maria_huong
18-04-2011, 05:02 PM
THỨ BA TUẦN THÁNH.
( Ga 13, 21 – 33. 26 – 38 )
Suy niệm:
Bữa tiệc ly cuối cùng trước khi Chúa Giêsu rời bỏ các môn đệ ở thế gian này đượm nỗi buồn rầu. Nỗi đau buồn nhất là trong số những kẻ Người đã chọn, lại có một người sẽ nộp Người. Đây là giờ phút quyết định cho cuộc Thương Khó của Người. “Gìơ đây Con Người được tôn vinh.”
Trong bữa tiệc này, Chúa Giêsu nói lên tâm sự của Người. Người yêu mến các môn đệ biết bao. Lời của Người tha thiết :
“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy.” Chúa gọi các môn đệ, như người cha yêu thương những đứa con khờ dại, nhỏ bé của mình. Người sắp rời khỏi các ông mà các ông còn yếu đuối, vụng về.
Khi Người loan báo cuộc khổ nạn cho các môn đệ thì các ông lại tranh cãi với nhau xem ai lớn hơn ai. Người biết là khi Người bị bắt thì đoàn môn đệ của Người cũng sẽ hèn nhát mà bỏ Người trốn hết. Cả Phêrô cũng chối bỏ Người.
Nhưng Chúa vẫn yêu thương. Chúa yêu cả những bé nhỏ, khờ dại đó. Gìơ đây Người phải rời xa các ông thì các ông sẽ ra sao? “Thầy ở với anh em một ít lâu nữa thôi.” Chúng ta có thể nào cảm nghiệm được nỗi lòng của Chúa Giêsu trong lúc này chăng? Tâm hồn Người buồn sầu, tê tái. Các môn đệ mà Người vô cùng yêu thương, giờ đây đã thiếu mất một người. Tông đồ Giu đa đã rời bỏ anh em. Còn những người còn lại có chia sẻ được nỗi đau đớn, buồn phiền trong lòng của Người chăng? Người cô đơn vì chẳng có ai thấu hiểu nỗi lòng của Người.
Những lời quả quyết của Phêrô càng làm cho Người thêm đau lòng. “Thưa Thầy, sao con không thể theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy.”Chúa Giêsu buồn rầu nhìn Phêrô bằng ánh mắt yêu thương, trách móc, nhưng dịu hiền tha thứ. Như tha thứ cho một đứa con bé nhỏ dại khờ; “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy anh đã chối Thầy ba lần.”
Chúa ơi! Chúng con còn bé nhỏ dại khờ lắm. Chúng con cũng nhiều lần quả quyết như Phêrô, yêu Chúa, mến Chúa, không bao giờ bỏ Chúa, chối Chúa. Nhưng con người chúng con lại yếu đuối, lại sa ngã, vấp phạm. Chúng con cứ vấp phạm hoài. Thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương, vẫn nhẫn nại tha thứ, vẫn chờ đợi chúng con ăn năn. Chúa qui tụ chúng con lại đây, và thầm gọi chúng con thật yêu thương tha thiết “Hỡi những người con bé nhỏ của Thầy.” Dù bao nhiêu lần chúng con bán Chúa, dù bao nhiêu lần chúng con chối Chúa, thì Chúa vẫn tha thứ.
Ôi lạy Chúa! Chúng con yêu mến và cảm tạ ân tình của Chúa. Chúng con ngợi khen và chúc tụng Chúa.
Cầu nguyện:
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa buồn phiền biết bao khi trong nhóm môn đệ yêu dấu của Chúa lại có một người phản bội. Chúa biết việc của Giuđa sắp làm, nhưng Chúa không quở trách, không ngăn cản. Chúa vẫn ngồi cùng một bàn, Chúa chấm bánh và trao cho Giuđa thân thương, Chúa vẫn yêu thương anh. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì nhiều lần chúng con phản bội Chúa.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con họp nhau lại đây, thân mật, ấm cúng vì có Chúa đang ở giữa chúng con. Chúa yêu thương chúng con vì chúng con nhỏ bé, khờ dại. Chúa biết chúng con rất yếu đuối, lầm lỗi nhưng Chúa vẫn yêu thương. Chúa gọi chúng con là những người con bé nhỏ của Chúa, và thân tình dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con đã nói thật nhiều là chúng con yêu Chúa, mến Chúa, chúng con quả quyết là không bao giờ bỏ Chúa. Nhưng khi gặp khó khăn, thử thách là chúng con bị vấp ngã, vì chúng con không trông cậy vào Chúa, không cầu nguyện. Xin cho chúng con biết yêu mến, tin tưởng, và trông cậy vào Chúa hết tâm hồn.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con thường tỏ ra trách móc Giuđa, vì Giuđa đã đành tâm bán Chúa cho kẻ thù. Chúng con cũng chê trách Phêrô vì ông đã hèn nhát chối Chúa. Nhưng thật sự chúng con còn tệ hơn. Vì chính chúng con đã đóng đinh Chúa, đã giết Chúa. Xin cho chúng con nhìn thấy tội lỗi của chúng con mà biết ăn năn xám hối.
