PDA

View Full Version : làm thế nào?



silk_flower109
01-05-2011, 09:28 PM
Nếu có người cho bạn một cái bình miệng rộng, 1 vài viên đá lớn, 1 vài viên sỏi nhỏ, và một ít cát. Bạn sẽ phải bỏ tất cả vào bình, vậy bạn sẽ cho gì vào trước ? Vì sao ?

JosKhaiNguyen
01-05-2011, 09:37 PM
Hé hé,a sẽ bỏ zô cái bình đầu tiên là mấy cục đá bự,sau đó sẽ cho sỏi zô tiếp theo,sau đó nữa thì cho cát zô cuối cùng.Rồi lắc cho đầy,vậy là xong hìhì.Why hả?vì nếu muốn làm gì thật lớn lao,thật chắc chắn cho cuộc sống của mình trong tương lai thì trước tiên ta phải có căn bản đã.Cũng giống như muốn xây nhà,trước tiên phải xây cái móng cho thiệt chắc chắn òi tiếp theo mình mới xây tường,và lợp tôn,như thế là hoàn thành căn nhà vững chải.
Cuộc sống của mình cũng thế,muốn làm gì to tát trong cuộc sống trước tiên,mình hãy xây dựng kiến thức cho thật vững vàng sau đó mới có thể làm việc lớn!!:5:

Rabouni
01-05-2011, 09:53 PM
mình cũng sẽ cho những viên đá lớn xuống trước, nhưng tiếp theo mình sẽ cho cát vào rồi sau cùng mình mới cho những viên sỏi nhỏ........Mình cũng nghĩ những viên đá lướn sẽ làm nền móng vững chắc...những hạt cát sẽ có vai trò kết nối những viên đá lại với nhau
Sống với mọi người phải liên kết với nhau

ConXinCamTa
02-05-2011, 07:16 AM
Em đồng ý với câu trả lời của Joskhainguyen, thêm vào đó em cho thêm nước nữa cho kín cái bình luôn hehe.

Yến Châu
02-05-2011, 07:54 AM
1/ Đá lớn: Làm nền tảng vững chắc cho kết cấu
2/ Sỏi nhỏ: Tăng vững bền cho kết cấu
3/ Cát: Khoả lấp những chỗ hổng nhỏ nhất của kết cấu
4/ Nước: Là vật liệu không thể thiếu cho bất cứ 1 khối kết cấu xây dựng nào!

Việc nào cũng vậy, cần có sự sắp đặt đúng theo trình tự, để thông qua sự gắn kết ta có một kết quả hoàn hảo trên nền tảng vững chắc!

dạ vâng
02-05-2011, 09:04 AM
Đúng là trình tự là đá, rồi sỏi và sau đó là cát. Em nghĩ thực hiện mục tiêu quan trọng nhất là việc mà chúng ta nên làm đầu tiên.

nguyeen
17-05-2011, 07:32 AM
cách thực hiện của mọi người rất đúng ,

còn lý do tại sao thì mình nghĩ rằng : chính những điều nhỏ nhặt sẽ giúp những điều lớn thêm hoàn thiện .

cecilialmr_hanh
17-05-2011, 08:10 AM
phần riêng hạnh !!! hạnh sẽ cho cát - sỏi - đá - cuối cùng là nước ^^
Hạnh ko có ý định xây nhà nhưng hạnh muốn nói đến đức tin - mến - cậy nên đi xây 1 cái gì đó !! chưa biết ^^
Cát là sự mền yếu của con người , hạt cát cũng không được liên kết với nhau
sỏi là sự trưởng thành hơn của con người , mạnh mẽ 1 chút
đá có thể nói đến gần đến sự hoàn hảo của con người

Nhưng tất cả cát - sỏi - đá đều có khe hở của chúng , càng mạnh mẽ thì khe hở càng nhiều -thì sự liên kết giữa các sự tin tưởng , nhiều câu hỏi sẽ là chúng rời rạc đó là khoảng trống còn kẻ gian có thể che gì vào ? nên ta cần 1 gì đó để lấp khoảng trống đó nên dùng nước.

Bình là vật dùng để chứa tất cả vậy có thể coi đây là nóng của tường thành rồi mọi thứ đều được giữa lại !! cát ở dưới gặp nước sẽ chắc hơn , tiếp đến sỏi , sỏi giữa cát lại ko cho bị phân tán , để bền chắc hơn thì đã có đá ^^ hihi

quangvu1605
17-05-2011, 03:11 PM
phần riêng hạnh !!! hạnh sẽ cho cát - sỏi - đá - cuối cùng là nước ^^
Hạnh ko có ý định xây nhà nhưng hạnh muốn nói đến đức tin - mến - cậy nên đi xây 1 cái gì đó !! chưa biết ^^
Cát là sự mền yếu của con người , hạt cát cũng không được liên kết với nhau
sỏi là sự trưởng thành hơn của con người , mạnh mẽ 1 chút
đá có thể nói đến gần đến sự hoàn hảo của con người

Nhưng tất cả cát - sỏi - đá đều có khe hở của chúng , càng mạnh mẽ thì khe hở càng nhiều -thì sự liên kết giữa các sự tin tưởng , nhiều câu hỏi sẽ là chúng rời rạc đó là khoảng trống còn kẻ gian có thể che gì vào ? nên ta cần 1 gì đó để lấp khoảng trống đó nên dùng nước.

Bình là vật dùng để chứa tất cả vậy có thể coi đây là nóng của tường thành rồi mọi thứ đều được giữa lại !! cát ở dưới gặp nước sẽ chắc hơn , tiếp đến sỏi , sỏi giữa cát lại ko cho bị phân tán , để bền chắc hơn thì đã có đá ^^ hihi
khác người và suy luận rất hay.
Cuối cùng cũng có người có cách nghĩ giống mình. :D

silk_flower109
17-05-2011, 04:45 PM
Chị Hạnh nói hay quá. cám ơn chị nhiều
Anh Vũ, nói cũng hay, chỉ có tội "bu"

maramatha
19-05-2011, 11:49 AM
:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

JosKhaiNguyen
19-05-2011, 11:54 AM
Nhà xây hay không xây,cái đó không quan trọngếu bỏ những cái nhỏ vào trước thì liệu hỏi thử có còn chỗ để bỏ những viên đá cuội to đùng vào không nhỉ?cái gì cũng có quy luật riêng của nó,nếu nền móng ko vững thì liệu có nén được những viên đá to xuống được không nhỉ?
Tin-Cậy-Mến thì cái nào quan trọng hơn nhỉ?không có lòng Mến nồng nàn thì sẽ chẳng có Đức Tin và Đức Cậy.Thế nên đá là thứ để mọi thứ có thể tựa vào nó cách vững chắc nhất.Mình nói vậy,không biết đúng ko?Xin chỉ giáo:10:

cecilialmr_hanh
19-05-2011, 12:20 PM
thế àh !!! hạnh nghĩ theo ý hạnh thôi

toitochua21
19-05-2011, 03:53 PM
Mạn phép góp vài ý kiến nho nhỏ của em.
Có một câu hỏi, nhưng sẽ có nhiều câu trả lời, vì tuy cùng một hướng đi nhưng sẽ có nhiều cách nhìn khác nhau, mỗi người có một ý nghĩ khác nhau, miễn sao nó là phù hợp thì thôi. Có Tin rồi mới có Cậy và sẽ Mến. Mong anh chị đừng quá đặt nặng vấn đề mình đúng người khác sai, hay cứ tranh luận ý mình là hợp lý nhất, nhưng cứ thực hiện nó. Khi hoàn hảo ắt hẳn mọi người sẽ nhìn nhận thôi à. Em cũng vậy đó. Một mình một hướng đi khi nào sai thì nhận lỗi và làm lại.

tvdk07
19-05-2011, 04:38 PM
đối với mình, mình sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi này vì bất cứ sự sắp xếp nào cũng có cái lý của nó, chúng ta ko phủ nhận dc câu trả lời nào cả vì câu trả lời nào cũng sẽ đi kèm một lời giải thích hợp lý cho câu trả lời đó.
chút ý kiến nhỏ nhoi, bà con mình đừng lôi em ra chém nhá :D

quangvu1605
19-05-2011, 05:11 PM
Chị Hạnh nói hay quá. cám ơn chị nhiều
Anh Vũ, nói cũng hay, chỉ có tội "bu"
Cái con nhỏ này ăn nói zô dziên bà cố:45:, làm như người ta là "ruồi" không bằng :45:

silk_flower109
19-05-2011, 07:02 PM
Cái con nhỏ này ăn nói zô dziên bà cố:45:, làm như người ta là "ruồi" không bằng :45:

em nào dám :chemieng::chemieng: