PDA

View Full Version : Ơn gọi cho tôi



mariaminhphuong
20-04-2011, 09:18 PM
Ơn gọi cho tôi



Tôi được gọi để trở nên anh em chị em trong tình người hay còn gọi là ơn gọi của con người. Vậy là người nên mới có ơn gọi?

Đúng vậy! Nhưng người ta lại hay thường quên điều đó. Mỗi người được gọi để sống chứ không chọn cho mình sinh ra.

Như thế, con người được mời gọi để xây dựng cuộc sống của mình để làm sao cho có ý nghĩa và có hướng đi. Con người được mời gọi để phục vụ người khác bởi một lý do rất đơn giản đó là mang đển cho người khác sự giúp đỡ để họ cũng có một cuộc sống xứng đáng là con người như mỗi người mong muốn.

Đôi khi người ta nói rằng 'có' một ơn gọi, vậy phải hiểu thế nào? 'Có' ở đây không có nghĩa là sở hữu như là có một chiếc xe, hay có một ngôi nhà, nhưng 'có' phải hiểu là 'đặt trong mối tương quan' như là tôi có cha mẹ, có anh chị em. Một cái 'có' được đặt trong mối tương quan với người khác. Chúng ta cũng có thể nói trong một ý nghĩa khác như có ơn gọi chăm sóc người khác, có ơn gọi làm việc, hay là có ơn gọi dạy học...

Có một ơn gọi theo nghĩa là mời gọi, được gọi để trở nên, để thực hiện. Có ơn gọi cũng có nghĩa là một sự dẫn dắt trong cuộc sống của mình để đi theo một hướng nào đó và như vậy, thật cần thiết khi có một sự lựa chọn trong cuộc đời mỗi con người.


http://tonggiaophanhanoi.org/images/stories/tgphanoi/sinhvien/chemin.jpg

TRÍCH NGUỒN:TONGIAOPHANHANOI.ORG

mariakieuanh
18-08-2011, 02:58 PM
Tiếng Chúa gọi thật đỗi nhiệm màu mà chẳng dễ gì con người có thể cảm nghiểm hết.:hug::hug::hug:. Vâng! Lạy Chúa, đâu là con đường Ngài muốn con đi???:77::icon3::102:

Joseph_thamlang
19-08-2011, 09:55 AM
Tiếng Chúa gọi thật đỗi nhiệm màu mà chẳng dễ gì con người có thể cảm nghiểm hết.:hug::hug::hug:. Vâng! Lạy Chúa, đâu là con đường Ngài muốn con đi???:77::icon3::102:


"Lối đi ngay dưới chân mình"

teresaMK
19-08-2011, 11:54 AM
"Ơn Gọi là lời mời gọi nhưng không của Thiên Chúa"

Mỗi người đều có Ơn Gọi của mình

"trước khi ngươi thành hình trong lòng mẹ Ta đã biết ngươi"

Mỗi người,...ngay từ thuở đầu đã được Chúa đoài nhìn tới, và hoạch định cho mỗi người một con đường riêng...và mỗi người chỉ hoàn thiện và tốt nhất nếu đi đúng con đường Chúa muốn mình đi...^^

mariakieuanh
20-08-2011, 10:03 AM
"Ơn Gọi là lời mời gọi nhưng không của Thiên Chúa"

Mỗi người đều có Ơn Gọi của mình

"trước khi ngươi thành hình trong lòng mẹ Ta đã biết ngươi"

Mỗi người,...ngay từ thuở đầu đã được Chúa đoài nhìn tới, và hoạch định cho mỗi người một con đường riêng...và mỗi người chỉ hoàn thiện và tốt nhất nếu đi đúng con đường Chúa muốn mình đi...^^

Chà chà!!!!! Kiểu này chắc chị MK bị Chúa khểu rồi .:hug::38::71::Tanghoa:

mariakieuanh
20-08-2011, 10:05 AM
"Lối đi ngay dưới chân mình"


Không biết ở trong sa mạc có đường không anh thamlang nhỉ