PDA

View Full Version : MỘT NGÀY MOO ĐI TU



moopa
16-04-2011, 05:16 PM
CHÚA ƠI!CON XIN CHỌN NGÀI.
ĐÃ TỪ RẤT LÂU RỒI!CHÚA ƠI CON HẰNG MONG MỎI VÀ TRÔNG ĐỢI NGÀI NGỰ MÃI TRONG LÒNG CON VÀ GIÂY PHÚT ẤY ĐÃ ĐẾN VỚI CON THẬT TUYỆT VỜI VÀ ẤM ÁP.CON THẤY ĐỜI CON THẬT VUI SƯỚNG VÀ HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC CHÚA ĐOÁI THƯƠNG VÀ MỜI GỌI CON BƯỚCTHEO CHÚA.CON XIN ĐƯỢC CẦU NGUYỆN,TÂM SỰ VÀ SẺ CHIA NHỮNG CHUYỆN VUI BUỒN CỦA CON VỚI CHÚA.VÌ CHỈ CÓ CHÚA MỚI THẤU HIỂU ĐƯỢC TẤM LÒNG VÀ NỖI ĐAU CỦA CON.NHƯNG CON THẬT YẾU ĐUỐI VÀ THẤP HÈN LẮM CHÚA ƠI!XIN CHÚA GIÚP CON BIẾT CAN ĐẢM VÀ KIÊN TÂM DẤN THÂN VÌ CHÚA TRÊN CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ.XIN CHO CON BIẾT ĐI CHÍNH CON ĐƯỜNG MÀ CON ĐÃ CHỌN.CHÚA ƠI CON PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?CON BỐI RỐI VÀ HOANG MANG QUÁ.CHÚA ƠI,CON ĐÂY XIN NGÀI SAI CON ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG TRÊN CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO CỦA CHÚA.MỘT CÁNH ĐỒNG LUÔN RẤT CẦN NHỮNG NGƯỜI TRẺ BIẾT SẴN SÀNG VÀ VÂNG NGHE TIẾNG CHÚA.XIN CHO CON BIẾT SẴN SÀNG VÀ VÂNG NGHE TIẾNG CHÚA LUÔN MÃI DÙ CHO CON CÓ CHỊU TRĂM ĐẮNG NGÀN SẦU CÙNG CHÚA THÌ CON CŨNG CAM CHỊU.MIỄN SAO LÀ CON ĐƯỢC SỐNG CHO CHÚA CHẾT VÌ CHÚA VÀ YÊU CŨNG LÀ CHÚA .DÙ CHO CHÚA MUỐN CON CHẾT VÌ NGÀI THÌ CON CŨNG KO LUYẾN TIẾC GÌ .VÌ NGÀI LÀ TẤT CẢ CỦA CUỘC ĐỜI CON RỒI.LẠY CHÚA CON ĐÂY XIN NGÀI HÃY SAI CON ĐI...CON SẼ LÀM TẤT CẢ CHO NGÀI!
:love:CON CÓ LÀ GÌ CŨNG LÀ NHỜ ƠN CHÚA...:love:

chư dân
16-04-2011, 08:06 PM
LINH MỤC, TẠI SAO KHÔNG?

Tặng Moopa thay cho lời khích lệ tinh thần trên bước đường tìm ý Chúa. Tu_Không Tu chỉ cách nhau bởi một khoảng lặng "rất đơn sơ và huyền nhiệm": Thánh Ý.
Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn Moopa trên "con đường chẳng mấy ai đi" nhé!

