PDA

View Full Version : LỜI XIN NGHỈ CỦA MOOPA



moopa
19-04-2011, 06:15 PM
THÂN MẾN!!!
Xin chào quý ACE trong diễn đàn TCVN.Hôm nay MOOPA lên diễn đàn để thông báo một việc quan trọng là MOOPA sẽ nghỉ diễn đàn trong một thời gian rất lâu.Kính mong quý ACE và các anh chị trong BQT cùng toàn thể mọi người chấp nhận quyết định này của MOOPA .Cảm ơn ACE đã cho MOOPA được tham gia diễn đàn,cùng được học hỏi và chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống,những việc làm hằng ngày,những lời kinh nguyện hay những kinh nghiện của bản thân.Cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ từ ACE trong mấy tháng vừa qua.Đó cũng là một quyết định khó khăn của MOOPA nhưng cái gì cũng phải có một thời của nó.Nguyện xin CHÚA và MẸ MARIA ban muôn ơn lành và hồng phúc xuống cho ACE.MOOPA không buồn hay ghét ai hết vì mọi người hết thảy đều là bạn của MOOPA.Một lần nữa xin cám ơn và xin hẹn gặp lại ACE trong thời gian sắp tới.Trong thời gian qua MOOPA đã có những điều ko phài và làm phiền nhiều đến ACE.Kính mong ACE bỏ qua và lượng tình tha thứ cho những việc làm sai trái của MOOPA .Cảm ơn ACE đã đọc và thông cảm.
MẾN CHÀO ACE!!!
:love:LỖI LẦM CỦA CON XIN CHÚA THA THỨ
SAI LẦM CỦA TÔI MONG MỌI NGƯỜI THỨ THA :love:
:love: :love: :love:

nhoxchieu
19-04-2011, 06:28 PM
cầu xin CHÚA và mẹ MARIA luôn ở bên và phù hộ cho MOOPA sức khỏe dồi dào để tuyên xưng đức tin và luôn thành công trong công việc mọi sự như ý...chiểu chúc MOOPA gặp nhiều may mắn...và huy vọng sẽ sớm gặp lại MOOPA :love:

Yến Châu
19-04-2011, 07:05 PM
Khi mô mới đi nước ngoài? Mà tại răng lại nói lời từ giã sớm rứa hử con?
Cứ từ từ cháo sẽ nhừ! Mai lên máy bay hôm ni hẵng chia tay. Còn giờ nào thì cứ 888 tới số, mai mốt qua bên nớ thì nhớ mới nhiều hỉ? Hy vọng còn gặp Moopa dài dài trên diễn đàn nhé!

:love::love::love:

toitochua21
19-04-2011, 07:19 PM
Hy vọng ngày Moopa quay lại là ngày chúng ta sẽ gọi là Thầy(sớm một chút) và muộn hơn là Cha

chư dân
19-04-2011, 09:27 PM
Moopa có chắc là mình sẽ "bỏ" TCVN được không đó? SCD đã...tám lần bỏ mà có bỏ được mô! Đọc kỹ "lòng mình" trước khi...bỏ nha em!

Rabouni
20-04-2011, 07:21 AM
Một điểm dừng tại 1 "bến" mới xin chúc MOOPA mau sớm vững bước trên con đường đó...maọi người sẽ mãi nhớ về Moopa

minhdinh0984
20-04-2011, 03:01 PM
Xin chúa luôn đồng hành với mopa bất cứ ở nơi đâu, mong rằng mopa sẻ biết sống tốt và vui vẻ hơn trong cuộc sống, vì mỗi chúng ta ai cũng chỉ sinh ra có 1 lần, vì thế cần phải sống hết mình với tha nhân. xin chúa chúc lành cho mopa mọi ơn lành.

quangvu1605
20-04-2011, 03:43 PM
Moopa nghỉ rồi sao còn cám ơn được ta :39: không hiểu.
Cả nhà đóng topic lại đê. toàn bị moopa lừa :71:
Moopa mà đọc thì nhớ cám ơn anh nhé. :21:

Ngayve
20-04-2011, 06:39 PM
Nghỉ rồi thì mừng, nên phải cám ơn. he he :beer:

myfatherisjesu
20-04-2011, 07:23 PM
Anh làm cho em buồn quá! Vắng anh rồi chắc Diễn đàn sẽ buồn lắm, nếu có thời gian nói chuyện với em qua Yahoo nha!
Chúc Anh ở cùng Chúa dạt dào niềm vui và hạnh phúc!

Teresa_QMai
20-04-2011, 10:16 PM
:53:Thế là các fan hôm mộ anh chàng ca sĩ này sẽ buồn lắm đây..........:45:........uổng mất 1 nhân tai rùi..... tiếc ghê.......:53:

G.S-Nguyễn
26-04-2011, 01:05 AM
Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hửu luôn ở bên cạnh mopa và soi sáng cho bước đường mopa đã chọn, chúc mopa sớm trỡ lại diễn đàn và khi đó mọi người sẽ gọi mopa là " Thầy " hoặc là " Cha ".

omem2207
04-05-2011, 07:10 PM
anh moopa ơi ^^ hẹn ngày tái ngộ nhé chúc anh thành công trong việc mình đang và đã làm ^^ hi hi omem này không từ chối mọi sự mà em có thể giúp anh đâu ^^!

Mau mau trở lại diễn đàn mà làm phiền em nữa nè em đang và rất mong anh trở lại một ngày gần nhất ^^ hihi :10::10: Mr Đam :10::10:yêu ơi:nhay:

GOoD LuCk

:love:Moopa & Omem2207 :love:

duoc1706
14-05-2011, 09:36 PM
Thiên Chúa phù hộ chúng ta.

quangvu
18-05-2011, 10:22 PM
Lạy Chúa, mỗi thành viên trong TCVN chúng con đã có nhiều sự chia sẻ với nhau. Tuy hôm nay chúng con không còn được chia sẻ với nhau trong một thời gian nhất định nhưng nguyện xin Chúa và Mẹ giúp chúng con biết chia sẻ với nhau trong giờ kinh mỗi ngày

Rabouni
18-05-2011, 11:02 PM
Thầy ơi ! Tháng 6 này Thầy xa Việt Nam, Thầy nhớ tới tụi con Thầy nhé,....tụi con mãi nhớ tiếng hát của Thầy _fan số 1 của Thầy nè