PDA

View Full Version : Tâm tình cảm tạ !



maria_huong
14-04-2011, 03:10 PM
Tạ ơn Chúa!
Con chỉ biết nói lên lời tạ ơn Chúa với tất cả lòng con. Ngày hôm qua anh đã đi xưng tội, điều mà con mong mỏi chờ đợi biết bao. Cuối cùng thì Chúa đã nhận lời. Con tin là Chúa vẫn yêu thương anh mà, Chúa không bao giờ bỏ rơi người con của Chúa.
Chúa ơi! Con biết rất nhiều người cầu nguyện cho anh, mọi người trong giáo xứ mà anh đã từng cùng làm việc tích cực, những người chị em bạn rất thương mến con, và các sr dòng Phaolo mà con gái con đang ở đó, và nhất là gia đình TCVN đã hiệp ý cầu nguyện cho gia đình con. Xin Chúa ban thật nhiều ơn lành cho hết mọi người.
Con chỉ nài xin Chúa gìn giữ anh trong tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa lần này nữa giúp anh vượt thắng mọi yếu đuối của bản thân, đừng bao giờ vấp phạm lại nữa. Xin Chúa mở trái tim anh, để anh nghe được lời yêu thương dịu ngọt của Chúa : "Anh về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."
Con chỉ biết cất lên lời ngợi khen và cảm tạ Chúa.