Rabouni
18-04-2011, 07:29 AM
Con rẽ trái , mẹ ơi! được không?
Mẹ thường dặn con khi sang đường phải đi bên phải, vì đi bên trái con sẽ gặp nguy hiểm và khi đó con vi phạm luật giao thông_ 1 cô bé không ngoan và không nghe lời mẹ sẽ đi bên trái đường.
Mẹ _luôn cho con những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất của mẹ, mẹ cũng dành cho con.Mẹ_luôn chỉ cho con những con đường rộng rãi và bình an nhất mà mẹ có thể dành cho con. Mẹ _chẳng khi nào than phiền cực nhọc , cũng chưa khi nào để con thấy mẹ khóc , dù có lo lắng hay đau đớn bao nhiêu....Mẹ_ có quá nhiều điều con không kể hết , tình thương mẹ dành cho con mãi không đong đếm được.Mẹ_yêu thương không chỉ nói hết bằng lời.
Con _vâng lờ mẹ là cô bé ngoan. Con_biết mình thật hạnh phúc, thật bình an khi có mẹ.Con_dường như được che chở, ôm ấp thật chặt trong vòng tay mẹ.Con_cũng chưa từng nói với mẹ những ước mơ của con, con đường mà con đã chọn_vì nó là bên trái đường.CON RẼ TRÁI,MẸ ƠI !ĐƯỢC KHÔNG?? Vì mẹ ơi, ở bên trái đường con mới tìm được chính mình, bên trái đường là đi ngược lại với con đường mà mọi người quen đi, nhưng mẹ ơi! ở đây con không cô đơn, có rất nhiều người cũng chọn bên trái đường đi như con, mọi người cũng rất bình an, vui vẻ và hân hoan nữa mẹ à.Ai cũng thấy tâm hồn mình bình an, đây có lẽ là con đường hạnh phúc với con.
Con biết khi đi con đường này, con của mẹ sẽ không có ai đó luôn ở bên chở che và bảo vệ; nhưng con có 1 người đặc biệt luôn dõi theo con từng bước đi và dìu con tới nơi con tìm kiếm_CHÚA GIÊSU đó mẹ à ! Ngài không bỏ rơi con khi con vấp ngã, Ngài luôn bên con khi con cần Ngài, dù không hiện diện nhưng con vẫn thấy bình an khi đi bên trái đường có Ngài ở đó chờ con.Ngài không bỏ rơi con mẹ ạ, Ngài thương con như mẹ vậy.Mẹ yên tâm mẹ nhé !Bên trái đường cũng có những người bạn đi cùng con, đồng hành với con, trợ giúp con khi con yếu đuối.Mẹ không an tâm khi con của mẹ chọn lối đi riêng, sợ con chịu nhiều khó khăn ,chông gai, thử thách. Con đường nào cũng có những nguy hiểm, những trở ngại mà con phải vượt qua.
Con chọn RẼ TRÁI mẹ ƠI, được không? Mọi người nhiều lúc nói con hay suy nghĩ, hay trầm tư..khó hiểu! Con_hay nghĩ ngợi nhiều hơn những gì chúng bạn đang nghĩ_ Vì con không nghĩ những gì các bạn con nghĩ_Mẹ à ! Con không tìm thấy bạn đồng hành với con ở đây, mọi người nghĩ con ảo tưởng xa vời và con không được lắng nghe. Bức bối , đè nén trong long lắm mẹ ơi !Con cứ phải giữ tâm sự không nói được ra, với mẹ và với mọi người.
Con muốn sống ở nơi khi con yêu thương con được bày tỏ tình yêu đó mà không sợ làm ai buồn lòng , nhất là khi người đó là mẹ.Con muốn sống ở nơi khi con ước mơ ,con có thể thực hiện ước mơ đó bằng cả sức lực và hy vọng của mình, ở đó con được lắng nghe và cảm thông.
Đôi khi con muốn lao vào học hành, không suy nghĩ nữa, mong rằng kết quả đó làm vui lòng mẹ để mẹ hiểu con hơn_các bạn lại bảo con suy nghĩ quá nhiều , lo toan quá nhiều.Con muốn được lắng nghe lắm mẹ à !Con lại suy nghĩ nhiều hơn. Con biết nếu con dũng cảm chọn con đường riêng cho mình, mẹ lại nặng gánh hơn, vất vả hơn. Mẹ tự hào và mong chờ lắm cái ngày con tìm được công ăn việc làm để giúp mẹ lo cho các em,vì mẹ không còn nhiêu thời gian và sức lực lo cho chúng con suốt cuộc đời.Con à_con phải nghĩ cho mẹ và cho các em nữa_Bên tai con luôn vẳng tiếng mẹ dặn dò.Con_muốn vô tư như chúng bạn lắm chứ, nhưng con biết con là người hạn phúc hơn bao người xung quanh con.
Mẹ ơi! Con đi tu mẹ nhé!!!
Mẹ thường dặn con khi sang đường phải đi bên phải, vì đi bên trái con sẽ gặp nguy hiểm và khi đó con vi phạm luật giao thông_ 1 cô bé không ngoan và không nghe lời mẹ sẽ đi bên trái đường.
Mẹ _luôn cho con những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất của mẹ, mẹ cũng dành cho con.Mẹ_luôn chỉ cho con những con đường rộng rãi và bình an nhất mà mẹ có thể dành cho con. Mẹ _chẳng khi nào than phiền cực nhọc , cũng chưa khi nào để con thấy mẹ khóc , dù có lo lắng hay đau đớn bao nhiêu....Mẹ_ có quá nhiều điều con không kể hết , tình thương mẹ dành cho con mãi không đong đếm được.Mẹ_yêu thương không chỉ nói hết bằng lời.
Con _vâng lờ mẹ là cô bé ngoan. Con_biết mình thật hạnh phúc, thật bình an khi có mẹ.Con_dường như được che chở, ôm ấp thật chặt trong vòng tay mẹ.Con_cũng chưa từng nói với mẹ những ước mơ của con, con đường mà con đã chọn_vì nó là bên trái đường.CON RẼ TRÁI,MẸ ƠI !ĐƯỢC KHÔNG?? Vì mẹ ơi, ở bên trái đường con mới tìm được chính mình, bên trái đường là đi ngược lại với con đường mà mọi người quen đi, nhưng mẹ ơi! ở đây con không cô đơn, có rất nhiều người cũng chọn bên trái đường đi như con, mọi người cũng rất bình an, vui vẻ và hân hoan nữa mẹ à.Ai cũng thấy tâm hồn mình bình an, đây có lẽ là con đường hạnh phúc với con.
Con biết khi đi con đường này, con của mẹ sẽ không có ai đó luôn ở bên chở che và bảo vệ; nhưng con có 1 người đặc biệt luôn dõi theo con từng bước đi và dìu con tới nơi con tìm kiếm_CHÚA GIÊSU đó mẹ à ! Ngài không bỏ rơi con khi con vấp ngã, Ngài luôn bên con khi con cần Ngài, dù không hiện diện nhưng con vẫn thấy bình an khi đi bên trái đường có Ngài ở đó chờ con.Ngài không bỏ rơi con mẹ ạ, Ngài thương con như mẹ vậy.Mẹ yên tâm mẹ nhé !Bên trái đường cũng có những người bạn đi cùng con, đồng hành với con, trợ giúp con khi con yếu đuối.Mẹ không an tâm khi con của mẹ chọn lối đi riêng, sợ con chịu nhiều khó khăn ,chông gai, thử thách. Con đường nào cũng có những nguy hiểm, những trở ngại mà con phải vượt qua.
Con chọn RẼ TRÁI mẹ ƠI, được không? Mọi người nhiều lúc nói con hay suy nghĩ, hay trầm tư..khó hiểu! Con_hay nghĩ ngợi nhiều hơn những gì chúng bạn đang nghĩ_ Vì con không nghĩ những gì các bạn con nghĩ_Mẹ à ! Con không tìm thấy bạn đồng hành với con ở đây, mọi người nghĩ con ảo tưởng xa vời và con không được lắng nghe. Bức bối , đè nén trong long lắm mẹ ơi !Con cứ phải giữ tâm sự không nói được ra, với mẹ và với mọi người.
Con muốn sống ở nơi khi con yêu thương con được bày tỏ tình yêu đó mà không sợ làm ai buồn lòng , nhất là khi người đó là mẹ.Con muốn sống ở nơi khi con ước mơ ,con có thể thực hiện ước mơ đó bằng cả sức lực và hy vọng của mình, ở đó con được lắng nghe và cảm thông.
Đôi khi con muốn lao vào học hành, không suy nghĩ nữa, mong rằng kết quả đó làm vui lòng mẹ để mẹ hiểu con hơn_các bạn lại bảo con suy nghĩ quá nhiều , lo toan quá nhiều.Con muốn được lắng nghe lắm mẹ à !Con lại suy nghĩ nhiều hơn. Con biết nếu con dũng cảm chọn con đường riêng cho mình, mẹ lại nặng gánh hơn, vất vả hơn. Mẹ tự hào và mong chờ lắm cái ngày con tìm được công ăn việc làm để giúp mẹ lo cho các em,vì mẹ không còn nhiêu thời gian và sức lực lo cho chúng con suốt cuộc đời.Con à_con phải nghĩ cho mẹ và cho các em nữa_Bên tai con luôn vẳng tiếng mẹ dặn dò.Con_muốn vô tư như chúng bạn lắm chứ, nhưng con biết con là người hạn phúc hơn bao người xung quanh con.
Mẹ ơi! Con đi tu mẹ nhé!!!