PDA

View Full Version : Chế biến món ăn Hạnh phúc



littlewave
10-07-2008, 02:38 PM
Hoami ui, món này thuộc hàng cổ thụ rùi mà bạn chưa thưởng thức à :3:

Chế biến món ăn Hạnh phúc


1. Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán... để ráo nước
2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần
3. Trộn đều với một chút tin yêu, kiên nhẫn, can đảm, cố gắng, hy vọng và trung thành
4. Ướp thêm gia vị lạc quan, tự tin và hài hước
5. Tất cả ngâm trong dung dịch Những điều tâm niệm của mình
6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ vào Nồi yêu thương nấu với lửa Vui mừng
7. Ăn với Nụ cười trong chén Bao dung.

theresa _hien
11-07-2008, 12:39 AM
Hay đó theresa _hien se chế biến thử đây

LeAnh
11-07-2008, 03:54 AM
Cảm ơn Chị Littlewave, em là người không biết nấu nướng gì cả, nhưng em nghĩ món ăn này rất bổ dưỡng cho nên sẽ cố gắng học va thực hành ngay, hy vọng sẽ lên được vài kilo !
Cảm ơn Chị đã cống hiến cho chúng em nhiều bài hay quá, đây là lời thật lòng đó Chị ạ !

littlewave
11-07-2008, 10:35 AM
Cám ơn LeAnh. Theo tinh thần trang TCVN, lit cũng như các thành viên khác muốn góp phần đem Chúa đến cho nhau. Nhưng, con người mà, nghiêm túc quá chỉ có mấy cụ ông cụ bà chịu đựng nổi. Vì thế, lit cũng thích đem cái tinh nghịch quậy phá dzô cho dzui cửa dzui nhà. Có điều trăm người ngàn ý, cũng nhiều khi mệt mỏi lắm LeAnh ơi.


Một lần nữa, lit xin cám ơn những lờiđộng viên chân thành của LeAnh nha. :53::53::53:

LeAnh
11-07-2008, 02:52 PM
Cầu xin Chúa cho Chị được khỏe mạnh và không mệt mỏi trước những lời phê bình hay gì gì .........nữa nha Chị, để em và các ACE khác được đọc những bài viết ý nghĩa và hay mà Chị đã có công hy sinh sưu tầm.
Thân ái mến chào Chị !
Lê Anh

trinhhoaian
13-07-2008, 05:00 AM
Cảm ơn Lit, một món ăn tinh thần thật ngon, nhưng khó nấu đó.. vì những "Gia Vị" ấy có ai bán không? và trong mỗi Gia Đình chúng ta có ai có nồi Yêu Thương không? Lửa Vui Mừng chúng ta có nhen trong một đèn dầu nào không? và Nụ cười của chúng ta ? Chén Bao Dung ? chúng ta có cất để lại trong tủ của chúng ta không? THA hy vọng rằng mỗi người chúng ta, cùng nhau đóng góp, gom lại những "Gia Vị" ấy, và cùng nhau nấu, thưởng thúc món ăn tinh thần mà Chị Lit đã có công tìm tòi và chỉ dẫn cho chúng ta.. THA cũng sẽ mang món ăn tinh thần này truyền lại cho con cháu. Một lần nữa THA cám ơn Chị Lit nhiều..

littlewave
13-07-2008, 09:41 AM
Cám ơn THA, nghe LeAnh + THA "tổng động dziên" mờ "xúc động... đậy" wa'

Gia vị kO đâu bán THA à, nhưng hãy tin rằng trong cuộc đời vẫn có những tấm lòng "cho không biếu không" ( josephine le anh (http://www.thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) + mimosa_jolly (http://www.thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=51) + happy xinh (http://www.thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=21) làm đầu tàu kìa, lit thì ... cho thuê thui, hehe)