PDA

View Full Version : SỰ THẬT LÀ GÌ?



nguyễn văn xuân
17-04-2011, 09:12 AM
SỰ THẬT LÀ GÌ?
Ông Philatô nói với Chúa Giêsu: "Sự thật là gì? "(Ga,18,38).

Một trong những tội mọn mà các em học sinh thường phạm là tội nói dối. Các em nói dối cha mẹ, nói dối thầy cô và bạn bè. Vì sao các em phải nói dối? Vì các em đã lầm sai và sợ bị người trên la rầy. Vì muốn dấu sự thật, nên các em cứ phải nói dối quanh hoài. Nói dối này kéo theo nói dối khác. Người ta thường nói: Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Trẻ em thường nói rất thật. Khi các em vào trường học gặp gỡ bạn bè đua chen nhiễm thói đời và học nói dối. Tật nói dối trở thành quen và dần dần trở thành thói xấu. Ma quỉ là cha của kẻ dối trá. Nói dối là tự đánh mất mình và tự lừa dối mình. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nói dối sẽ giải thóat chúng ta. Đúng một phần, nói dối có thể qua mặt người khác, nhưng không thể lừa dối lương tâm mình và lừa dối Chúa. Chỉ có sự thật mới giải thoát. Tác giả Thánh Vịnh nêu gương kẻ sống ngay thật: Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã (Tv. 15,2-3).

Chúa Giêsu dậy chúng ta nói sự thật và sống sự thật. Sự thật là gì? Ông Philatô hỏi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là sự thật. Những lời mặc khải, các phép lạ và các việc Chúa đã thực hiện đều là sự thật. Ai nghe sự thật thì theo Chúa. Thánh Gioan đã viết: Đức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy (Ga 14,6). Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Từng lời của Chúa đều nói lên sự thật về Cha của Ngài. Ngài dạy chúng ta về mầu nhiệm nước trời. Lời của Chúa Giêsu thì bất biến và có quyền lực thay đổi tâm hồn và thể xác. Lời của Chúa là lời hằng sống: Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa." (Ga. 3,21).

Sự thật về con người của Chúa Giêsu là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể. Chúng ta không thể hiếu thấu mầu nhiệm này mà chỉ đón nhận như một hồng ân. Chúa Giêsu sinh ra là để làm chứng cho sự thật. Sự thật là Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi Người ban chính Con Một của Người. Nhưng loài người đã không tiếp nhận ánh sáng của Ngôi Lời, nên con người cứ phải lầm lũi trong đêm tối của tội lỗi. Mắt tâm hồn của nhiều người bị khép kín. Con người không thể hiểu nổi Mầu Nhiệm Nhập Thể vì con người chỉ mải mê tìm kiếm của cải, danh dự và sự giầu sang và sự sống thuộc về thế gian. Ông Philatô vẫn thắc mắc về con người thật của Chúa Giêsu: Ông Philatô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giêsu đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." (Ga.18,37).

Ai muốn có sự thật thì nghe lời của Chúa. Một trong Mười Điều Răn đã nhắc nhở chúng ta: Ngươi không được làm chứng dối hại người (Đnl. 5,20). Là Kitô hữu, chúng ta được hạnh phúc hơn trăm ngàn người khác. Chúng ta được lắng nghe lời sự thật của Chúa hàng ngày và hằng tuần. Vua thánh Đavid đã khẩn cầu qua lời kinh: Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái (Tv.25,5). Chỉ nơi Chúa, chúng ta tìm ra sự thật và ý nghĩa cùng đích của cuộc đời. Có rất nhiều người nghe lời Chúa nhưng đã không sống lời Chúa chỉ dậy. Nên cuộc sống cứ phải vật lộn với thần dối trá. Chính Chúa Giêsu đã phải thốt lên rằng: Còn tôi, chính vì tôi nói sự thật, nên các ông không tin tôi (Ga. 8,45).

Con người sống trong thế gian và bị ô nhiễm những thói tục của thế gian. Nhiều người đã đối xử với nhau một cách gian lận, dối trá và lường gạt. Vì người đời ưa điều dữ hơn là điều tốt lành. Thánh Vịnh ghi rằng: Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành. Chuộng điều gian dối hơn sự thật (Tv.52,5). Sự dữ và sự dối trá tràn làn khắp nơi khởi đi từ lòng gian tham, ích kỷ và xấu xa của con người. Chúng ta biết mọi loài trong thiên nhiên vũ trụ phát triển một cách rất tốt lành theo luật tự nhiên, ngoại trừ con người. Thiên Chúa trao ban cho con người có ý chí tự do, có khả năng hiểu biết và có quyền chọn lựa. Con người có khuynh hướng chọn lựa sự dữ. Sự dối trá trở thành sự xấu hay sự dữ vì nó gây ra biết bao nhiêu hậu qủa khó lường. Sự dối trá ràng buộc con người vào một sự dữ vô hình. Đã có biết bao hậu qủa xảy đến qua sự gian dối, bất trung, bất nghĩa và phản bội.

Sự thật không ở trong tay những nhà quyền lực, những giới thượng lưu, những nhà tài phiệt hay ngay cả đám đông. Những nhóm người quyền thế có sức mạnh và có quyền lực làm thay đổi cuộc sống xã hội, nhưng chưa hẳn là họ có sự thật. Chỉ sự thật chân chính mới có thể giải thoát. Chúa Giêsu là sự thật: Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."(Ga. 8,32). Làm sao chúng ta có thể tìm thấy sự thật thực sự? Giữa cuộc sống xô bồ, tranh tối tranh sáng và lừa lọc nhau qua nhiều cách thế. Có khi chúng ta thấy, đọc, nghe và chứng kiến tận mắt một sự việc, chúng ta cũng chưa nắm bắt được sự thật 100%. Có những sự thật ẩn dấu hoặc có những khía cạnh chúng ta không nhìn biết được. Bởi thế khi nói về sự thật, chúng ta chỉ biết sự thật theo nhãn quan và suy xét riêng của chúng ta. Sự thật này là sự thật chủ quan.
Đi tìm sự thật, chúng ta phải tìm đúng nơi và đúng chỗ. Một câu truyện tôi nghiệm thấy hay hay. Tại Xứ, nơi tôi đang phục vụ, mỗi lễ sáng Chúa Nhật lúc 8:00 giờ, ông Fernando lái xe máy lăn loại nặng theo lối dành cho xe lăn vào nhà thờ. Ông ta ngồi trên xe di chuyển trong nhà thờ và ngay cả khi lên rước lễ. Mỗi sáng, chúng tôi gặp nhau, chào nhau rất vui vẻ. Tôi vẫn cứ nghĩ ông bị liệt không thể tự mình đi đứng được. Hôm tuần rồi, khi lối xe lăn đi vào nhà thờ bị đóng, tôi lo lắng không biết làm sao để đưa ông vào nhà thờ. Tôi có nhờ mấy người chờ sẵn để giúp ông. Ông đã theo lối khác vào nhà thờ. Khi xong lễ, ông lái xe lăn ra cửa chính. Tôi hỏi: Ông có cần giúp không? Ông trả lời. Ông tự lo được. Tôi nhờ môt thanh niên khỏe mạnh giúp ông một tay. Tôi ngạc nhiên thấy ông đứng dậy và tự khiêng xe lăn bước xuống từng bậc. Tôi cứ ngỡ ông bị liệt ngồi trên xe lăn không thể bước đi được. À, như vậy chân của ông chỉ bị yếu thôi. Ông vẫn có thể đi lại chút chút. Thấy đó, nhìn vậy mà không phải vậy!

Chúng ta chỉ tìm thấy sự thật tương đối trong cuộc sống đời tạm này. Sự thật tuyệt đối chỉ có nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu là nhân chứng của sự thật tuyệt đối. Con người thế gian sống trong tối tăm không ưa thích sự thật. Lòng người sâu thẳm khó dò. Ý định của con người thường ích kỷ và tham lam. Con người thường sống lộ diện dưới hai mặt, mặt nổi và mặt chìm. Nên khi người ta biết được sự thật thì sự thật sẽ bẽ bàng. Sự thật lột trần những ẩn dấu, mờ ảo và lừa dối. Chúa Giêsu dám đối diện với tất cả sự thật của con người. Mọi lời nói, hành động và con người của Chúa Giêsu đều là sự thật. Ngài thách thức cả những tên lính: Đức Giêsu đáp: "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi? "(Ga. 18,23). Chúa Giêsu tự lên tiếng để bênh vực sự thật cho dù có bị thiệt thòi đánh đập.

Kẻ sống theo sự thật phải sống theo Chúa Kitô: Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."(Ga. 3,21). Chưa từng có ai sống sự thật như chính Đức Kitô. Chúa nói thẳng thắn và dám chập nhận hậu qủa của sự tẩy chay và chối từ. Chúa không nịnh bợ nhóm cầm quyền xã hội hay tôn giáo. Chúa đã từng dậy rằng có thì nói có, không thì nói không. Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Mt. 5,37). Ngay cả những nhà lãnh đạo đối nghịch với Chúa, cũng phải công nhận rằng: Những người này hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa (Lc. 20,21)

Vì làm nhân chứng cho sự thật, hầu hết các tiên tri đã bị bách hại và bị giết chết. Gioan Tiền Hô nói sự thật để can ngăn Vua Hêrôđê không được lấy vợ của anh mình. Gioan đã bị tống ngục và bị chặt đầu. Chúa Giêsu chính là đường, là sự thật và là sự sống cũng không tránh khỏi sự bức hiếp của con người. Các Thượng tế, Biệt phái và Luật sĩ tìm mọi cách thế để loại trừ và giết chết Chúa. Chúa Giêsu đã thách thức cấp lãnh đạo tôn giáo: Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Ápraham đã không làm (Ga. 8,40).

Chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến nguồn ơn cứu độ, đó là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài: Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật (Ga. 17,17). Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý. Chính Chúa Thánh Thần sẽ mở lòng chúng ta tìm đến nguồn sự thật vĩnh cửu để giúp chúng ta tôn thờ Thiên Chúa cho phải đạo: Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."(Ga. 4,24)

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến đổi mới tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con bước đi trong chân lý của Ngài. Xin cho chúng con biết suy nghĩ sự thật, nói sự thật, nghe sự thật, sống sự thật và làm nhân chứng cho sự thật. Chúng con sẽ được ngụp lặn trong nguồn Chân, Thiện, Mỹ là chính Đức Giêsu Kitô.


Bài viết:Lm. Giuse Trần Việt Hùng Bronx, New York
Nguồn mail: Tuyến-Thúy (USA)