( Ga 13, 21 – 33. 26 – 38 )
Suy niệm:
Bữa tiệc ly cuối cùng trước khi Chúa Giêsu rời bỏ các môn đệ ở thế gian này đượm nỗi buồn rầu. Nỗi đau buồn nhất là trong số những kẻ Người đã chọn, lại có một người sẽ nộp Người. Đây là giờ phút quyết định cho cuộc Thương Khó của Người. “Gìơ đây Con Người được tôn vinh.”
Trong bữa tiệc này, Chúa Giêsu nói lên tâm sự của Người. Người yêu mến các môn đệ biết bao. Lời của Người tha thiết :
“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy.” Chúa gọi các môn đệ, như người cha yêu thương những đứa con khờ dại, nhỏ bé của mình. Người sắp rời khỏi các ông mà các ông còn yếu đuối, vụng về.
Khi Người loan báo cuộc khổ nạn cho các môn đệ thì các ông lại tranh cãi với nhau xem ai lớn hơn ai. Người biết là khi Người bị bắt thì đoàn môn đệ của Người cũng sẽ hèn nhát mà bỏ Người trốn hết. Cả Phêrô cũng chối bỏ Người.
Nhưng Chúa vẫn yêu thương. Chúa yêu cả những bé nhỏ, khờ dại đó. Gìơ đây Người phải rời xa các ông thì các ông sẽ ra sao? “Thầy ở với anh em một ít lâu nữa thôi.” Chúng ta có thể nào cảm nghiệm được nỗi lòng của Chúa Giêsu trong lúc này chăng? Tâm hồn Người buồn sầu, tê tái. Các môn đệ mà Người vô cùng yêu thương, giờ đây đã thiếu mất một người. Tông đồ Giu đa đã rời bỏ anh em. Còn những người còn lại có chia sẻ được nỗi đau đớn, buồn phiền trong lòng của Người chăng? Người cô đơn vì chẳng có ai thấu hiểu nỗi lòng của Người.
Những lời quả quyết của Phêrô càng làm cho Người thêm đau lòng. “Thưa Thầy, sao con không thể theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy.”Chúa Giêsu buồn rầu nhìn Phêrô bằng ánh mắt yêu thương, trách móc, nhưng dịu hiền tha thứ. Như tha thứ cho một đứa con bé nhỏ dại khờ; “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy anh đã chối Thầy ba lần.”
Chúa ơi! Chúng con còn bé nhỏ dại khờ lắm. Chúng con cũng nhiều lần quả quyết như Phêrô, yêu Chúa, mến Chúa, không bao giờ bỏ Chúa, chối Chúa. Nhưng con người chúng con lại yếu đuối, lại sa ngã, vấp phạm. Chúng con cứ vấp phạm hoài. Thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương, vẫn nhẫn nại tha thứ, vẫn chờ đợi chúng con ăn năn. Chúa qui tụ chúng con lại đây, và thầm gọi chúng con thật yêu thương tha thiết “Hỡi những người con bé nhỏ của Thầy.” Dù bao nhiêu lần chúng con bán Chúa, dù bao nhiêu lần chúng con chối Chúa, thì Chúa vẫn tha thứ.
Ôi lạy Chúa! Chúng con yêu mến và cảm tạ ân tình của Chúa. Chúng con ngợi khen và chúc tụng Chúa.
Cầu nguyện:
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa buồn phiền biết bao khi trong nhóm môn đệ yêu dấu của Chúa lại có một người phản bội. Chúa biết việc của Giuđa sắp làm, nhưng Chúa không quở trách, không ngăn cản. Chúa vẫn ngồi cùng một bàn, Chúa chấm bánh và trao cho Giuđa thân thương, Chúa vẫn yêu thương anh. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì nhiều lần chúng con phản bội Chúa.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con họp nhau lại đây, thân mật, ấm cúng vì có Chúa đang ở giữa chúng con. Chúa yêu thương chúng con vì chúng con nhỏ bé, khờ dại. Chúa biết chúng con rất yếu đuối, lầm lỗi nhưng Chúa vẫn yêu thương. Chúa gọi chúng con là những người con bé nhỏ của Chúa, và thân tình dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con đã nói thật nhiều là chúng con yêu Chúa, mến Chúa, chúng con quả quyết là không bao giờ bỏ Chúa. Nhưng khi gặp khó khăn, thử thách là chúng con bị vấp ngã, vì chúng con không trông cậy vào Chúa, không cầu nguyện. Xin cho chúng con biết yêu mến, tin tưởng, và trông cậy vào Chúa hết tâm hồn.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con thường tỏ ra trách móc Giuđa, vì Giuđa đã đành tâm bán Chúa cho kẻ thù. Chúng con cũng chê trách Phêrô vì ông đã hèn nhát chối Chúa. Nhưng thật sự chúng con còn tệ hơn. Vì chính chúng con đã đóng đinh Chúa, đã giết Chúa. Xin cho chúng con nhìn thấy tội lỗi của chúng con mà biết ăn năn xám hối.