PDA

View Full Version : THỨ HAI TUẦN THÁNH, XỨ BẾN GỖ NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA



tuan-anh
18-04-2011, 09:10 PM
Hôm nay thứ hai tuần thánh 18/04/2011, giáo xứ bến-gỗ cùng nhau suy gẫm mầu nhiệm sự thương khó của chúa giê-su, đây là lối ngắm theo giáo phận hải phòng, đây là truyền thống của một số giáo dân từ hải dương và hưng yên vào lập nghiệp từ những năm 1954 đến nay, đây cũng là một nét văn hóa đặc trưng, cộng với nét văn hóa của giáo dân địa phương nên tạo được thêm màu sắc văn hóa cho giáo xứ bến-gỗ, một giáo xứ có bề dày lịch sử trên 300 năm.
tuấn anh xin giới thiệu một vài hình ảnh về lối ngắm này, có cha phó xứ giu-se đoàn xuân linh cùng ngắm với giáo dân trong ngày khai mạc.
1- thành phần giao dân tới tham dự.
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-202357_DSCF0874.jpg
2-một cụ ông tóc bạc giọng ngắm còn rất tốt lên khai mạc.
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-202252_DSCF0873.jpg
3-cha giu-se phó xứ ngắm thứ 1.
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-202854_DSCF0880.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-202732_DSCF0879.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-203012_DSCF0881.jpg
4-ngắm thứ 2, là một trung niên, được các ông truyền lại cách ngắm.
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-203133_DSCF0882.jpg
5-tiếp đến một cụ ông nữa lên ngắm thứ 3. giọng nghe rất truyền cảm.
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-203840_DSCF0883.jpg
6-tiếp đến là một người trẻ, được chính các cụ truyền lại cho cách ngắm vì sợ mai một, người trẻ ngắm nghe cũng da diết lắm , ngắm thứ 4
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-203950_DSCF0885.jpg
7-lại một người trẻ nữa nghe cũng ngọt, ngắm thứ 5.
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-204230_DSCF0887.jpg
các bạn chú ý , trên giá sách là 15 cây đèn cầy tượng trung cho 15 ngắm, sau khi ngắm xong một ngắm thì người ta lại tắt một cây.
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-204352_DSCF0888.jpg
8- mỗi ngày ngắm 5 ngắm , thứ hai , thứ ba, và thứ tư tuần thánh, sau khi ngắm xong các em mặc áo dài trắng tay cầm đèn hát và ngắm sự thương khó của đức mẹ bài ngắm rất hay.
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-204507_DSCF0889.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-204620_DSCF0890.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-204729_DSCF0891.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-204949_DSCF0893.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-205104_DSCF0897.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-205223_DSCF0898.jpg

MeoHoang_Torai_88
18-04-2011, 10:45 PM
trên GX con cũng có ngắm đàng đó chú , ước gì con có chất giọng tốt để học hỏi và kế thừa truyền thống của cha ông để lại :118:

quangvu1605
20-04-2011, 10:13 PM
http://farm3.anhso.net/upload/20110418/20/o/anhso-204352_DSCF0888.jpg
hì ngày còn ở nhà ngắm là vui nhất
Nhìn các bực tiền bối lên đọc
1 bên có 1 ông cầm cái mõ một ông xem sách bắt lỗi
Chữ thì rất to thế mà các tiền bối run run ngắm lâu lâu lại "Cóc"
làm cả nhà thờ đôi khi cũng không nín được cười
Lâu rồi công nhận nhớ lại vui thiệt :D