PDA

View Full Version : GIAN NAN



TamHonNho
12-04-2011, 12:58 PM
GIAN NAN


Băng trùng dương ngàn cơn sóng đổ
Vượt gian san đá lở cheo leo
Chân con khấp khuỷu lên đèo
Trần ai mấy chặng trăng treo đầu nguồn


Rừng xanh thẳm gọi buồn khắp lối
Cánh nhạn bay chiều tối bâng khuâng
Thương ai tuổi mộng đầu xuân
Đi tìm giọt nắng hừng đông tâm hồn


Nhòe vạt áo mưa tuôn ướt đẫm
Lạnh bờ vai lạnh thấm con tim
Hồn hoang lạc bước im lìm
Càng thêm giá buốt càng thêm nỗi sầu


Đêm tăm tối tìm đâu ánh sáng
Ngày mịt mù thiếu áng mây bay
Niềm tin thiếu vị nồng say
Làm sao con thấy bàn tay của Người


Ngược chiều gió tình rơi vất vưởng
Ngược dòng đời ảo tưởng bon chen
Sương sa vụn vỡ bên thềm
Tìm trong khóe mắt xanh thêm màu trời


Khẽ động đậy làn hơi thở đất
Nhẹ êm êm chất ngất hương hoa
Bờ môi tĩnh lặng như tờ
Tình yêu lên tiếng lời thơ đưa về


Kia sơn khê câu thề gợi nhớ
Bước với Người có gió có sương
Có khi hoan hoải chán chường
Có đường Thập Giá đau thương sẵn chờ


Dù đêm tối dù chưa thấy rõ
Mắt phàm trần khuất ngõ Yêu Thương
Niềm tin sống động can trường
Giúp con vượt thắng ngàn phương bể đời.



:53:Thiều Châu