PDA

View Full Version : Nhớ



longtintuyetdoi
30-04-2011, 10:24 AM
Nhớ quá đi thôi

Dù một năm đã trôi qua nhưng thực sự vào khoảng thời gian này những hình ảnh ngày nào như vừa mới hôm qua. Nhớ ngày nào còn là học sinh, ui sao mà sợ đến thế sợ bị bắt mối khi mặc sai đồng phục, rồi cả những lần kiểm tra bài cũ nữa...sợ những ngày tháng ôn thi, sợ khoảng thời gian quyết định 12 năm học. Ngày đó sao nhiều cái sợ đến vậy.
Ngồi mơ mộng đến cái ngày được ngồi trên giảng đường đại học, được tha hồ làm những gì mình thích. Thấy các anh chị chơi suốt, ko phải lo kiểm tra bài cũ,...Đại học trong tôi như một thiên đường
Nhưng rồi vào ngày này năm ngoái, thực sự ko muốn ko muốn một chút nào cái ngày phải rời ghế nhà trường. Thật đáng sợ!!!Cái cảm giác như sắp mất đi một cái gì đó quý giá đến nhường nào mà quãng thời gian qua mình không biêt cách trân trọng. Giờ sắp mất rồi mới thấy hối tiếc.
Những ngày tháng cuối năm ai cũng muốn níu giữ.Những suy nghĩ lúc này chỉ còn là "Giá như thời gian quay trở lại". Đó chỉ là giá như mà thôi. Giờ chỉ biết sống thế nào để cố gắng giành lại những ngày quý giá này. Những tiết học cuối cùng tràn đầy nước mắt, nước mắt của sự hụt hững(ko dám nghĩ đến ngày ko đc ngồi nơi chiếc bàn chiếc ghế thân thương, rồi mỗi khi quay ngang quay dọc là lại thấy những khuôn mặt thân quen, rồi mỗi khi kiểm tra là lại nhúc nhích nhúc nhích...) "Cái gì mà chia tay cơ chứ, chỉ là mỗi đứa tạm thời gia đình của mình để lo cho sự nghiệp tương lai của mình thôi" Đứa nào cũng tự an ủi nhau như vậy và cố gắng chấp nhận:92::92::92:
Ngày ko muốn đến cũng đã đến, Cái cảm giác đó...khó chịu lắm
Giờ chỉ biết ôm trọn những kỉ niệm đó và cất giữ thật cẩn thận để nó không bị hao mòn theo thời gian. Và hi vọng những ai đang còn được tận hưởng những gì thật đẹp của tuổi học trò thì biết trân trọng và đừng để nó trôi qua một cách vô nghĩa.

JosKhaiNguyen
30-04-2011, 11:51 AM
Ừa,giờ ngồi đó mà"ước gì cho thời gian trở lại.ước gì......."qua rồi cái thời đó,cái thời mà đi học về là quăng cặp tót đi chơi,cái thời mà"tình trong như đã,mặt ngoài còn e".Ôi!!cái thời mà chẳng cần suy nghĩ gì cho tương lai,vì mọi chuyện đã có Papa và Mama lo rùi.Chỉ có mỗi chuyện học và học thôi,mong lắm cho tới khi nghe tiếng con ve ve nó kêu,vậy là mừng rồi,lại mơ mộng học cho nhanh cho lẹ,để thành người"nhớn".Hix,giờ thành người "nhớn"thiệt rồi,thì lại muốn trở lại tuổi thơ ngây ngô ngày đó.
Qua rồi cái tuổi thơ,cái tuổi"ăn cứ ăn,chơi cứ chơi".Bây giờ phải lo rất nhiều cho cuộc sống,thôi thì hãy giữ lại tất cả những kí ức thời"nhất quỷ,nhì ma,thứ ba học trò"ấy trong tim của mình.Để khi nhớ lại nó nuôi sống cái quá khứ nghịch ngợm của mình.

Sợ lắm ai ơi tuổi học trò
Một tuần bảy buổi,sáu buổi lo
Nỗi lo đến lớp bài chưa thuộc
Giáo viên vào lớp mở danh sách
Giật mình Thầy gọi đúng tên mình:92::18:
(Sáng tác)