donguyen213
18-04-2011, 08:58 AM
Lạy Chúa, bắt đầu ngày mới, Công việc thì không mới nhưng càng lúc càng làm cho con cảm thấy chán chường với Công việc và sự phân công của Sếp. Sếp nữ thì luôn ưu tiên cho nhân viên nam và trường hợp của con cũng không ngoại lệ, sếp của con thì ưu ái những người nam cao ráo, dễ nhìn nhưng trong đầu thì... rỗng tuếch! Những việc con được giao hằng ngày, giờ lại giao cho người khác nhưng không nói gì với con! Càng làm cho con cảm thấy con bị "lu mờ" trong công việc và con cảm thấy tức lắm! Con cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết kính dâng lên Chúa những nỗi niềm bức xúc cùng con và xin Chúa giúp con vượt qua được những gì cần phải vượt qua để con có thể sống đẹp lòng Chúa! Amen!