PDA

View Full Version : Những câu chuyện suy niệm của cha ANTHONY DE MELLO , SJ



hoathuytinh
20-09-2007, 11:53 AM
Lời giới thiệu

http://www.songsofwildbirds.com/images/songs_of_wild_birds.jpg

Ai đã từng đọc qua tác phẩm của linh mục Anthony De Mello đề có chung một ý nghĩ tác giả phải là một nhà thần bí , một bậc thầy hướng đẫi sống tâm linh đích thực,mới có thể viết ra những ý tưởng vừa hàm xúc kinh nghiệm nội tâm , vừa sâu sắc ý nghĩa,mà ậi đơn sơ dễ hiểu đến như vây.
Học thuyết về đời sống tâm linh của cha Anthony mặc dầu pha trôn nhiều ý tưởng bắt nguồn từ đạo lý của nhiều tôn giáo,nhiều nền văn hoá khác nhau vẫn hội tụ ở những điểm cốt yếu:Thiên Chúa là Tình Yêu , là mạch nguồn Chân,Thiện,Mỹ và là cưu cánh tối chung của con ngượiChnh vì thế con người chỉ hạnh phúc khi đạt đến sự hoà hợp với Thiên Chúa,Đấng luôn hiện diện nới đồng loại và trong thiên nhiện"Yêu và được yêu" không chỉ là cốt yếu lề luật của Thiên Chúa ,mà còn là khát vọng của mỗi con ngượiNhng để được như thế,con người phải vượt qua mọi rào cản cami thứ thành kiến tôn giáo và xã hôi.Nhất là phải vượt qua chính mịnhVì cái bản ngã vị kỷ-con đẻ của các thành kiến-chính là thứ ngục tù kiên cố nhất ngăn không cho con người đạt tới chân lý và tự do đich thưc.

Xin được giới thiệu cùng các bạn những câu chuyện ngắn gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc của cha Anthony De Mello , SJ.Hy vọng qua những câu chuyện suy niệm này chúng ta sẽ tìm ra cho mình một kinh nghiệm hay ý tưởng mới cho cuộc đời mình.

1---TỰ MÌNH THƯỞNG THỨC

Một lần kia, đệ tử than vãn với thầy mình :
"Thầy thường kể chuyện cho con nghe,nhưng chẳng bao giờ thầy tiết lộ ý nghĩa của câu chuyncho con cả".
Vị sư trả lời:
"Ngươi có lấy làm thích nếu có ai cho ngươi một trái táo mà trước đó họ đã nhai bấy sẵn rồi không?"
Không ai có thể thay bạn tìm ra ý nghĩa đời bạn,
Ngay cả những vị thầy của ban.

2---SỰ KHÁC BIỆT CHỦ YẾU

Uwais,một tín đồ thuộc phái Sufl,có lần bị chất vấn:
"Ân sủng mang lại cho anh điều gi?"
Uwais trả lời:
"Buổi sáng lúc thức dậy,tôi có cảm tưởng sẽ không sống được đến chiều"
Kẻ chất vấn lên tiếng:
"Nhưng điều đó ai cũng biết cả mà"
Uwais đáp lại:
"Đúng thế,ai cũng biết điều đó,nhưng không phải tất cả mọi người đều cảm nhận được"
Không bao giờ người ta say vì hiểu được chữ Rượu

Trích: Tiếng hót muông chim
(Anthony De Mello,SJ)

Còn tiếp

09-10-2007, 08:31 AM
3---MỘT CON KHỈ CỨU VỚT CON CÁ

http://www.cosmosart.org/06/portfolio/photos/bird.jpg

Tôi thấy con khỉ tha một con cá ra khỏi mặt nước và để nằm trên một cành cây. Tôi nói: "Trời đất ơi! Chú đang làm gì vậy?"
Con khỉ trả lời: "Tôi đang cứu con cá cho khỏi chết đuối."
Ánh nắng mặt trời làm sáng mắt chim phượng hoàng nhưng lại làm quáng mắt chim cú.


4---CHỞ MUỐI VÀ BÔNG GÒN QUA SÔNG

Nasruddin tải muối ra chợ bán. Con lừa của ông vất vả lội qua sông, toàn bộ số muối đều tan ra hết. Khi tới bờ bên kia, con lừa chạy vòng vòng,khoái trá, vì không còn phải chở nặng nữa. Ngược lại, Nasruddin cảm thấy bực tức.
Phiên chợ tiếp theo, ông chất những thúng bông gòn lên lừa. Con vật suýt phải chết đuối khi lội qua sông vì trọng tải tăng lên. Nasruddin sung sướng nói: "Thấy chưa! Cho mầy một bài học kẻo mầy cứ tưởng rằng mỗi lần lội qua sông là đều có lợi!"
Hai người tìm hiểu đạo. Một người được tái sinh còn người kia thì chết chìm.


5---ĐI TÌM LỪA

Mọi người hoảng hốt khi thấy Nasruddin cỡi con lừa chạy vun vút qua các đường làng.
Người ta hỏi thầy: "Thưa thầy, thầy đi đâu mà chạy như bay như biến vậy?"
Nassruddin vừa phi nước đại vừa trả lời: "Tôi đang đi tìm con lừa của tôi."
Ngày kia, người ta thấy thiền sư Rinzai tìm kiếm thân thể của ông. Điều đó làm cho các đệ tử chưa giác ngộ khoái trá vô cùng.
Chúng ta cũng co thể gặp nhiều người đang tìm kiếm Thiên-Chúa một cách tha thiết như thế

Trích: Tiếng hót muông chim
Anthony De Mello