PDA

View Full Version : mọi người cùng vui



Nguyên Xuân
09-07-2008, 10:52 PM
mọi người ơi. chơi trò này đi: mọi người hãy tìm những bài thánh ca có những từ nói về thiên nhiên nhé. Mình cho 1 đoạn trước đây: Tôi chọn Giê-su là nắng , tôi chọn Giê-su là mưa...:92::92::92::92::92::92:

Sang vip boy
09-07-2008, 11:06 PM
em có bài này nhé: Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang...được không anh Xuân?

hạt cải
10-07-2008, 10:53 AM
NẾU CHÚA LÀ : "1_ Nếu Chúa là mặt trời , con mong làm trái đất . Nếu Chúa là trái đất , con muốn làm vầng trăng , làm vầng trăng xuay quanh trái đất , làm trái đất xoay quanh mặt trời . DK : Chúa ơi ! Từng phút giây hồn ngất ngây lòng đắm say hướng về Chúa đây . "

hạt cải
10-07-2008, 11:00 AM
CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG : " Chúa là con đường cho con bước lên là anh hồng xua tan bóng đêm ......."

hạt cải
10-07-2008, 11:03 AM
TỪ BÂY GIỜ CHO ĐẾN NGÀN THU
" ........ Tình Chúa thương cho lòng con dạt dào , tình Chúa thương như đại dương bát ngát như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng làm cho con sẽ ngất ngây trong lòng . "

ThanhCaVN
10-07-2008, 11:49 AM
mọi người ơi. chơi trò này đi: mọi người hãy tìm những bài thánh ca có những từ nói về thiên nhiên nhé. Mình cho 1 đoạn trước đây: Tôi chọn Giê-su là nắng , tôi chọn Giê-su là mưa...:92::92::92::92::92::92:


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiCaLuHanh/03.ToiChonGiesu_yv(TopCaLuHanh).mp3

ThanhCaVN
10-07-2008, 11:53 AM
NẾU CHÚA LÀ : "1_ Nếu Chúa là mặt trời , con mong làm trái đất . Nếu Chúa là trái đất , con muốn làm vầng trăng , làm vầng trăng xuay quanh trái đất , làm trái đất xoay quanh mặt trời . DK : Chúa ơi ! Từng phút giây hồn ngất ngây lòng đắm say hướng về Chúa đây . "

Đây là bài hát của Tin Lành:

Nếu Chúa Là

1. Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất
Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng
Làm vầng trăng xoay quanh trái đất,
Làm trái đất xoay quanh mặt trời

ÐK:
Chúa ơi! từng phút giây
Hồn ngất ngây
Lòng đắm say hướng về Chúa đây

2. Nếu Chúa là mẹ hiền, con mong làm đứa bé
Nếu Chúa là suối mát, con muốn làm đàn nai
Làm đàn nai luôn mong suối mát
Làm đứa bé luôn mong mẹ hiền

3. Nếu Chúa là ngọn triều, con mong làm chiếc bách
Nếu Chúa là cánh gió, con muốn làm làn mây
Làm làn mây trôi theo cánh gió
Làm chiếc bách trôi theo ngọn triều

4. Nếu Chúa là bụi hồng, con mong làm cánh bướm
Nếu Chúa là khóm trúc, con muốn làm đàn nai
Làm đàn nai say hương khóm trúc
Làm cánh bướm say hương nụ hồng
Làm chiếc bách trôi theo ngọn triều

ThanhCaVN
10-07-2008, 11:56 AM
CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG : " Chúa là con đường cho con bước lên là anh hồng xua tan bóng đêm ......."


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/SaoChuaGoiCon/05.ChuaLaDuong_pxc_NTDM.mp3

ThanhCaVN
10-07-2008, 11:58 AM
TỪ BÂY GIỜ CHO ĐẾN NGÀN THU
" ........ Tình Chúa thương cho lòng con dạt dào , tình Chúa thương như đại dương bát ngát như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng làm cho con sẽ ngất ngây trong lòng . "


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/NgoiCaDanhChua/02.TuBayGioChoDenNganThu_osl_CDDMHCG.mp3

ThanhCaVN
10-07-2008, 12:04 PM
em có bài này nhé: Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang...được không anh Xuân?

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền

Sáng tác: Lm.Văn Chi
Thể hiện: Lm.Nhật Huy


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/NgutNganTinhMe/06.DaoCaMeDiuHien_vc(ThuHang).mp3

xoicucnong
10-07-2008, 11:01 PM
Em thấy bài "Nếu Chúa Là" được các ca đoàn hát nhiều lắm, và bài này cũng có trong sách TCCĐ nữa mà... Lúc xoicuc còn lởp vô ca đoàn là được tập bài này ngay... bài này rất rất hay và có ý nghĩa...!!!

