PDA

View Full Version : Chút tâm tình!



dominico_dung
05-05-2011, 09:24 PM
Cách đây vài năm, cái thời mà "Diễn đàn" thực sự là mới lạ và có "hiệu ứng lan tỏa" cực nhạy, nhất là đối với dân công nghệ thông tin. Lân la "theo đóm ăn tàn", vô tình tôi "tìm" được cái gọi là: "Phố Rùm", đích danh và duy nhất với cái tên này lúc ấy. Tìm hiểu và giải trí thôi, không tham gia. Được vài hôm, tôi mới phì cười: "À! Hóa ra là "chơi chữ" đây! Hay! Hay thật!". Lâu lắm không còn "theo" "Phố Rùm" nữa, nay thử search từ Google, thì thấy hằng hà sa số cái tên cũng "phố rùm", nhưng tôi tìm mãi vẫn không ra cái "Phố Rùm" "chỉ một và duy nhất" của tôi ngày xưa, chẳng biết tại sao!

"Phố Rùm" chỉ là "dẫn nhập" chứ không là tâm tình chính của tôi lúc này! Chẳng qua nó giúp tôi hiểu hơn một cách nghiêm túc và hài hước về cái gọi là FORUM. Thật vậy! Cứ "rùm beng xì tú" lên cả, có khi chẳng đâu vào đâu, có khi "đâu chẳng đâu vào" :) .

Diễn đàn mà tôi đang tham gia có vậy không?! Thưa có! Vì nó cũng là "Phố Rùm" mà lại! Đúng như ý nghĩa và mục đích của tên gọi: diễn đàn vẫn là nơi "tả pí lù" của thông tin, hay nói cho văn vẻ thì nó là "tạp chí" đúng nghĩa luôn. Tuy nhiên, ngày càng mỗi diễn đàn càng có tính chuyên nghiệp và chuyên trách hơn, không có "hầm bà lằng xắng cấu" như ban đầu nữa, như bao người vẫn nghĩ nữa.

Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam (TCVN) mà tôi đang tham gia là một điển hình. Song, với bản chất đặc trưng của một diễn đàn - chắc là do "ông tổ" phát minh ra mô hình diễn đàn trên Internet đã "nguyền" vậy - thì TCVN không ngoại lệ để chỉ chú trọng vào "chuyên trách", mà rõ thật, diễn dàn này đã mở rộng (Open) hơn theo nhu cầu và sự phát triển của số lượng thành viên. Tính năng "Open" của một diễn đàn hiện nay vẫn không phải là nhiều, do rất nhiều lý do, mà lý do quan trọng nhất đó là: khả năng và trình độ quản lý diễn đàn của ban Quản Trị (BQT) diễn đàn! Thiển nghĩ, không trình bày cụ thể mọi thứ thì ai cũng dễ hiểu mà thôi! Tuy nhiên, một vài "vấn nạn" trước mắt vẫn còn đáng phải bàn và bàn "từng bước vững chắc" chứ "xét nghiệm lâm sàng" cùng một lúc và "điều trị" thì đuối là cái chắc!

Tôi vẫn thường than vãn với vài "đồng nghiệp": Diễn đàn TCVN ta quá là nhiều copy! Bài viết của thành viên ít quá, đếm trên đầu ngón tay! Thế nhưng, cái ý "copy" của tôi vẫn mãi vẫn chưa được "đồng nghiệp" hiểu đúng và rõ! Vấn đề tế nhị mà, đau phải gì cũng cứ "huỵch tẹc" ra thì còn gì là lịch sự! Bởi vì, chung chung thì, ai cũng không thích và không ủng hộ "viết bài" bằng cách "copy-paste". Song, nếu mà "võ đoán" thế thì có cực kỳ lắm điều cần phải... tranh luận, không khéo sẽ chuyển sang trạng thái "tranh cãi" thì công cốc "nỗi niềm chia sẻ cùng nhân gian" mất!. Thế là đành phải "hùa" theo một tí, ậm ừ cho qua và không bàn nữa, khiến "chỉ còn ta với ta nồng nàn" ôm "ước mơ" mà vò võ!

Nay, xin lạm bàn một chút về "vấn nạn"... "copy-paste"!


Bắt đầu bằng... 8.685 "bài copy" này thử xem: https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home (theo số liệu xem được lúc 20:35 ngày 5/5/2011) - cả những Thánh Ca đã Phụng Vụ và chưa có điều kiện Phụng Vụ.

Kế đến, loạt "bài copy" có tên gọi: "phút cầu nguyện (ngày)... (tháng)... (năm)" của gioanha: https://thanhcavietnam.net/forum/search.php?searchid=556938. Chẳng hạn, bài mới nhất: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=30564. Xin nói rõ thêm, với loạt bài này, gioanha phải mất rất nhiều thời gian và công sức để... copy: ngồi nghe phát thanh từng câu chữ rồi ghi chép lại nguyên văn.

Thêm nữa: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=27408

Và đây nữa: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=26493. "Thể loại" này thì quả là vô số trên diễn đàn của chúng ta, tôi chưa nói đến nội dung, chỉ đơn cử số lượng.

...

Và, nếu "chỉ" ra thì, ôi! sao cho hết những "loại" copy-paste" "nhan nhản" trong diễn đàn của chúng ta! Nhưng, có lẽ ai cũng phải nhìn nhận một điều rằng: tất cả những bài "copy-paste" kia quả là tuyệt vời và hữu ích! Phải chăng, khi "copy-paste", người ta cần và nên chọn lọc hay không? Xin thưa: Cần và Nên! Trên diễn đàn TCVN, có vô số những bài "copy-paste" không thuộc loại này. Nói chính xác là: cẩu thả, luộm thuộm! Ai mà không biết cám ơn người đã "đọc báo giùm bạn" cơ chứ! Trong cái thời điểm "bùng nổ" phương tiện truyền thông, thông tin cứ là "dập dìu" như nêm, mấy ai có đủ điều kiện và thời gian để nắm bắt cho hết, có người đọc báo dùm và chia sẻ thông tin đáng lưu ý, hay nhất trong ngày thì còn gì hơn nữa! Tuy vậy, cũng không ít sự nhiệt thành không đến nơi đến chốn khiến hiệu quả không như mong đợi. Nội dung bài viết ở website kia vốn trình bày rất trang nhã, trịnh trọng, gây ấn tượng ngay cho người xem, nhưng khi được "chuyển tải" về TCVN thì... ôi thôi! họ "lược bỏ" hết các "điểm nhấn" vốn phải có cho một bài viết, chẳng hiểu lý do tại sao! Trân trọng chất xám của "nguồn", trân trọng bạn đọc, trân trọng chính mình; đó là cách một người "chuyển tải thông tin" cần phải có khi trình bày lại nội dung thông tin. Cũng có thể xem đó là cách chính bản thân mình đọc nghiêm túc, đọc trân quý, đọc cảm kích... bằng cả suy nghĩ và tâm hồn với một thông tin bất kỳ, khiến chính tác giả đích thực của thông tin cũng mát dạ và chính ta cũng "mát tay".

Chính ở điểm thiếu sót khi trình bày bài viết mà không ít bài "copy-paste" trở nên lạc điệu và thừa thải! Hậu quả là, gây nên "điểm mờ" và nhàm chán cho người đọc. Và có thể, xin nhấn mạnh rằng: có thể, đó cũng là hệ quả "bắc cầu" cho vấn đề "post trùng bài" khiến "thùng Stop" thường tăng... đột biến!

Những mong điều này được "điều chỉnh" càng sớm càng tốt để ấn tượng về cái gọi là "copy-paste" không còn bị chê bai và ruồng bỏ nữa.

Chút tâm sự chật hẹp, "ngôn bất thành văn", những mong quý ACE hiểu nhã ý và thông cảm cho những "trục trặc" ngoài ý muốn và thành ý của mỗi thành viên trên diễn đàn TCVN, cũng như của ACE trong BQT-TCVN dù đã có cố gắng thật nhiều để đem lại sự tiện lợi và hài hòa cho diễn đàn, cho "Phố Rùm... beng" bấy nay mà chuyện "chẳng đặng đừng" nên phải... viết hơi nhiều nhiều! Hix

Thân ái!

maria_huong
07-05-2011, 01:06 PM
Cám ơn dominico_dung đã nêu lên những ý kiến rất hay. Riêng tôi mới tham gia diễn đàn TCVN chưa được bao lâu, và cũng là lần đầu tiên tập tò bước vào giới Internet mạnh dạn. quả thực trước đó tôi chưa từng bao giờ biết chat hoặc onl là gì. Mặc dù tôi vẫn ngồi máy vi tính chỉ để soạn các bài cần thiết của mình. Và khả năng kiến thức về máy vi tính của tôi hoàn toàn không có, chỉ duy nhất biết đánh chữ và soạn thảo bài vở, việc này vì nhu cầu cần thiết trong lãnh vực của mình nên tôi tự học và tự làm, ngoài ra chẳng biết gì cả. Ở vào cỡ tuổi như tôi, nhất là phụ nữ, vất vả lo lắng cho gia đình, nên ít muốn thâm nhập vào văn minh kiến thức xã hội hôm nay.
Nhưng từ khi rất tình cờ, tôi tham gia vào diễn đàn TCVN. Tôi học được nhiều điều hay, được gần gũi thân quen với nhiều người, dù chỉ bằng những tâm tình mà không nghe tiếng, không thấy mặt. Tôi có những giờ phút thư giãn trên chatbox khi làm việc căng thẳng.
Tuy nhiên, những điều dominico_dung nói trên cũng có phần đúng. Nhiều khi tôi muốn xem tất cả các bài được post lên, nhưng không thể chọn lọc theo ý mình được, mà xem hết mọi bài thì mất nhiều thời gian.
Riêng tôi, xin lỗi mọi người vì đã hai lần post bài bị trùng, dù tôi rất ít khi copy- paste. Nếu các thành viên chọn lọc bài kỹ hơn, thì sẽ tiện cho việc mọi người đều đọc bài của mình.
Sau hết, xin chúc mọi người trong gia đình TCVN luôn được nhiều ơn Chúa và nhận được hồng ân của Chúa qua các bài đọc. Cám ơn BQT, BBT-TCVN, xin Chúa ban ơn soi sáng để quý vị nhiệt tâm phục vụ mọi người trong tình yêu mến của Chúa Giê su, Mẹ Maria và các Thánh