TuyetNgaNguyenThuy
27-04-2011, 04:35 AM
Đọc được trong báo phụ-nữ ,thấy cảm-động quá nên chia sẻ cùng các bạn
http://1.bp.blogspot.com/-6Nerv8NIR6A/TZ1cAkHJFlI/AAAAAAAAAFk/skjcrJhzE1E/s320/thiennga.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-6Nerv8NIR6A/TZ1cAkHJFlI/AAAAAAAAAFk/skjcrJhzE1E/s1600/thiennga.jpg)
Một chú thiên nga bảo vệ người yêu bị thương suốt 5 năm
PNO - Cặp thiên nga trắng đã sống tại bờ hồ suốt 5 năm kể từ khi con thiên nga cái bị thương ở cánh và không thể bay đi cùng với cả đàn
Vài năm trước, một đàn thiên nga trắng bay đến sinh sống tại một hồ nước tại vùng Masty - Kuban. (Nga)
Đến mùa thu, khi các đàn thiên nga đều bay về phương Nam thì có một con thiên nga cái bị thương nặng ở cánh và không thể bay đi được.
Cả đàn thiên nga đã bay đi, chỉ có con thiên nga đực chung thủy ở lại cùng với người bạn gái của mình. Kể từ đó, cặp thiên nga này sống luôn tại khu vực hồ và trở thành một minh chứng thêm cho lòng chung thủy của loài thiên nga.
Cặp thiên nga sống trong khu vực hồ của cơ sở nghỉ dưỡng “Miền Nam” từ mùa thu năm 2006. Cũng từ đó, người bảo vệ của cơ sở- ông Vladimir Petrenko đã chăm sóc cho cặp chim tuyệt vời này.
- Chắc chắn đó là một cặp thiên nga rất yêu nhau - ông Vladimir kể với sự ngưỡng mộ – Chúng rất gắn bó với nhau. Con đực luôn quanh quẩn bảo vệ con cái, nó kêu lên cảnh báo những hiểm nguy, luôn lo lắng khi các ngư dân đến gần và nó không bao giờ bơi xa con cái dù chỉ một bước.
Lần đầu tiên ông Vladimir phát hiện ra hai con thiên nga vẫn còn lại trong hồ trong khi cả đàn thiên Nga đã bay đi, ông sững sờ. Ông không thể hiểu ngay lập tức vì sao chúng không bay đi cùng bầy.
- Khi nhìn kỹ, tôi nhận thấy cánh của con chim cái bị thương - ông Vladimir nói - Tuy nhiên, con đực hoàn toàn khỏe mạnh! Nó có thể bay đi với cả đàn, không phải ở lại vùng hồ đang bắt đầu đóng băng này. Thế nhưng nó không muốn rời bỏ bạn gái bị thương của mình.
Mỗi buổi sáng, Vladimir đều tới đó, phá vỡ một lớp băng mỏng để dành cho cặp thiên nga một khoảng nước trống không bị băng giá.
Nhưng khi mùa đông đã bắt đầu lạnh buốt hơn, những con chim sống trên mặt nước đóng băng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vladimir cùng với bạn bè của mình xây dựng cho đôi thiên nga một nơi trú ẩn đặc biệt. Ngay trong mùa đông đầu tiên đó, đôi thiên nga đã quen với giọng nói của con người.
- Chúng rất thích, khi người ta nói chuyện với chúng - ông Vladimir nói – Chúng sẽ lập tức trả lời bạn bằng tiếng kêu khan khan đặc trưng. Đôi khi tôi thậm chí có cảm giác rằng những con thiên nga tức giận nếu tôi không trò chuyện với chúng một thời gian dài. Và cặp đôi bày tỏ niềm vui khi tôi tới thăm bằng cách vỗ cánh một cách vui vẻ. Những con chim tuyệt vời!
(trích trong phụ-nữ online)
http://2.bp.blogspot.com/-AOoj10mZ9ms/TZXJcV48P9I/AAAAAAAAABs/C0yh0AHfsEw/s1600/4b5b0670_7ada0eb4_tyt.gif (http://2.bp.blogspot.com/-AOoj10mZ9ms/TZXJcV48P9I/AAAAAAAAABs/C0yh0AHfsEw/s1600/4b5b0670_7ada0eb4_tyt.gif)
TN_NT.
http://1.bp.blogspot.com/-6Nerv8NIR6A/TZ1cAkHJFlI/AAAAAAAAAFk/skjcrJhzE1E/s320/thiennga.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-6Nerv8NIR6A/TZ1cAkHJFlI/AAAAAAAAAFk/skjcrJhzE1E/s1600/thiennga.jpg)
Một chú thiên nga bảo vệ người yêu bị thương suốt 5 năm
PNO - Cặp thiên nga trắng đã sống tại bờ hồ suốt 5 năm kể từ khi con thiên nga cái bị thương ở cánh và không thể bay đi cùng với cả đàn
Vài năm trước, một đàn thiên nga trắng bay đến sinh sống tại một hồ nước tại vùng Masty - Kuban. (Nga)
Đến mùa thu, khi các đàn thiên nga đều bay về phương Nam thì có một con thiên nga cái bị thương nặng ở cánh và không thể bay đi được.
Cả đàn thiên nga đã bay đi, chỉ có con thiên nga đực chung thủy ở lại cùng với người bạn gái của mình. Kể từ đó, cặp thiên nga này sống luôn tại khu vực hồ và trở thành một minh chứng thêm cho lòng chung thủy của loài thiên nga.
Cặp thiên nga sống trong khu vực hồ của cơ sở nghỉ dưỡng “Miền Nam” từ mùa thu năm 2006. Cũng từ đó, người bảo vệ của cơ sở- ông Vladimir Petrenko đã chăm sóc cho cặp chim tuyệt vời này.
- Chắc chắn đó là một cặp thiên nga rất yêu nhau - ông Vladimir kể với sự ngưỡng mộ – Chúng rất gắn bó với nhau. Con đực luôn quanh quẩn bảo vệ con cái, nó kêu lên cảnh báo những hiểm nguy, luôn lo lắng khi các ngư dân đến gần và nó không bao giờ bơi xa con cái dù chỉ một bước.
Lần đầu tiên ông Vladimir phát hiện ra hai con thiên nga vẫn còn lại trong hồ trong khi cả đàn thiên Nga đã bay đi, ông sững sờ. Ông không thể hiểu ngay lập tức vì sao chúng không bay đi cùng bầy.
- Khi nhìn kỹ, tôi nhận thấy cánh của con chim cái bị thương - ông Vladimir nói - Tuy nhiên, con đực hoàn toàn khỏe mạnh! Nó có thể bay đi với cả đàn, không phải ở lại vùng hồ đang bắt đầu đóng băng này. Thế nhưng nó không muốn rời bỏ bạn gái bị thương của mình.
Mỗi buổi sáng, Vladimir đều tới đó, phá vỡ một lớp băng mỏng để dành cho cặp thiên nga một khoảng nước trống không bị băng giá.
Nhưng khi mùa đông đã bắt đầu lạnh buốt hơn, những con chim sống trên mặt nước đóng băng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vladimir cùng với bạn bè của mình xây dựng cho đôi thiên nga một nơi trú ẩn đặc biệt. Ngay trong mùa đông đầu tiên đó, đôi thiên nga đã quen với giọng nói của con người.
- Chúng rất thích, khi người ta nói chuyện với chúng - ông Vladimir nói – Chúng sẽ lập tức trả lời bạn bằng tiếng kêu khan khan đặc trưng. Đôi khi tôi thậm chí có cảm giác rằng những con thiên nga tức giận nếu tôi không trò chuyện với chúng một thời gian dài. Và cặp đôi bày tỏ niềm vui khi tôi tới thăm bằng cách vỗ cánh một cách vui vẻ. Những con chim tuyệt vời!
(trích trong phụ-nữ online)
http://2.bp.blogspot.com/-AOoj10mZ9ms/TZXJcV48P9I/AAAAAAAAABs/C0yh0AHfsEw/s1600/4b5b0670_7ada0eb4_tyt.gif (http://2.bp.blogspot.com/-AOoj10mZ9ms/TZXJcV48P9I/AAAAAAAAABs/C0yh0AHfsEw/s1600/4b5b0670_7ada0eb4_tyt.gif)
TN_NT.