Bài "Tình Ngài yêu con": Tình Ngài yêu con, bao la vun vút trời xanh. Tình Ngài yêu con như biển cát sóng xô dạt dào..." xoicuc thuộc có 1 đoạn à, thông cảm nha!!! CÔng nhận "Hạt cải" kiếm dc nhìu bài ghê, bái phục bái phục!!!

theresa _hien
11-07-2008, 12:08 AM
Mình tiếp tuc nhe:
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền. Bài này là " Tình Yêu Thiên Chúa"

theresa _hien
11-07-2008, 12:09 AM
Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tôi Bài " Trời cao"

theresa _hien
11-07-2008, 12:12 AM
Trong sa mạc hoang vu. Trong rừng vắng âm u. Có tiếng gọi trong sa mạc có tiếng gọi noi hoang địa có tiếng gọi lòng ta. Bài " Trong Sa mạc hoang vu"

theresa _hien
11-07-2008, 12:14 AM
"Lời ru Thánh": Mẹ ôm bé Giesu me ru suốt đêm khuya. Một đêm tuyết rơi nhiều tiêu điều hang đá nghèo........

theresa _hien
11-07-2008, 12:17 AM
BÀi "Cát biển sao trời" : Hãy đếm tinh tú trên trời và biết ơn người cho đời. Và xem cát biển để hiều người thương ta...

theresa _hien
11-07-2008, 12:20 AM
Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la . Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ on Cha nhờ nghĩa mẹ. Con khôn lớn trong muôn lời ca. BÀi này là " Cầu cho Cha Mẹ" ma 2 không biết cầu cho Cha me mấy mình quên rồi

theresa _hien
11-07-2008, 12:23 AM
Còn bài này mình quên tưa rồi.
Cuộc đời này con có gì mà dâng Chuá đâu những luống cày sâu trời tối mau cha chưa kip về. Mẹ bận rộn sớm chiều từng ngày lo cơm ấm áo có chi đâu Ngài ơi có chi dân Ngài.

theresa _hien
11-07-2008, 12:27 AM
BÀi này chắc bạn nào cũng biết ha.
Xin Chúa í a chúc lành. Cho đời Cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn.

theresa _hien
11-07-2008, 12:34 AM
Bài này thì quá quen thuộc trong ngày lễ Giáng Sinh luôn " Đêm Thánh vô cùng"
Đêm Thánh vô cùng giây phút tưng bừng. Đất với trời xe chữ đồng. Đêm nay Chúa con Thần Thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến

theresa _hien
11-07-2008, 12:36 AM
"Vinh quang của Chúa."
Trời xanh ơi hỡi trời xanh . Hãy tường thuật vinh quang của Chúa. Từng không ngút cao muôn trùng hãy loan truyền những việc Ngài làm

Sang vip boy
14-07-2008, 09:08 AM
ui thersa_hien chơi nhìu bài quá! Em cũng xin tập tẹ một bài nè :" Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi, đi trong suối mát, cỏ xanh con thiếu gì "

Và một bài nữa nè " Ave Maria con dâng lời chào Mẹ .Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều và khi sương đêm lặng reo, con say sưa lời ca chào Ave Maria" (không biết em viết có đúng không nhỉ, sợ sai lời, ai viết sau thì cho ý kiến và sửa giúp em nghe he he he)

Nguyên Xuân
14-07-2008, 10:13 AM
À , mình không chắc chắn về lời bài này đâu nên xin được nhường nhận xét cho mem tiếp theo.
Còn mình xin chân thành cảm ơn các mem trên vì đã cho mình " mở-dộng-tằm-mắt". thật vui khi các bạn tham gia nhiều như vậy. Mình chắc phải òa lên :
TRÙI UI! SAO NHIỀU QUÁ VẬY!
MÌNH XIN ĐƯỢC TIẾP CHIÊU NHA: " HÃY RA ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG, BƯỚC HIÊN NGANG TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO. KÌA ĐỒNG LÚA CHÍN NGẮT TRỜI, TRIỆU NHÀNH ĐONG ĐƯA VẪY MỜI. SÓNG LÚA VÀNG DẠT DÀO MƠ ƯỚC. HÃY XIN CHA ..."
ĐƯỢC KHÔNG BÀ CON?
AI CÓ NHẠC BÀI NÀY CÓ THỂ UPLOAD LÊN CHO BÀ CON CÙNG NGHE KHÔNG ? THANK YOU

