maria_huong
17-04-2011, 07:56 AM
THỨ HAI TUẦN THÁNH.
( Ga 12, 1 – 11 )
Suy niệm:
Sáu ngày trước lễ vượt qua. Thời gian càng ngày càng gần cuộc Thương Khó. Chúa Giêsu ghé đến làng Bêtania, nơi gia đình chị em Macta. Chúa lại dùng bữa tối thân mật với gia đình thân thương này.
Nhìn ba chị em. Mỗi ngươi tỏ lòng yêu mến Chúa khác nhau. Cô Macta vẫn là người chị đảm đang, lo lắng, tất bật với việc phục vụ. Đó là tấm lòng của chị dành cho Chúa. Chúa yêu thương đón nhận, Chúa ghé vào nhà chị, vì Chúa biết chị sẵn sàng đón tiếp Chúa. Đó chính là niềm vui của chị khi được phục vụ Chúa.
Chúng ta có một tâm tình như Macta không? Chúng ta có sẵn sàng phục vụ không? Phục vụ cho gia đình, cho anh em, phục vụ cho cộng đoàn, cho giáo xứ. Chúa coi như chúng ta phục vụ cho chính Chúa. Và Chúa lại thường xuyên ghé đến. Chúa đón nhận tấm lòng thành của chúng ta. Chúa biết chúng ta yêu mến Chúa nhiều hay ít vì được tỏ rõ qua tinh thần phục vụ. Chắc chắn lòng chúng ta hằng ước ao được Chúa ghé đến, được phục vụ Chúa. Như vậy thì chúng ta hãy hết lòng phục vụ với tinh thần yêu mến như Macta.
Ladarô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. Như vậy là có rất nhiều người khác cũng được dự tiệc với Chúa. Chúng ta có hy vọng cùng dự tiệc với Chúa không? Ladarô là Người đã được Chúa yêu thương và cho sống lại.
Tất cả những kẻ được sống lại, thì cũng được cùng dự chung bàn tiệc trong Nước Chúa. Chắc chắn là chúng ta hằng ao ước được cùng dự tiệc với Chúa. Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta phải hết sức nổ lực, để được Chúa yêu thương, để mỗi người chúng ta được Chúa cho sống lại. Chúng ta phải dành được ngồi dự cùng bàn tiệc với Chúa, Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta vào dự tiệc. Rượu ngon bê béo đã sẵn, nhưng chính chúng ta đã từ chối, vì muốn chọn bàn tiệc thế gian. Chúng ta hãy chọn cho mình phần khôn ngoan nhất là cùng dự tiệc với Người.
Còn cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quí giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau.
Tình yêu của Maria dành cho Chúa thật sâu đậm. Cô âm thầm, không rộn ràng đón tiếp như chị của cô. Cô cũng không lo lắng bận tâm đến việc phục vụ bề ngoài. Có thể chúng ta cho rằng cô không yêu mến Chúa bằng Macta. Không vội vàng đón Chúa, cũng không hầu bàn tiếp cho Chúa những món ăn ngon. Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên chân Chúa nghe lời Người.
Bây giờ thì cô lại phí phạm một chuyện vô ích. Ba trăm đồng bạc, bằng tiền công cả năm làm việc. Xấp mười lần giá tiền Giuđa đã bán Chúa. Một số tiền lớn, thế mà Maria đã dùng đổ lên chân Chúa. Nhưng dù giá trị của nó có lớn đến đâu cũng không thể so sánh với tấm lòng của Maria. Cô muốn bày tỏ lòng yêu mến Chúa hết cả tâm hồn, hết trí khôn, hết sức mình. Không có gì dành cho Chúa mà gọi là phí phạm. Dù có đánh đổi hết tất cả những gì mình có. Và cả đến mạng sống mình cũng vẫn còn quá nhỏ bé so với tình yêu Chúa đã dành cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu. Chúa yêu chúng con đến chừng nào. Chúa yêu đến phí phạm cả mạng sống của Chúa, Chúa biết là dù Chúa hiến cả sự sống cho chúng con, thì chúng con cũng vô tình với Chúa, Chúa biết là dù Chúa có chết thì cũng vẫn có nhiều kẻ không đoái hoài gì tới. Ngay cả chúng con cũng vậy. Chúng con yêu Chúa trong so đo, tính toán. Có tình yêu nào phí phạm như tình yêu của Chúa. Chúa cứ trung thành yêu hoài, yêu mãi, yêu tới tận cùng, yêu bất kể có được đáp trả hay không. Xin cho yêu Chúa nhiều. Đáp tình Chúa đã dấu yêu.
Cầu nguyện:
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con đến trước Thánh Thể vì lòng yêu mến Chúa. Chúng con không được bày tỏ lòng yêu mến bằng việc đón tiếp Chúa như Macta, lo lắng phục vụ Chúa, hay hầu bàn, tiếp cho Chúa những món ăn ngon. Nhưng Chúa biết là chúng con yêu mến Chúa. Xin cho chúng con được kề cận bên Chúa trong giờ Chầu này.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa đã cho Ladarô sống lại và được ngồi dự cùng bàn tiệc với Chúa. Xin cho mỗi người chúng con ngày sau cũng được sống lại, và được dự phần vào bàn tiệc trong Nước Chúa. Xin Chúa đừng loại trừ một ai trong chúng con đây ra khỏi mặt Chúa, nhưng được ở trong tình yêu Chúa muôn đời.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Maria yêu Chúa một cách âm thầm khiêm tốn, tình yêu đó quí giá như dầu thơm cam tùng nguyên chất, và tỏa hương thơm ngào ngạt. Gìơ đây chúng con cũng thật tâm bày tỏ lòng yêu mến Chúa, tuy tình yêu của chúng con thật nhỏ bé, đơn sơ, không có dầu thơm quí giá, nhưng là một chút hương thơm của tấm lòng chân thành xin dâng lên Chúa.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa yêu chúng con đến cùng, không tiếc gì với chúng con, cho dù đến cả mạng sống của Chúa. Vậy mà chúng con yêu Chúa thật giới hạn, tính toán. Xin tha thứ cho chúng con vì tình yêu của chúng con rất đời thường, tính toán như Giuđa. Xin cho chúng con yêu Chúa như Macta, như Maria, để đáp lại một chút nào tình yêu của Chúa.
( Ga 12, 1 – 11 )
Suy niệm:
Sáu ngày trước lễ vượt qua. Thời gian càng ngày càng gần cuộc Thương Khó. Chúa Giêsu ghé đến làng Bêtania, nơi gia đình chị em Macta. Chúa lại dùng bữa tối thân mật với gia đình thân thương này.
Nhìn ba chị em. Mỗi ngươi tỏ lòng yêu mến Chúa khác nhau. Cô Macta vẫn là người chị đảm đang, lo lắng, tất bật với việc phục vụ. Đó là tấm lòng của chị dành cho Chúa. Chúa yêu thương đón nhận, Chúa ghé vào nhà chị, vì Chúa biết chị sẵn sàng đón tiếp Chúa. Đó chính là niềm vui của chị khi được phục vụ Chúa.
Chúng ta có một tâm tình như Macta không? Chúng ta có sẵn sàng phục vụ không? Phục vụ cho gia đình, cho anh em, phục vụ cho cộng đoàn, cho giáo xứ. Chúa coi như chúng ta phục vụ cho chính Chúa. Và Chúa lại thường xuyên ghé đến. Chúa đón nhận tấm lòng thành của chúng ta. Chúa biết chúng ta yêu mến Chúa nhiều hay ít vì được tỏ rõ qua tinh thần phục vụ. Chắc chắn lòng chúng ta hằng ước ao được Chúa ghé đến, được phục vụ Chúa. Như vậy thì chúng ta hãy hết lòng phục vụ với tinh thần yêu mến như Macta.
Ladarô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. Như vậy là có rất nhiều người khác cũng được dự tiệc với Chúa. Chúng ta có hy vọng cùng dự tiệc với Chúa không? Ladarô là Người đã được Chúa yêu thương và cho sống lại.
Tất cả những kẻ được sống lại, thì cũng được cùng dự chung bàn tiệc trong Nước Chúa. Chắc chắn là chúng ta hằng ao ước được cùng dự tiệc với Chúa. Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta phải hết sức nổ lực, để được Chúa yêu thương, để mỗi người chúng ta được Chúa cho sống lại. Chúng ta phải dành được ngồi dự cùng bàn tiệc với Chúa, Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta vào dự tiệc. Rượu ngon bê béo đã sẵn, nhưng chính chúng ta đã từ chối, vì muốn chọn bàn tiệc thế gian. Chúng ta hãy chọn cho mình phần khôn ngoan nhất là cùng dự tiệc với Người.
Còn cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quí giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau.
Tình yêu của Maria dành cho Chúa thật sâu đậm. Cô âm thầm, không rộn ràng đón tiếp như chị của cô. Cô cũng không lo lắng bận tâm đến việc phục vụ bề ngoài. Có thể chúng ta cho rằng cô không yêu mến Chúa bằng Macta. Không vội vàng đón Chúa, cũng không hầu bàn tiếp cho Chúa những món ăn ngon. Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên chân Chúa nghe lời Người.
Bây giờ thì cô lại phí phạm một chuyện vô ích. Ba trăm đồng bạc, bằng tiền công cả năm làm việc. Xấp mười lần giá tiền Giuđa đã bán Chúa. Một số tiền lớn, thế mà Maria đã dùng đổ lên chân Chúa. Nhưng dù giá trị của nó có lớn đến đâu cũng không thể so sánh với tấm lòng của Maria. Cô muốn bày tỏ lòng yêu mến Chúa hết cả tâm hồn, hết trí khôn, hết sức mình. Không có gì dành cho Chúa mà gọi là phí phạm. Dù có đánh đổi hết tất cả những gì mình có. Và cả đến mạng sống mình cũng vẫn còn quá nhỏ bé so với tình yêu Chúa đã dành cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu. Chúa yêu chúng con đến chừng nào. Chúa yêu đến phí phạm cả mạng sống của Chúa, Chúa biết là dù Chúa hiến cả sự sống cho chúng con, thì chúng con cũng vô tình với Chúa, Chúa biết là dù Chúa có chết thì cũng vẫn có nhiều kẻ không đoái hoài gì tới. Ngay cả chúng con cũng vậy. Chúng con yêu Chúa trong so đo, tính toán. Có tình yêu nào phí phạm như tình yêu của Chúa. Chúa cứ trung thành yêu hoài, yêu mãi, yêu tới tận cùng, yêu bất kể có được đáp trả hay không. Xin cho yêu Chúa nhiều. Đáp tình Chúa đã dấu yêu.
Cầu nguyện:
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con đến trước Thánh Thể vì lòng yêu mến Chúa. Chúng con không được bày tỏ lòng yêu mến bằng việc đón tiếp Chúa như Macta, lo lắng phục vụ Chúa, hay hầu bàn, tiếp cho Chúa những món ăn ngon. Nhưng Chúa biết là chúng con yêu mến Chúa. Xin cho chúng con được kề cận bên Chúa trong giờ Chầu này.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa đã cho Ladarô sống lại và được ngồi dự cùng bàn tiệc với Chúa. Xin cho mỗi người chúng con ngày sau cũng được sống lại, và được dự phần vào bàn tiệc trong Nước Chúa. Xin Chúa đừng loại trừ một ai trong chúng con đây ra khỏi mặt Chúa, nhưng được ở trong tình yêu Chúa muôn đời.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Maria yêu Chúa một cách âm thầm khiêm tốn, tình yêu đó quí giá như dầu thơm cam tùng nguyên chất, và tỏa hương thơm ngào ngạt. Gìơ đây chúng con cũng thật tâm bày tỏ lòng yêu mến Chúa, tuy tình yêu của chúng con thật nhỏ bé, đơn sơ, không có dầu thơm quí giá, nhưng là một chút hương thơm của tấm lòng chân thành xin dâng lên Chúa.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa yêu chúng con đến cùng, không tiếc gì với chúng con, cho dù đến cả mạng sống của Chúa. Vậy mà chúng con yêu Chúa thật giới hạn, tính toán. Xin tha thứ cho chúng con vì tình yêu của chúng con rất đời thường, tính toán như Giuđa. Xin cho chúng con yêu Chúa như Macta, như Maria, để đáp lại một chút nào tình yêu của Chúa.