hongbinh
04-05-2011, 03:33 PM
Tháng Hoa Về.
http://upload.yeuamnhac.com/data/blog/yan3/thumb/at3_edited_4809174.jpg
Tháng hoa về rợp trời muôn sắc nở
Bướm lượn vờn trong gió thoảng hương đưa,
Khắp nhân gian say đắm giấc mơ vàng,
Được mẹ hiền ấp ủ giữa muôn hoa.
Mẹ yêu ơi! mẹ xinh quá vô ngần;
Tựa trăng rằm lơ lửng giữa mây xanh
Như muôn chim say đắm cảnh non ngàn
Thì con cũng đê-mê nhìn ngắm mẹ.
Lòng ngợp vui chan chứa thắm ân tình,
Dáng thẹn-thùng hoa muôn sắc con dâng,
Cung-tiến mẹ cho thoả lòng mơ ước,
Của tháng ngày xây mộng đẹp tình son.
Mẹ yêu ơi mẹ hỡi!
Xin nhận để con vui
Mẹ chẳng nhận con buồn
Rồi bắt đền mẹ đó!
Ô kìa! sao lạ thế?
Mẹ khóc mẹ chẳng cười
Để lòng con tê dại
Ngơ-ngẩn cả hồn thơ.
Vì tội lỗi trần gian nên mẹ khóc
Thương con người bỏ Chúa sống u-mê
Mẹ vui sao khi thế giới quay-cuồng
Giữa bạo tàn ích-kỷ với gian tham.
Cho dù vậy mẹ ơi! Con vẫn muốn
Mẹ vui lên thôi khóc mẹ hãy cười,
Cùng con nhỏ nũng hờn bên gối mẹ
Thỏ thẻ nhẹ nhàng hai tiếng xin thương
HỒNG_BÍNH
http://upload.yeuamnhac.com/data/blog/yan3/thumb/at3_edited_4809174.jpg
Tháng hoa về rợp trời muôn sắc nở
Bướm lượn vờn trong gió thoảng hương đưa,
Khắp nhân gian say đắm giấc mơ vàng,
Được mẹ hiền ấp ủ giữa muôn hoa.
Mẹ yêu ơi! mẹ xinh quá vô ngần;
Tựa trăng rằm lơ lửng giữa mây xanh
Như muôn chim say đắm cảnh non ngàn
Thì con cũng đê-mê nhìn ngắm mẹ.
Lòng ngợp vui chan chứa thắm ân tình,
Dáng thẹn-thùng hoa muôn sắc con dâng,
Cung-tiến mẹ cho thoả lòng mơ ước,
Của tháng ngày xây mộng đẹp tình son.
Mẹ yêu ơi mẹ hỡi!
Xin nhận để con vui
Mẹ chẳng nhận con buồn
Rồi bắt đền mẹ đó!
Ô kìa! sao lạ thế?
Mẹ khóc mẹ chẳng cười
Để lòng con tê dại
Ngơ-ngẩn cả hồn thơ.
Vì tội lỗi trần gian nên mẹ khóc
Thương con người bỏ Chúa sống u-mê
Mẹ vui sao khi thế giới quay-cuồng
Giữa bạo tàn ích-kỷ với gian tham.
Cho dù vậy mẹ ơi! Con vẫn muốn
Mẹ vui lên thôi khóc mẹ hãy cười,
Cùng con nhỏ nũng hờn bên gối mẹ
Thỏ thẻ nhẹ nhàng hai tiếng xin thương
HỒNG_BÍNH