Catarina_Ly
14-07-2008, 12:33 PM
Em ko bít 3 bài này có phải là Thánh Ca ko nữa,nếu ko phải thì xin lỗi mọi người nhé,lâu lắm rùi em mới vao lại Thanhcavietnam đấy,bài đầu là Như Nai Rừng:"Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,hồn tôi cũng trông mong lạy Chúa tôi tìm người",đó là điệp khúc,còn tiểu khúc em nhát đánh lắm :4:.Bài thứ hai là bài Đêm Đông,chắc ai cũng bít,chỉ có điều ko ai nhớ tới thôi,"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời,Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá,nơi máng lừa,trong hang Bêlem ánh sáng...",em cung ko nhớ nữa,xin lỗi nhé.Bài thứ 3 thì em quyên tên rồi "Này con là đá,trên viên đá này Cha xây giáo hội...." ,có gì ko đúng thì cho em xin lỗi nhé,em còn bít nhiều bài lắm (em nằm trong ca đoàn nhỏ của giáo xứ mà) nhưng mà sợ ko phải là thánh ca vì em ko hiểu thánh ca nghĩa là gì cả.
Nguyện xin Hồng Ân của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn tuôn đổ tràn đầy trên tất cả mọi người.

xoicucnong
15-07-2008, 12:41 AM
Ko choi voi chi Teresa HIen dau, chi lay het cac bai roi, em ut biet lay dau ma tl cau do de lanh thuong nua chu...huuuuuuuuuuuuuuu!!!

Nguyên Xuân
15-07-2008, 02:33 PM
nghe xoicucnong khóc thảm quứa pà con ơi!!!
nín đi xoi
để moa hát tặng xoi một bài nha:
" Nào hãy vui lên ngợi khen Nữ Vương Thiên Đàng. À lê (quả lê đó) luia á.Alê luia .Á lê lui à .A lế ê lui úi à." (nhìn chữ chắc mọi người cũng biết em hát dở thế nào rùi nhỉ?)

và thêm một bài nữa nha:" Thánh Thần khấn xin ngự đến. Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn Thánh Ân hiện xuống này dương gian xin Ngài đổi mới Ngài ơi xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê, tối tăm, Ngài ơi xin Ngài hãy đến hiển linh Ngài ơi"

Bena_tlak
18-09-2008, 05:20 PM
mọi người ơi. chơi trò này đi: mọi người hãy tìm những bài thánh ca có những từ nói về thiên nhiên nhé. Mình cho 1 đoạn trước đây: Tôi chọn Giê-su là nắng , tôi chọn Giê-su là mưa...:92::92::92::92::92::92:
Con muốn làm một viên đá nhỏ trên đỉnh đồi chiều xưa CanVê....................(Ước nguyện đời con)

Maria_Quynh
19-09-2008, 06:05 PM
Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì.Cúa bảo vệ tôi lẽ nào tôi còn sợ chi còn sợ ai. người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì, người đã dẫn tôi về về bên dòng suối ma..mat...at.....

Maria_Quynh
19-09-2008, 06:10 PM
còn bài: con dâng Chúa
vì ngày mai con lo hôm nay vì tương lai con lo hiện tại vì trời đất mãi luôn....và cuộc sống....từng ngày.....

Maria_Quynh
19-09-2008, 06:15 PM
:guitar:mây (kín giăng) trời thì nắng tan đi............
:read:ô ko biết có đúng ko nhỉ?

Maria_Thuy
21-09-2008, 03:22 PM
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như BIỂN Thái Bình, dạt dào như ngàn con SÓNG vỗ về MƯA NẮNG đời con, tình Ngài như MƯA đỉnh NÚI .....

KẺ DU MỤC
24-09-2008, 02:08 AM
Bài Cao cung lên : Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa, hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương . . .

KẺ DU MỤC
24-09-2008, 02:12 AM
Đêm đông . . . Chúa sinh ra đời trong hang đá nơi máng lừa . . .

KẺ DU MỤC
24-09-2008, 02:17 AM
Sorry vì bài đêm đông đã có rúi đền lại bài này nha: Gặp gỡ Đức KiTô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức KiTô, đón nhạn ơn tái sinh. . . . Nguồn suối nếu bế tắc, thí dòng sông mau cạn khô . . .

KẺ DU MỤC
24-09-2008, 02:19 AM
Ôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :118:
Thánh ca mênh mông quá !!!!!!!!! :nhay:

khongbiet
10-10-2008, 01:12 PM
mình cí bài này:trời cao (trời cao hãy đổ sương xuống!)

Nguyên Xuân
10-10-2008, 08:07 PM
mình cí bài này:trời cao (trời cao hãy đổ sương xuống!)
và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội ...
:118::118::118: