PDA

View Full Version : Nơi an nghỉ mới của Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “đơn sơ, đáng yêu”



hongbinh
04-05-2011, 02:59 PM
Nơi an nghỉ mới của Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “đơn sơ, đáng yêu”



http://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=19963

TTCG (Vatican City, 3-5-2011, CNA/EWTN News) - Từ lúc 7g00 sáng 3-5 (giờ Rôma), du khách đến Đền thờ Thánh Phêrô đã được nhìn lần đầu tiên nơi an nghỉ cuối cùng của Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Những người hành hương nghĩ thế nào?

“Tôi nghĩ phần mộ rất đẹp”, Cha John McGinley, một linh mục người Scotland tới Rôma dự Lễ Phong Chân phước hôm Chúa Nhật, nói. “Phần mộ được thực hiện rất đơn sơ và trang nhã”.

Từ hôm Chúa Nhật 1-5, khoảng 250.000 khách hành hương đã viếng cỗ quan tài bằng gỗ được đặt trước bàn thờ chính trong Vương cung Thánh đường. Tối hôm 2-5, trong một nghi thức riêng, quan tài đã được chuyển đến bàn thờ của Nhà nguyện Thánh Sebastian nằm gần bên phải lối vào Đền thờ.

Nghi thức do vị quản thủ đền thờ, Đức Hồng y Angelo Comastri, cùng với 8 vị hồng y khác cử hành.

Khi quan tài đã được đặt vào nơi an nghỉ cuối cùng, những người hiện diện hát Kinh Cầu Các Thánh truyền thống của Giáo hội Công giáo. Nhân dịp này, danh xưng “Beate Ioanna Paule - Chân phước Gioan Phaolô” đã được đọc 3 lần lúc kết thúc. Quan tài sau đó được xông hương và một tấm bia mộ bằng cẩm thạch trắng có dòng chữ “Beatus Ioannes Paulus PP. II” đã được đặt ở mặt tiền.


http://truyenthongconggiao.org/Portals/Hinh_chung/2011/momoiJPII.jpg

http://truyenthongconggiao.org/Portals/Hinh_chung/2011/momoiJPII_.jpg



Cha McGinlay có mặt ở Rôma với anh trai và chị dâu, Terry và Margaret. Họ thinh lặng dừng lại trước ngôi mộ mới để nhìn ngắm lần đầu tiên. “Ngôi mộ thực sự rất giản dị, rất đơn giản và đó chính là điều mà ngài (ĐGH) ưa thích. Nó không phải là một cái gì tráng lệ. Vâng, nó rất giản dị. Nhưng dĩ nhiên thật xúc động khi được có mặt ở đây. Chị Margaret cũng đồng ý như thế, “vâng, rất đơn giản, thật đáng yêu và thật đẹp”.

“Ngôi mộ mới thực sự phản ánh cuộc đời của ngài”, Cha McGinley nói thêm. “Đó là một cuộc sống khiêm tốn, một đời sống cầu nguyện và một cách sống đơn giản. Nhưng đồng thời lại là một nhân chứng và ngôn sứ vĩ đại của Giáo Hội”.

Bàn thờ của Nhà nguyện Thánh Sebastian là tiêu điểm chú ý trong vương cung thánh đường này. Bàn thờ được đặt ngay bên trái tác phẩm điêu khắc “Pieta - Mẹ Sầu Bi” nổi tiếng của Michelangelo và ngay bên phải nhà nguyện Thánh Thể.

Bàn thờ Thánh Sebastian trước đây được sử dụng để đặt mộ của Chân phước Giáo hoàng Innocent XI. Di hài của vị giáo hoàng thế kỷ 17 này hiện nay được chuyển sang Bàn thờ Chúa Hiển Dung, ở bên trái bàn thờ chính, có bức tượng Thánh Anrê Tông đồ bằng cẩm thạch.

Hùng Nguyễn