PDA

View Full Version : Xin đừng nói dối Mẹ !



TuyetNgaNguyenThuy
28-04-2011, 07:44 PM
Xin đừng nói dối Mẹ


Là sinh viên năm thứ ba ngành cơ khí,Bryan rất hãnh diện khi vừa đi làm vừa đi học.Anh cũng tự thuê được căn phòng nhỏ xinh xắn trong khu chung cư gần trường.Hai năm trước khi mới bắt đầu cuộc sống sinh viên,Bryan phải sống trong ký túc xá của trường,khung cảnh giống như trại lính ,chật chội và xô bồ.Hàng tháng Bryan phải nhận tiền giúp đỡ của Mẹ để trang trải tiền ký túc xá và chi tiêu ăn uống.
Lên năm thứ ba được trường giới thiệu vừa đi học vừa đi làm cho một công ty lớn của bộ quốc phòng.Mừng rỡ báo tin vui cho Mẹ và cũng khẳng định từ nay anh tự lo liệu cho cho mình không cần xin tiền Mẹ nữa.Bryan còn khoe với Mẹ đã thuê được căn chung cư hai phòng ngủ,vì có người thuê chung để chia tiền phòng nên rất rẻ.Điều khiến cho người mẹ lưu tâm là người chung tiền nhà với con trai lại là cô sinh viên học chung trường.
Để tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn,Bryan đã mời Mẹ đến nhà để dùng cơm.Không chần chờ được,Mẹ của anh đã đến ngay và mang theo rất nhiều qùa và thức ăn đã nấu sẵn .Mẹ cũng không quên mang theo bó hoa thật lớn để tặng cho cô bạn thuê chung nhà.Bà không thể tin ở mắt mình nữa,khi trông thấy cô bạn thuê chung nhà khá xinh đẹp ,duyên dáng và khéo léo.Lại hết sức chiều chuộng bà và Bryan !
Bữa cơm tối thật thân mật ,ấm cúng với thức ăn ngon.Yên (tên cô gái thuê chung nhà)đã mang ra bộ dao nĩa gia bảo bằng bạc rất đẹp ra để dùng trong bữa ăn,đặc biệt trong dó có một chiếc muỗng lớn trạm trổ rất công phu dùng để múc canh.Yên rất hài lòng lắm khi mẹ của Bryan trầm trồ và khen ngợi chiếc muỗng hiếm có này.
Nhân lúc Yên vào phòng vệ sinh,bà mẹ ngỏ ý thắc mắc về liên hệ "trong sáng" giữa hai người,nhưng Bryan trấn an ngay:Mẹ đừng lo lắng,hai người chỉ là bạn thuê chung nhà thôi chứ phòng ai nấy ở,giường ai người nấy ngủ!

Hai ngày sau bữa cơm tối ấy,Yên đã nói với Bryan: Thật sự là em không nghĩ và không nói là mẹ của anh đã lấy cái muỗng bạc ấy nhưng thực tế là cho đến bây giờ em không thể tìm thấy nó nữa !Nghe Yên nói như thế Bryan chết lặng hồi lâu,anh ta bần thần cả mấy ngày trời,cuối cùng Bryan đã gửi cho mẹ một email:
" Mẹ yêu qúi,
Cám ơn Mẹ đã đến ăn tối với con.Con cũng cám ơn Mẹ đã cư xử thân tình và lịch sự với Yên.Con có chuyện khó nghĩ nên xin ý kiến của Mẹ:có thể là Mẹ mượn cái muỗng bạc của Yên để đặt làm một cái giống như vậy hay Mẹ đã bỏ quên cái muỗng đó ở đâu mà đến giờ này con và Yên đã tìm khắp nhà mà không thấy "
Gưỉ thư xong cả Bryan và Yên cứ thắc thỏm chờ thư trả lời,bởi vì họ không thể đoán được là Mẹ sẽ trả lời như thế nào,không ai dám nghĩ là Mẹ của Bryan lấy,nhưng tại sao lại biến mất !!?
Ngày qua ngày,vẫn không có thư trả lời của Mẹ,Bryan sốt ruột qúa đành viết thêm một lần nữa với nội dung vắn tắt: "Mẹ ơi,sao Mẹ không trả lời thư con"
Ngay tối đó Bryan đã nhận được email trả lời của mẹ,cả Yên cũng đọc chung :
" Bryan yêu qúi của mẹ.Mẹ vẫn muốn tin những lời con nói với mẹ rằng con và Yên giường ai nấy ngủ,Mẹ vẫn không nghĩ là con sẽ ngủ trên giường của Yên.Nhưng trên thực tế là suốt hai tuần qua con không hề ngủ trên giường của con,nếu không con đã thấy chiếc muỗng tuyệt đẹp ấy rồi và không phải mất công hỏi mẹ đến hai lần như vậy.Chiếc muỗng đó mẹ để nó ngay trên giường của con dưới cái chăn."
Cung Nhật Thành
(trích trong Dân Việt )

Thế mới biết người Mẹ nào cũng thâm thúy cả,chẳng riêng gì những người mẹ Việt Nam.

Rabouni
28-04-2011, 09:35 PM
Mãi mãi mẹ vẫn là người hiểu ta nhất cho dù ta có là người như thế nào , có muốn che giấu bao nhiêu mẹ cũng là người thấu hiểu....Thien Chúa cũng vậy Ngài luôn cho ta Kín múc Tình Yêu Ngài bằng tự do Ngài ban cho ta, và mong ta cũng đáp lại Tình yêu đó bằng sự tín thác và trông cậy nơi Ngài...cũng xin đừng khi nào nói dối Ngài