gioanha
12-04-2011, 05:48 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN
Có con chim bồ nông nọ hằng ngày dò dẫm mò cua, bắt tép, cổ và chân cao kều trông chẳng đẹp chút nào. Vốn khiêm tốn, ngu đần, cô đơn, dường như nó cũng không mong gì hơn ngoài việc lội trên bãi lầy ngập nước ních đầy bụng những gì may mắn kiếm được
Nhưng một hôm không hiểu sao, sau khi ăn no nê nó chợt ngước lên cao, và nhìn thấy con đại bàng to lớn dang rộng cánh bay lượn giữa trời xanh. Là chúa tể các loài chim, đại bàng có phong thái giống hệt một ông hoàng, con bồ nông đứng nhìn đầy ngưỡng mộ, cái cổ dài càng dài thêm, đôi chân nhướng lên cao trong tư thế bần thần, nó tự nhủ, mình thực sự còn to hơn, có lẽ còn đẹp hơn cả đại bàng oai vệ kia, vậy mà mình xưa nay chỉ ăn toàn ếch nhái lẫn bùn lầy. Tại sao mình không bắt chim ăn thịt, ăn và chừa cho đàn em một ít?. Được, từ nay mình sẽ giống như đại bàng, sẽ cao quí, hào phóng như ông hoàng!"
Con bồ nông ngu ngốc kia nghĩ vậy rồi nó hùng dũng bay lên cao. Ở đấy, nó chưa kịp biết mình oai thế nào,thì bất chợt từ đâu đó trên cao một con chim kền kền to xuất hiện. Thật tội nghiệp cho con bồ nông hãnh tiến: Mấy phút sau, dù không chết, nhưng tiếc thay nó bị thương, rơi tõm xuống bãi lầy, cánh nó dính bùn, chiếc mỏ to đầy đất, và tiếp tục dò dẫm mò cua, bắt tép, bằng lòng ăn những gì may mắn kiếm được. Đây quả là bài học đắt giá và ý nghĩa cho những ai không biết lượng sức mình.
Quý vị và các bạn thân mến
Thật nực cười cho những người đua đòi, a dua, xu nịnh. Trong cuộc sống xã hội không ít những hạng người như thế, họ là những người muốn thống trị, điều khiển kẻ khác nhưng tài năng đức độ yếu kém. Đáng buồn thay cho xã hội có những con người ở vào vị trí lãnh đạo nhưng không có tài năng thực lực, những con người có cái đầu trống rỗng và trái tim chai đá, nhưng lại ra vẻ kẻ cả, lời lẽ ba hoa khoác lác, họ chỉ biết trục lợi đục khoét túi tiền công sức lao động của người dân, tham nhũng, lạm dụng chức quyền, sống hưởng lạc và những thói xấu là căn bệnh ung thư ngày lan rộng và gặm nhấm của xã hội, nó càng đào sâu khoảng cách giàu nghèo
Thế giới hôm nay có 2/3 nhân loại đang sống trong cảnh nghèo đói thiếu lương thực, thất học, thiếu các dịch vụ Y tế, chăm sóc sức khỏe. Mỗi ngày trên truyền thông báo chí ta lại cảm thấy nhói lòng, vì những cảnh đau lòng, những tin giựt gân, và những cảnh bạo lực trong học đường, những cảnh bán dâm trên Internet, thêm vào đó là thiên tai, động đất, sóng thần, với bao nhiêu con người đang cần được giúp đỡ, vậy mà một số nước giầu lại đổ tiền vào chiến tranh, buôn bán vũ khí, xây dựng nhà máy hạt nhân
Kinh nghiệm của Thánh Augustinô cho thấy tất cả mọi hình thức danh vọng, lợi nhuận và hưởng thụ, cuối cùng chỉ đem lại sự băng hoại, hụt hẫng, trống rỗng, cô đơn và mất hết ý nghĩa sống
Bao lâu chưa gặp một tình yêu đích thực con người còn bị tha hóa sống vong thân, thay vì tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, con người lại buông mình cho những giá trị ảo, hạnh phúc mong manh, vỡ vụn, nhân loại đang trong tình trạng trống rỗng nội tâm, cô đơn và thất vọng, thế giới đang cần được yêu thương, được chăm sóc và chữa lành, nhưng vấn đề là phải bắt đầu từ đâu và như thế nào, câu hỏi đó chỉ có được câu trả lời nơi tình thương của Thiên Chúa
Chúa Giêsu đã đến chia sẻ thân phận con người như chúng ta, Ngài đã dạy ta luôn sống hy vọng giữa những mất mát đau khổ, giữa cảnh tối tăm sợ hãi. Chúa Giêsu đánh thức và nuôi dưỡng niềm hy vọng trong ta và đã hứa cùng các môn đệ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”
Trong huyền nhiệm cứu độ, tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống xã hội đều là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa “Hãy vui lên vì bình minh sẽ ló rạng sau đêm dài tăm tối”
Lạy Chúa! Ngài là niềm vui, là hy vọng, là ánh sáng, là cánh chim đại bàng đang sải cánh trên bầu trời yêu thương. Xin cho chúng con biết vững tin vào Chúa, xin hãy dùng chúng con như một nhịp cầu, như một điểm hẹn để Chúa gặp gỡ và thi ân cho những ai nghèo khổ, cô đơn, thất vọng. nguyện xin nguồn ân sủng của Chúa đổ xuống chúng con mỗi ngày, biến chúng con trở nên dòng suối mát chảy tràn đến những nơi khô cằn khát cháy tình yêu thương của Chúa Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Có con chim bồ nông nọ hằng ngày dò dẫm mò cua, bắt tép, cổ và chân cao kều trông chẳng đẹp chút nào. Vốn khiêm tốn, ngu đần, cô đơn, dường như nó cũng không mong gì hơn ngoài việc lội trên bãi lầy ngập nước ních đầy bụng những gì may mắn kiếm được
Nhưng một hôm không hiểu sao, sau khi ăn no nê nó chợt ngước lên cao, và nhìn thấy con đại bàng to lớn dang rộng cánh bay lượn giữa trời xanh. Là chúa tể các loài chim, đại bàng có phong thái giống hệt một ông hoàng, con bồ nông đứng nhìn đầy ngưỡng mộ, cái cổ dài càng dài thêm, đôi chân nhướng lên cao trong tư thế bần thần, nó tự nhủ, mình thực sự còn to hơn, có lẽ còn đẹp hơn cả đại bàng oai vệ kia, vậy mà mình xưa nay chỉ ăn toàn ếch nhái lẫn bùn lầy. Tại sao mình không bắt chim ăn thịt, ăn và chừa cho đàn em một ít?. Được, từ nay mình sẽ giống như đại bàng, sẽ cao quí, hào phóng như ông hoàng!"
Con bồ nông ngu ngốc kia nghĩ vậy rồi nó hùng dũng bay lên cao. Ở đấy, nó chưa kịp biết mình oai thế nào,thì bất chợt từ đâu đó trên cao một con chim kền kền to xuất hiện. Thật tội nghiệp cho con bồ nông hãnh tiến: Mấy phút sau, dù không chết, nhưng tiếc thay nó bị thương, rơi tõm xuống bãi lầy, cánh nó dính bùn, chiếc mỏ to đầy đất, và tiếp tục dò dẫm mò cua, bắt tép, bằng lòng ăn những gì may mắn kiếm được. Đây quả là bài học đắt giá và ý nghĩa cho những ai không biết lượng sức mình.
Quý vị và các bạn thân mến
Thật nực cười cho những người đua đòi, a dua, xu nịnh. Trong cuộc sống xã hội không ít những hạng người như thế, họ là những người muốn thống trị, điều khiển kẻ khác nhưng tài năng đức độ yếu kém. Đáng buồn thay cho xã hội có những con người ở vào vị trí lãnh đạo nhưng không có tài năng thực lực, những con người có cái đầu trống rỗng và trái tim chai đá, nhưng lại ra vẻ kẻ cả, lời lẽ ba hoa khoác lác, họ chỉ biết trục lợi đục khoét túi tiền công sức lao động của người dân, tham nhũng, lạm dụng chức quyền, sống hưởng lạc và những thói xấu là căn bệnh ung thư ngày lan rộng và gặm nhấm của xã hội, nó càng đào sâu khoảng cách giàu nghèo
Thế giới hôm nay có 2/3 nhân loại đang sống trong cảnh nghèo đói thiếu lương thực, thất học, thiếu các dịch vụ Y tế, chăm sóc sức khỏe. Mỗi ngày trên truyền thông báo chí ta lại cảm thấy nhói lòng, vì những cảnh đau lòng, những tin giựt gân, và những cảnh bạo lực trong học đường, những cảnh bán dâm trên Internet, thêm vào đó là thiên tai, động đất, sóng thần, với bao nhiêu con người đang cần được giúp đỡ, vậy mà một số nước giầu lại đổ tiền vào chiến tranh, buôn bán vũ khí, xây dựng nhà máy hạt nhân
Kinh nghiệm của Thánh Augustinô cho thấy tất cả mọi hình thức danh vọng, lợi nhuận và hưởng thụ, cuối cùng chỉ đem lại sự băng hoại, hụt hẫng, trống rỗng, cô đơn và mất hết ý nghĩa sống
Bao lâu chưa gặp một tình yêu đích thực con người còn bị tha hóa sống vong thân, thay vì tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, con người lại buông mình cho những giá trị ảo, hạnh phúc mong manh, vỡ vụn, nhân loại đang trong tình trạng trống rỗng nội tâm, cô đơn và thất vọng, thế giới đang cần được yêu thương, được chăm sóc và chữa lành, nhưng vấn đề là phải bắt đầu từ đâu và như thế nào, câu hỏi đó chỉ có được câu trả lời nơi tình thương của Thiên Chúa
Chúa Giêsu đã đến chia sẻ thân phận con người như chúng ta, Ngài đã dạy ta luôn sống hy vọng giữa những mất mát đau khổ, giữa cảnh tối tăm sợ hãi. Chúa Giêsu đánh thức và nuôi dưỡng niềm hy vọng trong ta và đã hứa cùng các môn đệ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”
Trong huyền nhiệm cứu độ, tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống xã hội đều là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa “Hãy vui lên vì bình minh sẽ ló rạng sau đêm dài tăm tối”
Lạy Chúa! Ngài là niềm vui, là hy vọng, là ánh sáng, là cánh chim đại bàng đang sải cánh trên bầu trời yêu thương. Xin cho chúng con biết vững tin vào Chúa, xin hãy dùng chúng con như một nhịp cầu, như một điểm hẹn để Chúa gặp gỡ và thi ân cho những ai nghèo khổ, cô đơn, thất vọng. nguyện xin nguồn ân sủng của Chúa đổ xuống chúng con mỗi ngày, biến chúng con trở nên dòng suối mát chảy tràn đến những nơi khô cằn khát cháy tình yêu thương của Chúa Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu