View Full Version : xin cả nhà cầu nguyện cho một người bạn của mình, cả nhà nghen.....
begau_plua
27-04-2011, 08:06 PM
mình xin được nói về người bạn ấy, bạn Vân là một người học cùng lớp với mình, vì ba và mẹ Vân cãi nhau nên ba Vân đã dùng xăng đốt cháy trụi căn nhà của mình, nên mẹ của Vân và anh Vân bị bỏng rất nặng, vì vết thương quá nặng nên ngày 26/04/2011 anh Vân đã qua đời, còn mẹ Vân đang nằm chờ phẫu thuật tại bệnh viện chợ Rẫy nhưng bác không biết có qua được không, còn ba Vân hiện giờ ở đâu cũng không ai biết, gia đình bạn ấy đang rất khó khăn, không có đủ tiền để mẹ phẫu thuật và làm đám tang cho anh của Vân, nên mình xin cả nhà cùng mình cầu nguyện Cha che chở cho gia đình bạn Vân vượt qua được mọi thử thách, và mất mát này, xin Cha rộng tay ban phước lành cho Vân và gia đình bạn ấy cả nhà nhé..........
mình xin chân thành cảm ơn và chúc Chúa sẽ trả công bội hậu cho cả nhà..........
_PLUA_
silk_flower109
27-04-2011, 08:17 PM
xin Thầy thương nhìn đến con cái Thầy đang gặp bất hạnh, xin ban bình an trên gia đình bạn ấy và cất đi nhưng đau thương mà gia đình đang phải gánh chịu. Có lẽ đó không sánh bằng một vết thương nhỏ trên thân xác Thầy nhưng đó lại là nỗi đau lớn đối với gia đình bạn ấy, Xin Thầy lắng nghe lời chúng con đang van nài. Amen
AugustineTuanBao
27-04-2011, 08:18 PM
Lạy Chúa Giêsu, Con xin Ngài ban ơn chữa lành bệnh cho người anh em của con và vượt qua nỗi sợ hãi hiện tại
Ngọc Mai
27-04-2011, 08:47 PM
bạn begau_plua (http://www.thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=11632) ơi!
M nghĩ ai nghe nói tới hoàn cảnh của Vân chắc cũng cảm thấy đau xót cho bạn đó. Thật thương cho Vân! M sẽ cầu nguyện cho gia đình Vân. mà Plua nè, lớp các bạn có làm gì cho Vân hok?
[Phero] Hậu
27-04-2011, 08:50 PM
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Giàu Lòng Thương Xót ...Xin đoái thương đến gia đình của người ACE của chúng con đang trong tình trạng bất mãn cuộc sống và gặp nhiều khó khăn .Xin Chúa hãy đánh động tâm hồn tất cả mọi người chúng con đây biết mở lòng ra mà chia sẽ vật chất lẫn tinh thần cho Gia đình bạn Vân trên đây.Và Xin Chúa đoái thương đến linh hồn người anh mới chết của bạn Vân mau được về hưởng Nhan Thánh Chúa Amen!
Bạn begau xin để lại địa chỉ gia đình bạn Vân để mọi người cùng nhau góp sức chia sẽ nữa chứ ...!
JB.PhanVanPhuc
27-04-2011, 09:00 PM
xin Chúa chữa lành và nâng đỡ gia đình Vân
Maria_khanhhoa
27-04-2011, 09:24 PM
Lạy Chúa ! Chúa đã từng phải trải qua đau đớn mới có ngày Phục sinh,con nguyện xin Chúa vì lòng từ bi của Ngài xin thương xót đến gđ của Vân,ban cho gđ Vân sớm vượt qua cơn hoạn nạn và mau chóng ổn định lại cuộc sống.Xin Mẹ Maria nâng đỡ mẹ của Vân ,ban cho bác ấy nhanh chóng hồi phục sức khỏe.cho linh hồn anh của Vân đc vào hưởng hạnh phúc cùng Chúa Phục Sinh.
chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.amen
TamHonNho
27-04-2011, 09:43 PM
Xin Chúa thương ban cho Vân thêm sự mạnh mẽ, sức chịu đựng để vượt qua biến cố đau thương này. Và xin Chúa thương ban cho mẹ của Vân qua cơn nguy kịch. Con xin tạ ơn Người.
Rabouni
27-04-2011, 09:46 PM
Xin Chúa gìn giữ mẹ và Vân..ban cho 2 người có thêm sức mạnh để đứng dậy sau những gì trải qua..và cũng xin những lòng hảo tâm ,trợ giúp đến được với 2 mẹ con Vân
begau_plua
27-04-2011, 10:29 PM
bạn begau_plua (http://www.thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=11632) ơi!
M nghĩ ai nghe nói tới hoàn cảnh của Vân chắc cũng cảm thấy đau xót cho bạn đó. Thật thương cho Vân! M sẽ cầu nguyện cho gia đình Vân. mà Plua nè, lớp các bạn có làm gì cho Vân hok?
ah` lớp mình có kêu gọi quyên góp giúp đỡ gia đình của bạn, nhưng là sinh viên nên cũng chỉ được chút ít, mình đang tìm cách khác, và lớp mình cũng đã xin nhà trường rồi....mọi người đang cố gắng, nhưng mình phải làm một cái j` đó......mình chưa rõ nữa .....nhưng cảm ơn mọi người nhiều lắm nghen...... Xin Chúa chúc lành và đền trả ơn cho ACE...........
begau_plua
27-04-2011, 10:31 PM
Hậu;115358']Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Giàu Lòng Thương Xót ...Xin đoái thương đến gia đình của người ACE của chúng con đang trong tình trạng bất mãn cuộc sống và gặp nhiều khó khăn .Xin Chúa hãy đánh động tâm hồn tất cả mọi người chúng con đây biết mở lòng ra mà chia sẽ vật chất lẫn tinh thần cho Gia đình bạn Vân trên đây.Và Xin Chúa đoái thương đến linh hồn người anh mới chết của bạn Vân mau được về hưởng Nhan Thánh Chúa Amen!
Bạn begau xin để lại địa chỉ gia đình bạn Vân để mọi người cùng nhau góp sức chia sẽ nữa chứ ...!
gia đình bạn ở Daklak huyện krong Năng, chỗ xã thì phải, mình sẽ tìm địa chỉ và ghi lại sau....cảm ơn mọi ngươi nhiều nhiều lắm
nhoxchieu
29-04-2011, 07:24 PM
xin chúa hãy dủ lòng thương ban ơn cho gia đình của người ACE của chúng con được tai qua nạn khỏi xin cho gđ bạn Vân sớm vượt qua cơn hoạn nạn ....xin chúa mở rộng cửa thiên đàng đón nhận người anh mới chết của bạn vân :love:
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.