http://www.youtube.com/watch?v=Ey9OZNk0Y5U&feature=player_embedded (http://www.youtube.com/watch?v=Ey9OZNk0Y5U&feature=player_embedded)

bekinhcan0612
16-04-2011, 09:18 PM
Chúc Anh Moopa thành công trên bước đường đi "gặt lúa" nha...:Tanghoa:

toitochua21
16-04-2011, 09:28 PM
Hy vọng sẽ có thêm một linh mục nhân lành

Cecile Liễu
16-04-2011, 11:28 PM
@ Moopa:
"Có một loài cây đến ngày đơm bông, người chủ vườn gọi nó đến một miền đất khác, cắt tỉa, rồi nó chuyển mình thành một tàng cây rực rỡ những màu sắc kỳ diệu..." ( Lm Nguyễn Tầm Thường)
Chúc mừng em, vì đã nghe được "tiếng gọi"
và nhắn nhủ em rằng, em hãy chuẩn bị để được "cắt tỉa" mỗi ngày!
Quãng đường phía trước em sắp dấn thân vào, chắc chắn sẽ rất thú vị. Chúc em luôn bình an, luôn can trường, quả cảm... trước mọi thử thách.

nguoiquen10001
17-04-2011, 12:19 AM
Lại một người nữa giống như tôi; tương lai thật...sáng chói!?:8::8::53:

----Chúc Môpa được hạnh phúc, yêu đời..và yêu Chúa mãi!!:53:

begau_plua
17-04-2011, 03:37 PM
ý.....cố gắng lên anh nhé.....>''<....... lại có Người yêu anh Jesus hơn mình rồi...hi`em cũng phải cố gắng .......... Chúa sẽ chúc lành cho anh nhiều nhiều nữa.......anh ha

chư dân
17-04-2011, 07:49 PM
Cầu cho Moopa đựơc trở nên Bạn của Chúa và trở nên Tông đồ của Ngừơi. Amen

Joseph_thamlang
21-04-2011, 10:59 PM
Chưa từng bao giờ nghĩ mình đi tu cũng chưa bao giờ nghĩ đến ơn gọi, nhưng cứ khi đọc đến những bài như moopa viết tự nhiên thấy bâng khuâng, cái bâng khuâng của người như đã bỏ lỡ điều gì mà chính mình cũng không rõ. Nhớ đến lời Chúa nói với Matta khi đến thăm nhà 2 chị em bà mà đôi khi thấy cay nơi mắt, cảm thấy đơn độc giữa bủa vây với nén bạc cuộc đời mà Chúa trao cho để sinh lợi.

Lạy Chúa,
con chỉ là loài hoa dại vô danh
mọc giữa nơi khô cằn để sỏi đá bớt chói chang gay gắt.
Con chỉ là cái cây cả đời dầm mình trong nước,
giữ cho một triền sông không lở không bồi.
Con chỉ là cây phi lao sơ sác,
hướng ra biển hứng lấy gió cát cuồng phong,
nếm chua mặn để một trái nhà tranh thôi đừng xào xạc.
Con chỉ là cây lúa hoang phất phơ trên biển nước mênh mông bát ngát,
vài hạt ấm lòng lữ khách không quen.

Chúa ơi,
con chỉ là cái cây cả đời oằn mình vươn lên tìm chút ánh mặt trời,
là cành lá mà thân xác bao tháng ngày cũng chỉ góp chút mùn cho đất.
Con không là hạt tươi giống tốt,
không ở trong mảnh đất Người gọi con về,
không được chính tay Người sớm hôm uốn trồng cắt tỉa.
Nhưng lạy Chúa, lạy Chúa của con
còn mong chi hơn, đời con thế thôi đã đủ,
chỉ cần mong mưa nắng của Ngài.

nhoxchieu
23-04-2011, 04:36 PM
chúc MOOPA sớm trở thành 1 linh mục dẫn dắt những con chiên lạc đàn về với chúa chúc MOOPA sẽ trở thành tông đồ của chúa

[Phero] Hậu
24-04-2011, 04:00 AM
Mình cũng chúc moopa thành công trên con đường hẹp đến với Chúa và luôn trung tín với lời hứa dâng hiến trọn đời mình cho Chúa . Nguyện xin Chúa luôn luôn đồng hành , dẫn dắt moopa trên con đường vác thập giá với Chúa .!:1::1:

duoc1706
14-05-2011, 10:04 PM
"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc'."
Hỡi những người có ơn gọi, hãy nghe lời này mà xét lại chính mình.
Cầu Chúa cho Moopa sẽ trở thành một "thợ gặt" lành nghề.