn, dù chỉ là câu nói đùa hay ko cố ý. con thành thật xin lỗi.:77:

Chúc Gia đình TCVN ngày một phát triển tốt đẹp và đem đến nhiều niềm vui cho người khác, diễn đàn TCVN đúng là một diễn đãn hữu ích để cho con học tập và được hưởng những điều quý giá, tăng thêm cho hành lý đường đời và sống đạo của con rất nhiều. :8:


Hiệp nhất trong Đức Kitô mỗi ngày.:1:
chân thành và xin chân thành cám ơn GIA ĐÌNH TCVN.
:92:

con chiên tha phương :Maria_Lê Hòa

longtintuyetdoi
12-04-2011, 12:44 AM
TCVN mãi là 1 gia đình và Khánh Hòa cũng luôn là 1 thành viên quan trọng của gia đình.Cho dù có ở đâu đi nữa nhưng Hòa hãy nhớ nhé BẠN KO BAO GIỜ CÔ ĐƠN vì có một người luôn đi bên bạn, đồng hành, chia sẻ cùng bạn va cả gia đình thánh ca nữa chứ, mọi người đều sẵn sàng lắng nghe bạn.Hãy vui lên và cười cái nào...hi hì

augustino.nghia
12-04-2011, 12:47 AM
Chà chà... Sao bữa nay con gái lại lâm ly, thống thiết vậy hả???
Thiệt ra, điều con gái cảm nhận được sau một thời gian ngắn như vậy cũng chính là cảm nhận của Nghĩa Già sau một thời gian tìm về, gần gũi, chia sẻ hay đơn giản đùa vui trong Nhà của chúng ta thôi...
Nếu nói đúng cái cảm nhận này thì cho dù chúng ta có cảm ơn những người đã đặt viên gạch đầu tiên xây nên Ngôi Nhà này thì đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng trên hết, cùng một mạch chia sẻ và cảm thông với con gái, Nghĩa Già muốn nói thêm một điều : Đó là ý của Thiên Chúa thôi!
Cho dù bằng những phương tiện hiện đại cỡ nào đi nữa nhưng nếu Người không muốn thì... chúng ta, bao nhiêu con người ở khắp nơi, chẳng hề biết mặt nhau, chẳng hiểu nhau tâm tính, hoàn cảnh... như thế nào... sao lại yêu thương, gắn kết với nhau đến vậy!?
Đơn giản và dễ hiểu biết bao, chính nhờ Lòng Yêu Thương của Người đã đổ tràn trong từng trái tim của mỗi người con của Người để khiến xui nên... con gái, Nghĩa Già... và rất rất nhiều người nữa đã cảm thấy chúng ta trở nên một gia đình được tạo dựng chỉ bằng và chỉ với Lòng Yêu Thương đó...
Vậy nên, con gái, Nghĩa Già và hết mọi người, ngoài lòng biết ơn những người đầu tiên đã tạo dựng nên Ngôi Nhà này, chúng ta hãy Cảm Tạ Thiên Chúa đến muôn muôn đời... phải không, con gái? :1:

quangvu1605
12-04-2011, 01:06 AM
Gơ thế là em yêu anh được 3 tháng rồi hả Hoà :71:
Ăn mừng thôi em. Mang ít rượu thịt ta ăn mừng nào :21:

Maria_khanhhoa
12-04-2011, 01:09 AM
con cám ơn chú Nghĩa, cám ơn longtintuyetdoi thật nhiều........cứ đọc những lời chia sẻ của mọi người là con lại rưng rưng nước mắt, lòng con ấm hẳn lên.:4:
Những lời chú Nghĩa nói, những điều chú dạy thật là hay. con xin nghe theo chú.

cho con gửi lời tri ân đến những người đã có công làm nên d,d như hôm nay.
cám ơn mọi người.:8:

Maria_khanhhoa
12-04-2011, 01:14 AM
Gơ thế là em yêu anh được 3 tháng rồi hả Hoà :71:
Ăn mừng thôi em. Mang ít rượu thịt ta ăn mừng nào :21:
eng Vũ ,kiểu ni phải ăn mừng thật :4:, nhưng em có nói yêu mình eng mô.eng đừng có ham hố nha, con gái ở d.d ai eng cũng đòi yêu hết rứa:2:.
các bạn gái ơi ! lời nói của eng (anh) Vũ như mật ngọt, các bạn nên cẩn thận và đề phòng eng ấy nha.:1:

TuyetNgaNguyenThuy
12-04-2011, 05:09 AM
Hic hic h........

Xin cho TN được bắt tay với mọi người nữa nhé ! Những người bạn mà chưa bao giờ gặp mặt nhưng vẫn được nghe thấy "tiếng " mỗi ngày. Chắc tại "Dậu mồng Tơi " nhà chúng- ta cao quá nên chỉ nghe thấy tiếng chứ chẳng thấy mặt nhau.

Mong mỗi người chúng- ta luôn an vui.
TN_NT

Maria_khanhhoa
13-04-2011, 06:31 AM
gia đình TCVN như gia đình thứ 2 của con.nơi cho con tâm sự, nơi cho con nói lên những khát vọng ước muốn của mình.... Nơi luôn có người lắng nghe, quan tâm, chia sẻ.Lời nói đáp trả yêu thương.:6:

cám ơn đại gia đình nhiều.cám ơn những người trong thời gian qua đã quan tâm đến con , một thành viên trong đại gia đình này.:6:

Mọi người hãy luôn bình an nhé.d/d hãy luôn phát triển tốt nhé. cám ơn tất cả:6:.

maria_huong
13-04-2011, 11:07 AM
Con gia nhập TCVN từ ngaỳ 22/1/2011 đến nay cũng mon men được gần 3 tháng rồi.:92:
Con cám ơn TCVN rất là nhiều thật nhiều.từ khi con đến với TCVN , con quen được nhiều anh, chị,em, bạn , cô, chú,....rất là tốt. tuy ko trực tiếp nhưng mọi người đã giúp đỡ con rất nhiều.:6:

Cũng một tâm tình như Khánh Hòa. Cô tham gia diễn đàn trước Khánh Hòa có 13 ngày.
Cám ơn mọi người trong gia đình rất thân thương, đúng là chúng ta chưa một lần gặp mặt, nhưng như thân quen lắm rồi, chưa được nghe tiếng nói, nhưng những giòng chữ như từng âm thanh nói lên bao nhiêu tâm sự. Những topic vui làm mình không thể nhịn được tiếng cười, những câu chuyện cảm động làm mình không ngăn nổi dòng nước mắt. Ở trong gia đình này, mình học được bao nhiêu bài học giá trị, được chia sẻ và lòng nhẹ vơi bao nỗi buồn.
Cám ơn mọi thành viên đã cố gắng sưu tầm những bài thật hay, những kinh nghiệm được chia sẻ. Cám ơn mọi người đã dành thì giờ để đọc bài của Hường, đã trả lời bài viết. Cám ơn ban biên tập, cám ơn những người đã cộng tác trong gia đình TCVN. Và nhất là cảm tạ ơn Chúa đã dẫn dắt con vào gia đình này. Xin Chúa luôn đồng hành với mỗi người chúng con, và dẫn chúng con luôn bền vững trong tình yêu Chúa.

Maria_khanhhoa
15-04-2011, 01:31 AM
Đã gần 2h sáng rồi, ngồi yên tĩnh trong thanh vắng, con mới thấy cái sai của mình. sai vì con làm cho bầu không khí d/d nặng nề, gây mâu thuẫn cho nhiều người. cũng chỉ vì con muốn xây dựng d/d ngày một tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ con lại làm cho bầu không khí mỗi lúc một nặng nề.

Con thành thật xl mọi người , nhất là anh Đam San.con ko biết mình có đúng khi góp ý với anh ĐS như thế ko nữa.điều con thấy có lỗi ở đây là làm cho mọi người mất bầu khí vui tươi.
xin mọi người rộng lượng bỏ qua cho con nhé.
toptic này con post lên là muốn nói những điều con muốn nói.nên con cũng nói những điều con muốn nói với mọi người. ko đến lúc con lại chẳng còn cơ hội để nói với mọi người nữa.thời gian con đang tham gia được ở d/d , con muốn để lại cho mọi người những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm khó quên..........nhưng con lại ! ...thành thật mong mọi người thứ lỗi.

Bỏ qua cho con rồi cười lên cái nha cả nhà :4:

