PDA

View Full Version : KỈ NIỆM 10 NĂM CHA GIOAKIM CHỊU CHỨC LINH MỤC ( 04/05/2001 - 04/05/2011 )



josthanh
02-05-2011, 08:16 AM
KỈ NIỆM 10 NĂM CHA GIOAKIM CHỊU CHỨC LINH MỤC ( 04/05/2001 - 04/05/2011 )

http://i1120.photobucket.com/albums/l490/quantronghiep/TNTT/P1000596.jpg
( Chân dung của Cha Gioakim Chánh xứ Đông Hòa )


“ Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người … “ ( trích trong bài Từ Ngàn Xưa của LM Kim Long )


“ Con thuộc về Chúa, ngay khi con còn trong lòng mẹ, con thuộc về Chúa, ngay khi con vừa mới hạ sinh … “ ( trích trong bài Thuộc Về do ca sĩ Gia Ân trình bày )

Quả thật, Chúa đã thương Cha và dẫn Cha đến với Chúa, Cha đã từng trải qua thời thơ ấu đầy cảm xúc với Chúa, giúp lễ là con đường dẫn đưa Cha đến gần bàn Thánh. Cho Cha xem hồng ân của Thiên Chúa bao la, con đường Chúa đã đi qua được minh chứng qua bí tích Thánh Thể, có lẽ vì muốn theo Ngài nên Cha đã vác Thập Giá mà theo. Theo đuổi ơn gọi, vượt qua thử thách và cám dỗ, để đến với Thiên Chúa là Cha toàn năng.


“ Cha đã yêu con bằng tình yêu đời đời “ ( Gr 31,3 )

Chúa đã yêu thương Cha, yêu và yêu, Ngài đã mời gọi Cha theo Chúa, từ bỏ cuộc sống của một thanh niên, từ bỏ tất cả mà theo Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta hơn bất kì tình yêu nào khác.


“ Lạy Chúa tình con, con tôn thờ. Con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con, mũi tên nào say đắm, bắn trúng con tim hồng … “ ( trích trong bài hát Tình khúc do ca sĩ Gia Ân trình bày ).

Có lẽ mũi tên của Chúa đã bắn trúng trái tim của Cha, không phải mũi tên của Thần Cupid, mũi tên ấy đã bắn xuyên qua thân xác mà trúng vào tâm hồn, làm cho Cha phải thuộc về Chúa và Chúa thuộc về Cha.

Cha chỉ mới về đây hơn 1 năm, nhưng tình Cha chiếm 1 vị trí trong lòng chúng con, nhất là giúp lễ của chúng con. Cha luôn mời gọi chúng con theo Chúa, cũng vì thế mà nhiều em xin vào giúp lễ hơn, yêu cầu của Cha là học thật giỏi và phải siêng năng học Giáo Lý, để cho Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn mỗi người, thánh hóa và liên kết chúng ta với Chúa. Và Cha được ví như câu Lời Chúa:


“ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo “. ( Mc 16,15 )

Chúa Nhật vừa rồi tụi con mới biết thứ 4 tới đây là ngày kỉ niệm 10 năm thụ phong Linh Mục của Cha, nếu như anh Xứ Đoàn Trưởng không nói thì có lẽ chúng con đã bỏ qua giây phút vui mừng này, bó hoa dành tặng cho Cha và những lời chúc đầy chân thành của chúng con làm cho Cha xúc động, có lẽ vì thế mà Cha có ảnh hưởng rất nhiều đến Thiếu Nhi Thánh Thể tụi con. Chúng con rất cám ơn Chúa đã đưa người Cha đầy tinh thần phục vụ và tràn đầy tình yêu thương về xứ chúng con, Cha nào về cũng có những kỉ niệm sâu sắc nhất, và Cha đã cho chúng con biết thế nào là ơn gọi, thế nào là tình yêu của Chúa. Lạy Chúa xin ban cho các Cha sức khỏe dồi dào, bồi dưỡng sinh lực để các Ngài đi tiếp con đường đã chọn, tình yêu thương chiến thắng tất cả và vượt mọi thế lực của ma quỷ. Không gì có thể vùi lấp tinh thần phục vụ Lời Chúa và rao giảng Tin Mừng của tất cả các Linh Mục khi các Ngài đã yêu Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn.