Ðăng Nhập

View Full Version : Phó thác



Chuối Sứ
18-04-2011, 09:29 AM
Chúa kính yêu,
Hôm nay con cảm thấy bất an quá Chúa ơi.
Mấy tháng nay con gặp nhiều vấn đề rắc rối trong công việc quá. Có lẽ Chúa đã thấu hiểu nổi lòng của con. Vì con cảm nhận Chúa vẫn luôn đồng hành và giúp cpn giải quyết những khó khăn hiện tại. Mặc dù, các rắc rối, khó khăn vẫn đang xảy đến với con hằng ngày. Nhưng con tin Chúa luôn yêu thương và giúp con vượt qua.
Con không xin Chúa giải quyết mọi chuyện theo ý con, nhưng hãy theo ý Chúa.
Con sẽ chấp nhận tất cả miễn sao đẹp lòng Chúa.
Xin Ngài hãy tiếp tục đồng hành với con, an ủi tâm hồn đang lo lắng của con.
Con sẽ luôn đón nhận những khó khăn, rắc rối nếu Chúa muốn con nhận.
Xin phó thác mọi sự trong tay Chúa và Mẹ Phù Hộ.

JosKhaiNguyen
18-04-2011, 10:05 AM
Chúa kính yêu,
Hôm nay con cảm thấy bất an quá Chúa ơi.
Mấy tháng nay con gặp nhiều vấn đề rắc rối trong công việc quá. Có lẽ Chúa đã thấu hiểu nổi lòng của con. Vì con cảm nhận Chúa vẫn luôn đồng hành và giúp cpn giải quyết những khó khăn hiện tại. Mặc dù, các rắc rối, khó khăn vẫn đang xảy đến với con hằng ngày. Nhưng con tin Chúa luôn yêu thương và giúp con vượt qua.
Con không xin Chúa giải quyết mọi chuyện theo ý con, nhưng hãy theo ý Chúa.
Con sẽ chấp nhận tất cả miễn sao đẹp lòng Chúa.
Xin Ngài hãy tiếp tục đồng hành với con, an ủi tâm hồn đang lo lắng của con.
Con sẽ luôn đón nhận những khó khăn, rắc rối nếu Chúa muốn con nhận.
Xin phó thác mọi sự trong tay Chúa và Mẹ Phù Hộ.


Bài Ca Dâng Ngày
Lạy Chúa,con dâng lên Chúa tâm tình cảm mến một đêm đã qua,Chúa vẫn thương yêu giữ con bình an.Giờ đây con dâng lên Chúa ngày sống hôm nay xin Chúa chúc lành cho mỗi phút giây,hạnh phúc đong đầy.:1::1::1: