View Full Version : Có ai chia sẽ cho em việc này đc không ! ?
OnGoi
20-04-2011, 09:54 PM
Từ năm lớp 6 đến năm lớp 9 em có 1 người bạn thân , như 1 người bạn đó cũng lớn tuổi hơn em 21 tuổi lận lúc nào thân với em và luôn đi chung với nhau lun quan tâm chia sẽ những lúc em buồn em với anh đó xem như anh em ruột vậy thế như có một thằng không mời lại đến nó dô giúp lể được 2 tháng mà nó được anh ấy cho dô giúp tuần thánh như em phải giúp lể 1 năm mới được giúp tuần thành nó chỉ dô đươc 2 tháng thôi mà được như vậy ! ? và thế anh kia cũng ít nói chuyện với em lúc nào cũng chơi giỡn với thằng đó luôn quan tâm giúp đỡ thằng đó để mặt cho em bơ vơ . Anh ấy nói với tui rằng đó mời dô đạo à nên đi theo anh để học hỏi thêm như gia đình đó đã zo đạo lâu rồi thằng đó cũng đang học giáo lý không lẽ nó không biết cái gì hết mà lun kè kè bên mình anh ấy và em đã đến gần gần là một người trâm cảm ! và em sẽ không bao giờ tha thứ .Hết
haiautrang
20-04-2011, 11:55 PM
OnGoi à, haiau đọc những tâm sự của em rồi. Haiau thấy rằng trong câu chuyện của em, người bạn lớn tuổi của em và người bạn nhỏ mới đến đó, có ai là người có lỗi với em đâu mà em lại nói là " sẽ không bao giờ tha thứ". Anh ấy có thể chơi thân với em thì cũng có thể chơi thân với người khác mà. Em đâu có quyền giữ anh ấy cho riêng mình, đúng ko nào? mà thêm một người bạn là thêm niềm vui, tại sao em ko đi làm bạn với người bạn mới đến đó, thay vì ngồi trách móc và tức giận. Có phải là như thế em sẽ vừa có thêm bạn chơi mà lại được ở gần người bạn lớn tuổi của em.
Thiên Chúa là người Cha nhân từ, Người yêu thương tất cả chúng ta và mời gọi chúng ta cũng yêu thương nhau như Người đã yêu chúng ta mà. Hãy sống vui vẻ với mọi người và làm hòa với người bạn nhỏ của em nhé!
Chúc em được nhiều hồng ân Chúa!
chư dân
21-04-2011, 09:25 AM
Em Ongoi thương!:6:
Đọc những dòng tâm sự của em mà anh cảm thấy...hụt hơi vì em bỏ rất ít dấu câu vào đó. :4: Nhưng anh cũng hiểu tâm trạng của em lúc này: một chút ghen tị, một chút bất mãn, và cả một chút...không bao giờ tha thứ.:4: Những tình cảm, cảm xúc này cũng thường xuất hiện vào lứa tuổi của em khi mà em cảm thấy hình như có ai đó đang tước mất một điều gì đó của mình. Đó cũng là phản ứng của một thằng con trai mới lớn, muốn khẳng định "cái tôi" và "cái của tôi" nơi bản thân.
Trước hết, anh nghĩ em nên nhận biết những tình cảm trong nội tâm của mình lúc này. Dù cho nó là gì đi nữa, em cứ nhận là mình "đang có" những tình cảm như thế. Không phán xét nhé! Rồi em thử đặt tất cả những tình cảm đó trước mặt Chúa ( cái này là nét riêng của dân có đạo đây!^^) để phân định, nhận định xem những tình cảm đó có tích cực, có chính đáng, có giúp em trưởng thành hơn, có giúp tôi sống gần Chúa hơn và gần anh em hơn không? Cứ như khi em soi mặt mình vào một tấm gương (mirror) thật trong, sáng thì em dễ dàng nhận ra những vết bẩn, nốt mụn...trên mặt mình vậy! Một cách nào đó, khi em 'soi' những tình cảm của mình trước một Đấng tốt lành và trong sáng như Thiên Chúa thì em dễ dàng nhận ra đâu là những tình cảm tốt và đâu là những tình cảm chưa được tốt, cần điều chỉnh. Đó là cách nhìn của anh về vấn đề của em theo cách nhìn " có đạo"!
Hôm qua, anh vừa đọc xong Tự Truyện của Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê (em có thể nghe tại đây http://media.tuoitre.vn/BookDetail.aspx?BookID=235#Book,235 (http://media.tuoitre.vn/BookDetail.aspx?BookID=235#Book,235)). Trong đó, anh đọc được một kinh nghiệm sống rất hay của GS: Đừng "bắt" hoàn cảnh thay đổi theo ý mình nhưng mình hãy tự thay đổi để sống với hoàn cảnh. Anh nghĩ đây là lời khuyên hay cho em từ cách nhìn "nhân bản" của một người đáng kính như GS Khê. Hoàn cảnh bên ngoài dù là gì thì hoàn cảnh cũng không có lỗi gì phải không em: Em có thêm một người bạn giúp lễ mới là một hoàn cảnh mới, anh bạn 21 tuổi của em có vẻ như gần gũi với người bạn kia hơn cũng là một hoàn cảnh,...Thái độ cần có là đón nhận và vui vẻ sống hòa mình vào hoàn cảnh mới.
Hy vọng những chia sẻ nhỏ này có thể giúp em phần nào giải tỏa được những tình cảm "không hay lắm" trong em và em có thể sống vui, sống đơn sơ và hạnh phúc với những người Chúa gửi tới cho em.
Thân mến!
longtintuyetdoi
21-04-2011, 12:08 PM
Em chị sao suy nghĩ hay vậy, trẻ con quá đi.
toitochua21
21-04-2011, 02:15 PM
Hic, giống mình quá. Nhưng ongoi nè, bạn có biết cái gì càng gò bó thì càng dễ mất không? Cho người ta thở với
con chien ngoan dao
21-04-2011, 02:34 PM
Nghe tên "ƠN GỌI" là đã khiến người ta cảm mến rùi!
Chiên nói nhỏ nè: Ơn Gọi đừng làm những gì mình thích, mà hãy thích những điều mình phải làm. Nghĩa là đừng buồn vô cớ như thế nhé. Thái độ đó chứng tỏ Ơn Gọi chưa 'trưởng thành" đâu nhé?
Sau này ngẫm nghĩ lại "thấy mình sống ích kỷ" lắm đó.
Hãy thử sống thoải mái hơn đi... đừng bắt ép mình vậy nữa nhé!
Thân.
pr_hoaian
21-04-2011, 02:50 PM
Ơn Gọi đừng quá quan tâm việc đó chứ tuy mình không làm việc đó thì mình sẽ làm viêc khác chứ như vào ca đoàn dâng tiến hat cho Chúa
laychuaconlataovat
21-04-2011, 10:43 PM
Hãy làm mọi việc vì lòng yêu chúa,từ nhỏ nhất đến lớn nhất
Ngaibiet_conratyeuduoi
21-04-2011, 10:59 PM
hjhj, bạn Ongoi này đang nóng hay sau mà chơi một mạch làm mình búi luôn, phải đọc lui tới mấy lần mới hiểu. Mà bạn đừng tức nữa, hãy cố mở rộng lòng ra để đón yêu thương nhé. Mình nhớ Chúa có nói câu như này nè: thầy thuốc đến không phải để chữa cho những người lành bệnh mà là chữa cho những người có bệnh. Vì vậy bạn kia cũng rất cần nhiều sự giúp đỡ, bạn đó mới trở lại nên Ongoi hãy cố gắng giúp bạn đó nhé. Có thế thì mình mới chứng minh đc mình là con Chúa, mình đến để rao giảng Tin mừng nước Chúa cho mọi người chứ. Đừng để một phút nóng giận mà làm mất đi tình bạn giữa bạn và người bạn thân nha. :53:
nhoxchieu
23-04-2011, 02:52 PM
người anh của ongoi đã luôn ở bên và dậy ongon khôn lờn và trưởng thành r lên ongon phải mở rộng tấm lòng bao dung và dậy bảo những đàn em của mình để mọi người hoàn thiện hơn sống sứng đáng là con thiên chúa ongon đừng ích kỉ wa' người anh đó cũng đang dìu dắt bạn đó trở thành 1 người con ngoan hiền của chúa đó hihi.... ongon hãy mở rộng lòng mình ra nhé hãy yêu thương mọi người nha :love:
[Phero] Hậu
24-04-2011, 02:56 AM
Mình đều là con cái của Chúa em à? bản tính ích kỹ , ghen ghét ko phải là bản tính của Chúa đã dạy cho chúng ta em à. Anh chỉ nói 1 câu thôi "Thêm 1 Người Bạn Còn Hơn Thêm 1 Kẻ Thù " Em giúp Lễ chắc em cũng biết trong điều răn của Chúa Giesu dạy là Chúng ta phải yêu thương nhau đúng ko em . Nguyện Xin Chúa Thánh Thần Luôn Ngự Trị Trong Tâm Hồn Em Và Soi Sáng Tâm Trí ,Lời Ăn Tiếng Nói Của Em. Amen!
vanthanh
24-04-2011, 07:29 AM
Từ năm lớp 6 đến năm lớp 9 em có 1 người bạn thân , như 1 người bạn đó cũng lớn tuổi hơn em 21 tuổi lận lúc nào thân với em và luôn đi chung với nhau lun quan tâm chia sẽ những lúc em buồn em với anh đó xem như anh em ruột vậy thế như có một thằng không mời lại đến nó dô giúp lể được 2 tháng mà nó được anh ấy cho dô giúp tuần thánh như em phải giúp lể 1 năm mới được giúp tuần thành nó chỉ dô đươc 2 tháng thôi mà được như vậy ! ? và thế anh kia cũng ít nói chuyện với em lúc nào cũng chơi giỡn với thằng đó luôn quan tâm giúp đỡ thằng đó để mặt cho em bơ vơ . Anh ấy nói với tui rằng đó mời dô đạo à nên đi theo anh để học hỏi thêm như gia đình đó đã zo đạo lâu rồi thằng đó cũng đang học giáo lý không lẽ nó không biết cái gì hết mà lun kè kè bên mình anh ấy và em đã đến gần gần là một người trâm cảm ! và em sẽ không bao giờ tha thứ .Hết
bạn oi người bạn lớn tuổi kia dâu phải dành riêng mình bạn bạn hãy chia xẻ và yêu thương người bạn mới như người bạn cũ bạn sẻ dược một người bạn nữa có phải tốt hơn ko hãy iêu thì sẽ dươc iêu
vanthanh
24-04-2011, 07:31 AM
bạn oi người bạn lớn tuổi kia dâu phải dành riêng mình bạn bạn hãy chia xẻ và yêu thương người bạn mới như người bạn cũ bạn sẻ dược một người bạn nữa có phải tốt hơn ko hãy iêu thì sẽ dươc iêu
hãy tha thứ dể dược tha thứ
TamHonNho
24-04-2011, 08:10 PM
Chào bạn OnGoi nhé, đọc lời tâm sự của bạn đúng là điên luôn đấy, đọc đi đọc lại mấy lượt mới hiểu được. Bạn thấy mọi người khuyên bạn chưa ? Chắc là bạn không vừa lòng lắm về những lời khuyên này đâu, nhưng mà đúng là như thế đấy. Bạn là con trai mà, sao mang tình cảm ủy mị như thế được.
Bạn hãy coi chừng, bạn đang ở lứa tuổi thành niên, tâm lý có nhiều chiều hướng phát triển khác nhau lắm đấy. Bạn thử kiểm điểm lại xem, có khi thái độ của bạn không đơn thuần chỉ là ghen tỵ đâu nha. Nó còn có cái khác nữa mà bạn chưa nghĩ sâu xa thôi.
"Anh ấy bỏ em lủi thủi một mình...", "ít nói chuyện với em hơn", ... tình cảm này đặc biệt lắm đó.
Cái gì chẳng phải của mình thì có giành cũng chẳng được.
Nếu chỉ vì mình không được giúp lễ mà bực bội, thì bạn đừng bực bội nữa, trẻ con lắm. Có nhiều cách, nhiều việc để hy sinh dâng Chúa mà, việc gì càng âm thầm, ít phô trương, càng đẹp lòng Chúa hơn.
Hai người kia không có lỗi gì hết, đấy là tại bạn tự suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Khi không thay đổi được hoàn cảnh thì phải thay đổi chính mình, như anh chị nào vừa mới chia sẻ đấy. Bạn mà giữ thái độ như thế có khi không được gì mà còn tự mình xây nên những bức tường ngăn cách vô hình đó. Chúc bạn suy nghĩ chín chắn hơn, khách quan hơn, và rộng lượng hơn nhé. Kẻo sinh ra bệnh trầm cảm thì khổ
nu_angel
25-04-2011, 12:20 PM
Anh ơn gọi,có lẽ em giống như người bạn lớn tuổi của anh,hay là"có mới nới cũ" á,xứ em có bạn mới vào bằng tuổi em,em thấy bạn tính tình dễ thương và rất hợp vs em,nên em chơi vs bạn và dường như ng bạn thân cũ của em,em càng ngày ko muốn chơi nữa,vì nhận ra rằng ở bạn có nhiều khuyết điểm mà em ko thích ...... em vẫn chơi nhưng ko thân như trước và chắc ng bạn cũ của em ko nhận ra điều đó.Em ko biết là mình đúng hay sai nữa ........:18:
silk_flower109
25-04-2011, 04:30 PM
" TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH EM MUỐN NGƯỜI TA LÀM CHO MÌNH THÌ CHÍNH ANH EM CŨNG HÃY LÀM CHO NGƯỜI TA "
" Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy "
Chúc ongoi sống tốt hơn trong lời Chúa nhé!
[Phero] Hậu
25-04-2011, 07:13 PM
:92: TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH EM MUỐN NGƯỜI TA LÀM CHO MÌNH THÌ CHÍNH ANH EM CŨNG HÃY LÀM CHO NGƯỜI TA
" Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy "
Chúc ongoi sống tốt hơn trong lời Chúa nhé!" Câu này skil nói đúng đó.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.