bồ công anh
15-04-2011, 09:17 AM
khanhhoa biết không bồng công anh cungx cùng 1 tâm trạng như khanhhoa.Bồ công anh gia nhập vào diễn đàn muôn hơn khanhhoa và mọi người nhưng bồ công anh đã nhận đựoc rất nhiều niềm vui ở trong gia đình nhỏ bé thân thương ấy.Bồ cũng xem gia đình thánh ca như 1 gia đình thứ 2 của mình vậy.Tại sao bồ có thể biết mà đến gia đình thân thương này được nhỉ?nếu không có ý của Thiên Chúa thì chắc chẳng bao giờ bồ có thể tìm được 1 gia đình nhiều tiếng cười như vậy.Bồ đã được nói chuyện với mọi người được chia sẻ tán gẫu với mọi người,bồ đã tìm ra sự yên bình ở trong gia đình thánh ca mà bồ đã được Chúa soi đường chỉ lối đến.Trước tiên cho con là BỒ CÔNG ANH cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng con được xích lại gần nhau hơn và sau nữ bồ công anh xin cảm ơn những người đã làm nền tảng để xây dựng lên ngôi nhà thánh ca này.
Khanhhoa ak bồ công anh không biết rằng tối qua diễn dàn đã có chuyện gì cả vì tối qua bồ không thể lên nhưng bồ có vài lời muốn nói với khanhhoa được chứ.Mỗi người trong chúng ta không ai là hoàn hảo cả hòa ak nhưng cái cốt yếu là chúng ta có nhìn thấy những sai lầm của mình để mà sửa hay không thôi.Còn nếu chúng ta biết mình sai nhưng vẫn cố tình sai lầm lối tiếp sai lầm thì đó mới là điều tệ hại nhất hòa à."Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại".Gia đình thánh ca của chúng ta có 1 niềm yêu thương vô vàn 1 tấm lòng tha thứ vĩ đại mà hòa.Mọi người sẽ không ai để bụng đâu mọi người sẽ nói chuyện rôm rả với khanhhoa thôi.Đừng vì thấy mình có lỗi với cả nhà mà khép kín mình trong 1 cái kén hòa nhé.Trong không gian của cái kén không nhìn thấy ánh sáng như thế thì buồn và tủi thân lắm.Hòa dừng vào không gian đó nhé.Hãy vào nhà chúng ta mà 8 rôm rả nhé.Nhất là anh DAMSAN anh ấy không hẹp hòi đâu.anh ấy là voi mà.hì hì.Cả nhà mình sẽ bỏ qua cho hòa dù bất kỳ lỗi gì.Cười như bồ nè:24::24:
Tặng khanhhoa bó hoa nè nhớ mở cửa mà lấy nhé.bồ để ngoài cửa đó:Tanghoa::nhay::monkey03:

Maria_khanhhoa
15-04-2011, 06:02 PM
:6: cho Hòa ôm Bồ Công Anh 1 phát nhé :4:
cám ơn lời chia sẻ tâm tình của BCA , Hòa biết gia đình TCVN là gia đình giàu tình yêu thương và quảng đại mà. Hòa chỉ buồn khi mình làm cho ko khí gd mất vui thôi.
nhưng, như lời BCA nói Hòa vẫn : đã, đang và nếu có cơ hội nữa thì Hòa cũng cứ là 1 siêu 8 ở ở gd TC mà. hì hì....BCA ko biết đó thôi Hòa là ''tám 3 miền'' đó.
một lần nữa chân thành cám ơn lời chia sẻ của BCA.chúc BCA luôn bình an, học tập tốt và luôn là con ''virut'' vui vẻ trong gd TCVN nhé.:1:

augustino.nghia
15-04-2011, 06:20 PM
... Đúng là con gái !!!
Vui, buồn, vui , buồn... lão phu chẳng biết đâu mà định...
Nói vậy chứ là con người mà, tâm tình đâu phải chỉ một trạng thái thôi đâu! Biết vui, biết buồn, biết sung sướng, biết đau khổ, biết hạnh phúc, biết cảm thông, biết sẻ chia, biết yêu thương, biết tha thứ... thì có nghĩa là ta còn có một trái tim đang đập và bơm những dòng máu nóng cho cuộc đời đáng yêu này mà... phải không "sắp nhỏ"? Mấy "ông già - bà già" trong Nhà cũng vậy thôi, trái tim còn đập những nhịp yêu thương thì còn yêu thương, còn làm cho con cháu thêm yêu thương mà...
Vậy nên lão phu mới kêu lên rằng : Oh! C'est La Vie! Je t'aimes... mà...

Maria_khanhhoa
16-04-2011, 06:09 PM
... Đúng là con gái !!!
Vui, buồn, vui , buồn... lão phu chẳng biết đâu mà định...
Nói vậy chứ là con người mà, tâm tình đâu phải chỉ một trạng thái thôi đâu! Biết vui, biết buồn, biết sung sướng, biết đau khổ, biết hạnh phúc, biết cảm thông, biết sẻ chia, biết yêu thương, biết tha thứ... thì có nghĩa là ta còn có một trái tim đang đập và bơm những dòng máu nóng cho cuộc đời đáng yêu này mà... phải không "sắp nhỏ"? Mấy "ông già - bà già" trong Nhà cũng vậy thôi, trái tim còn đập những nhịp yêu thương thì còn yêu thương, còn làm cho con cháu thêm yêu thương mà...
Vậy nên lão phu mới kêu lên rằng : Oh! C'est La Vie! Je t'aimes... mà...
chú ơi ! con gái nắng mưa thất thương vậy đó, khổ ghê:4:
nên đến giờ cũng ko có anh chàng nào chịu đựng nổi con nè.
híc híc...kiểu ni ế là cái chắc rồi.:2:
muốn ''chống lầy'' mà ko có người cho chống thì làm răng đây chú:4:
tiến bối chỉ dùm con gái nhé,ko ế lại tội lắm chú ah.

augustino.nghia
16-04-2011, 07:00 PM
...muốn ''chống lầy'' mà ko có người cho chống thì làm răng đây chú:4:


Khịt... Muốn "chống lầy" mà chưa có người cho chống thì... ta đừng đi mô kiếm chi mà mệt... ngồi quách xuống giữa "vũng lầy" đó mà chờ khi mô có đứa dại dột lần mò xuống thì mình lôi hắn xuống thôi... Mà ở đời có nhiều eng cố tình dại dột lắm , con gái ơi! :4:

Maria_khanhhoa
17-04-2011, 05:53 PM
Khịt... Muốn "chống lầy" mà chưa có người cho chống thì... ta đừng đi mô kiếm chi mà mệt... ngồi quách xuống giữa "vũng lầy" đó mà chờ khi mô có đứa dại dột lần mò xuống thì mình lôi hắn xuống thôi... Mà ở đời có nhiều eng cố tình dại dột lắm , con gái ơi! :4:

chú ơi ! con cũng nghĩ như chú vậy đó, ngồi lỳ ở ''vũng lầy'' hoài mà ko có ai dại như chú nói hết á :4:.Thời đại @ ai cũng tìm chỗ cao ráo, nhà lầu.....ko ah:2:.số phận con đã rơi tõm vô vũng lầy rồi.híc híc........hẩm hiu :2:. ế là cái chắc.chuẩn bị cái cồn cho cao mà ở để chống ế thôi chú ơi.:4:

bồ công anh
18-04-2011, 02:53 PM
hixhix.Không có gì đâu khanhhoa thân iu ak.Chúng mình là người 1 nhà mà phải không nào.Uh hòa đã nói được như vậy thì bồ công anh vui rồi,hãy là 1 siêu 8 trong gia đình thân iu của chúng ta nhé.mà nè bồ công anh không phải con virut đâu nhé.Con virut bồ công anh đặt cho anh quangvu rồi không thể tranh danh hiệu của anh ấy được nếu không máy tính của bồ công anh tê liệt mất.Hix.bồ công anh cảm ơn khanhhoa.thơm khanhhoa 1 cái nè.chút.hi

Nganguyen
18-04-2011, 10:03 PM
con xin cảm tạ chúa , đã ban cho con ngày hôm nay đựoc bình an và mạnh khỏe , con xin dâng lên chúa ngừoi anh 2 con những ngày đau đớn đã qua , hôm nay đỡ nhiều chúa ơi ! xin chúa cho anh con biết thông phần đau khổ với chúa trong tuần mà chúa cũng chịu đau khổ vì chúng con . xin chúa luôn đồng hành với anh 2 luôn mãi nha.

Maria_khanhhoa
20-04-2011, 06:35 PM
vậy là 3 ngày tuần thánh đã trôi qua Chúa ơi ! con chưa làm được gì cho Ngài cả. sao con yếu đuối và thờ ơ với Chúa quá đi.Tội lỗi của con làm Chúa đau đớn hơn ngàn lần mũi đòng đâm thâu trái tim Chúa.

Dù biết là thế , nhưng con vẫn cứ ngang nhiên phạm tội.Chuá ơi ! xin lột bỏ con người cũ của con và khoác cho con con người mới , con người mới trong Đức Giê su ki tô phục sinh.

Maria_khanhhoa
23-04-2011, 06:31 PM
:2: Thứ 5,6,7 tuần thánh quan trọng thế mà,con chỉ đến nhà thờ được có hôm thứ 5. :92:
ôi ! bất hạnh quá,Chúa chịu khổ hình mà ko đến nhà thờ chầu và an ủi Chúa đc.
ở chỗ làm thì sao? ồn ào,tấp nập người ra kẻ vô,ko có thời gian nghĩ đến Chúa.
ôi ! công việc.ôi ! đồng tiền.....sao cứ bám lấy ta mãi thế này.
xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi của con.xin cho con đừng phạm tội nữa,để Chúa ko còn phải chịu đau đớn vì con.

omem2207
14-05-2011, 02:17 AM
Cảm ơn Lê Hoà nhiều nhé !
Mỗi người chúng ta ai cũng có tâm sự riêng cả và ắt hẳn khi nói ra những điều đó thì trong lòng mình sẽ nhẹ nhỏm vui và yêu đời hơn khi mà người mình chia sẽ đồng cảm với mình phải không ACE...
Lòng tin tuyệt đối ở nơi Chúa chúng ta đều có nhưng có những lúc chúng ta lại đánh mất lòng tin một cách thật nhẫn tâm...

Omem2207