hoa_su_trang89
15-04-2011, 10:06 PM
Con quị ngã giữa dòng đời ô trọc
Xác thân hèn bụi đất khóc đơn côi
Cay đắng bơi trong vũng tối cuộc đời
Con kiệt sức buông rơi trong tội lỗi
ÂN PHÚC GIAO HÒA
Nhà thờ Chúa Cứu Thế chiều thứ sáu
Con lặng quì tim buốt lệ lòng đau
Nhìn Thánh giá hoen mờ nhòa hư ảo
Bóng Thánh nhan như đượm nét u sầu
Con tìm Chúa ! tìm tình Cha nhân hậu
Con tìm Ngài ! tìm ấp ủ ... đời sau
Con thấy Chúa thấy ánh mắt nhiệm mầu
Thấy khổ giá thấy máu đào tuôn đổ
Ôi lạy Chúa ! Chúa vẫn hằng đau khổ
Mãi chịu đọa đày thập giá bơ vơ
Con đến đây trong thân xác vật vờ
Đem tội nợ mong tìm Ngài nâng đỡ
Chúa yêu con ... con yêu mối tình hờ
Chúa đợi chờ ... con đắm chìm tội nợ
Chúa trao ban ... con hoang tặng dại khờ
chúa mời gọi ... con lụy tình vụn vỡ
Đời con khổ ... Chúa âm thầm nâng đỡ
Tình con đau ... Chúa ấp ủ vô bờ
Lòng con hận ... Chúa âu sầu thống khổ
Trí con cuồng ... Chúa nhân hậu dẫn đưa
Vâng tất cả những khốn cùng muôn thủa
Những bội thề những bạc nghĩa Chúa ơi ...
Tội riêng con và tội của muôn người
Chúa gánh chịu không một lời than thở
Tình Chúa ban ! mối tình cao diệu vợi
Đời phũ phàng con mới hiểu Chúa ơi
Bao đắng cay oan trái đến trong đời
Cũng là bởi chính con từng trao Chúa
Chúa nhân hậu yêu thương bao dung quá
Con dại khờ mê đắm phụ tình Cha
Lòng Chúa xót thương nguồn ân phúc giao hòa
Con thấm lệ yêu thương và tha thứ
Hoa Sứ Trắng
Xác thân hèn bụi đất khóc đơn côi
Cay đắng bơi trong vũng tối cuộc đời
Con kiệt sức buông rơi trong tội lỗi
ÂN PHÚC GIAO HÒA
Nhà thờ Chúa Cứu Thế chiều thứ sáu
Con lặng quì tim buốt lệ lòng đau
Nhìn Thánh giá hoen mờ nhòa hư ảo
Bóng Thánh nhan như đượm nét u sầu
Con tìm Chúa ! tìm tình Cha nhân hậu
Con tìm Ngài ! tìm ấp ủ ... đời sau
Con thấy Chúa thấy ánh mắt nhiệm mầu
Thấy khổ giá thấy máu đào tuôn đổ
Ôi lạy Chúa ! Chúa vẫn hằng đau khổ
Mãi chịu đọa đày thập giá bơ vơ
Con đến đây trong thân xác vật vờ
Đem tội nợ mong tìm Ngài nâng đỡ
Chúa yêu con ... con yêu mối tình hờ
Chúa đợi chờ ... con đắm chìm tội nợ
Chúa trao ban ... con hoang tặng dại khờ
chúa mời gọi ... con lụy tình vụn vỡ
Đời con khổ ... Chúa âm thầm nâng đỡ
Tình con đau ... Chúa ấp ủ vô bờ
Lòng con hận ... Chúa âu sầu thống khổ
Trí con cuồng ... Chúa nhân hậu dẫn đưa
Vâng tất cả những khốn cùng muôn thủa
Những bội thề những bạc nghĩa Chúa ơi ...
Tội riêng con và tội của muôn người
Chúa gánh chịu không một lời than thở
Tình Chúa ban ! mối tình cao diệu vợi
Đời phũ phàng con mới hiểu Chúa ơi
Bao đắng cay oan trái đến trong đời
Cũng là bởi chính con từng trao Chúa
Chúa nhân hậu yêu thương bao dung quá
Con dại khờ mê đắm phụ tình Cha
Lòng Chúa xót thương nguồn ân phúc giao hòa
Con thấm lệ yêu thương và tha thứ
Hoa Sứ Trắng