Ðăng Nhập

View Full Version : phút cầu nguyện 18.4.2011



gioanha
18-04-2011, 02:33 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN
(Thứ hai Tuần Thánh)

Hôm nay bắt đầu bước vào Tuần Thánh, tuần tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu. Lắng lòng thật sâu và chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, ta thấy Chúa Giêsu đã trải qua hết mọi đau khổ và thất bại của kiếp người, mới được tung hô tưng bừng trên đường vào Giêrusalem, Ngài lập tức phải đối diện với sự phản bội của Giuđa, đối diện với nỗi cô đơn khi các môn đệ bỏ trốn, đối diện với cái nhục bị sỉ vả, đối diện với nỗi tức tưởi khi bị kết án bất công, và đau đớn tột cùng khi bị treo trên Thậpgiá, và một cảm giác đau đớn và tăm tối hơn nữa đó là cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi. Vâng! Ngài đã trải qua tất cả nỗi bi đát nhất của thân phận con người.

Tại sao Con Thiên Chúa làm Người Đấng quyền năng tuyệt đối lại chấp nhận đau khổ để làm gì? Chẳng lẽ Ngài chọn đau khổ và cũng muốn con cái Ngài phải đau khổ như thế sao? Câu trả lời chắc chắn là không

Sở dĩ Ngài chọn đau khổ không phải vì Ngài muốn đau khổ nhưng Ngài muốn hiện diện ở đó với con người, vì Ngài biết rằng: Đau khổ, bất công, thất bại, nhục nhã, tăm tối, và cuối cùng là cái chết luôn hiện hữu trong cái thế giới này. Sống kiếp người trong thế giới này không ai tránh khỏi khổ đau và chết chóc, không mong đợi nhưng không trước thì sau, không sớm thì muộn, chúng ta đều phải trải qua tất cả mọi khía cạnh tiêu cực của cuộc sống

Mới ngày 11 tháng 03 vừa qua đây thôi tại Nhật bản, một cái nứt nhẹ của trái đất 3 Thành phố tiêu tan, biết bao nhiêu tài sản đã tan biến, và biết bao người đang sống trong một đất nước giàu sang an bình, bỗng dưng phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, chia lìa và mất mát

Cũng mới đây thôi tại Việt Nam: Tàu hỏa húc xe khách, 9 người đi ăn cưới tử nạn, và cũng vào ngày mồng 1 tháng 4 vừa qua, 18 công nhân đã bị đá ở mỏ đá Lèn Cày Nghệ an rơi xuống đè chết

Và không chỉ những đau khổ của người khác mà thôi nhưng có khi là kinh nghiệm đau thương của chính bản thân mỗi người chúng ta nữa. Có những đau khổ, những bất hạnh mà chúng ta không lý giải cũng chẳng phân tích được, có nhiều cảnh ngộ mà tiền bạc và lời ủi an đều chẳng thể xoa dịu được những cay đắng của nó, lý trí và ngôn từ đều bất lực trước những nguyên nhân của khổ đau, tâm lý học, phân tâm học, luận lý học, cũng chẳng thế nào giải quyết rốt ráo căn nguyên và hậu quả của nó. Và cuối cùng chúng ta đều phải thốt lên rằng: Đau khổ vẫn mãi là một huyền nhiệm

Thế nên một thiền sư đã nói:

Bể cả mêng mông sóng ngập trời

khách trần chèo một chiếc thuyền chơi

dù ai ngược gió ai xuôi gió

ngẫm lại cùng trong bể thẳm thôi

Quý vị và các bạn thân mến

Chúa Giêsu đã trở nên người phàm và đã nếm trải tất cả mọi mùi cay đắng của kiếp người, để đồng hành và chia sẻ với con người, chắc chắn Thiên Chúa không bao giờ muốn con cái của Ngài gặp đau khổ, nhưng Ngài không đến để làm biến mất đau khổ, Ngài hiện diện ở đó để đồng cảm với chúng ta, như P. Claudel đã nói: “Con Thiên Chúa đến không phải để tiêu diệt sự đau khổ, nhưng để đau khổ với chúng ta” Người đến không phải để loại bỏ cây Thập giá nhưng để nằm lên đó

Vâng! Chúa Giêsu đã hành động để chia sẻ những khổ đau của con người và lấp đầy chúng bằng sự hiện diện của mình. Ngài đã sống sự đau khổ, Ngài đã tạo cho nó một ý nghĩa bằng cách chấp nhận nó vì kẻ khác, trong tinh thần phục vụ liên đới với Thiên Chúa và với con người

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa vì tình yêu thương Chúa đã dành cho chúng con, Ngài đã làm Người mang thân phận như chúng con, và hơn thế nữa Ngài cũng đau khổ như chúng con, và cho chúng con thấy được giá trị của khổ đau, xin cho chúng con luôn vững tin rằng: Khi gặp đau khổ thì chắc chắn Ngài luôn ở bên chúng con, và sau mưa to gió lớn bầu trời lại tiếp tục trong xanh và sự sống của hoa lá cỏ cây bắt đầu trỗi dậy Amen


Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu