PDA

View Full Version : Tự sự của con.



myfatherisjesu
28-04-2011, 11:13 PM
Thân Lạy Chúa!

Kính lạy Chúa! 5 Năm trước, Chúa ạ ! chỉ 5 năm trước thôi, con nghĩ con có tất cả trong tay. Tình yêu với Chúa, lòng nhiệt thành dấn thân đem lời Chúa đến cho các anh, chị, em. Chỉ 5 năm thôi Chúa ạ! con vẫn còn nhớ in cái Ngày con được Chúa âu yếm gọi con làm một Giáo Lý Viên, lúc đó con chỉ là đứa trẻ con học sinh lớp 11, chẳng có tài cán gì ra hồn, chẳng có một kinh nghiệm sống ngoài xã hội, chẳng có chút kiến thức lập trường, chẳng có một mức hiểu biết về Chúa, Thân lạy Chúa! nói chung con chẳng là gì, vậy mà Chúa vẫn gọi con. Chúa ạ, lúc đó con đã tự hòa biết bao nhiêu về bản thân mình, nào con có nghĩ được con có được lên như vậy là nhờ lòng thương xót Chúa.
Lúc đó con đã tự mãn với mọi người và con biết bao nhiêu, nào con đâu hay đằng sau cái vinh dự cao sang ấy lại là một con người cát bụi yếu đuối và đầy ích kỷ. lúc đó con đã tự cho mình cái quyền lên mặt dậy đời với biết bao anh, chị, em con, nào con có hay con chỉ là con số " 0 " trước mặt Chúa, và là kẻ đáng bị " cho vào lò lửa mà thiêu cháy nó đi". Lạy Chúa! lúc đó con đã nghĩ mình thánh Thiện biết bao nhiêu, con đem so sánh con với nhiều người khác và tự coi mình là " Công chính, thánh thiện", nào lúc đó con có nghĩ được rằng con chỉ là mang gương mặt của " Satan" và con có đem niềm tin Chúa được cho ai đâu. Con là kẻ " Pharisieu" rồi Chúa ạ!

Cái Ngày con được về Giáo phận để theo học khóa đào tạo, và còn rất nhiều buổi học khác nữa, Chúa cho con, và nhận lời tất cả nhưngc lời con đã nguyện xin theo Ngài.
Vậy mà con bây giờ thì sao Chúa ạ??
Đúng vậy, trên Trời cao Chúa hằng nâng đỡ gọi mời con về với tình yêu của Ngài
Vậy mà: con đã cuốn theo dòng đời xô đẩy, bon chen và xa vào đầy cạm bẫy. con đã thành Giuđa mất rồi Chúa ạ. Con đã rước Chúa vào lòng để rồi con lại giết Chúa như quân dữ xưa kia đem giết Chúa, con giết Chúa bằng đời sống tội lỗi, nào con đã chẳng đổ lỗi những thất bại của con và mọi sự đau khổ tất cả là do Chúa, con đã yêu cầu đòi hỏi Chúa rất nhiều, mà đời sống, việc làm, lời nói con đã cống hiến cho Ngài chút chi gọi là có, con đã thành nhóm thượng tế xưa giết Chúa vì hám danh lợi.
Con đã mang những tội lỗi con mà tra tấn Chúa, Đem đóng đanh Chúa vì những biệc con làm, Lòng con đã trở lên như tấm mộ đá đóng khép lại, tội lỗi con đã cuốn lấy con như băng vải. Ảo ảnh của cám dỗ đã che mắt con nhìn thấy Chúa như tấm khăn che mặt...... Nói tóm lại là con đã như một ngôi mộ của nhà giầu: bề ngoài thì đẹp đẽ cao sang. nào ai hay bên trong chỉ là một lắm xương tàn


Lạy Chúa! nào con còn dám xin Ngài hay đòi hỏi gì ở Ngài nữa. Nào con còn mặt mũi nào ngước lên nhìn Chúa. Giờ đây con chỉ còn biết Phó thác đời con vào Chúa!


Người con hoang đàng
Giuse Nguyễn Văn Đạt