PDA

View Full Version : Xin Quý Ân Nhân chung tay cùng Họ Đạo Tiên Yên!



mimosa_jolly
06-05-2011, 08:56 PM
Xin chào Quý ACE,


… Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi … cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai …


:5: Với ước mong được góp một chút sức nhỏ bé đến với những vùng xa, mà nơi đó tỷ lệ người dân theo Đạo Thiên Chúa còn rất ít, để giữ và chăm sóc được Ngôi Nhà Thờ của Họ Đạo nhỏ cũng là một điều không đơn giản… vâng, nơi đây thật sự sẽ trở nên ý nghĩa biết bao khi Nhóm thiện nguyện ThanhCaVietNam được chung tay cùng người dân sửa sang lại 1 chút cho Ngôi Nhà thờ phụng Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Maria được khang trang và đẹp hơn… để dù ở nơi nào thì đức tin của Gia đình Công Giáo luôn tỏa sáng nhất trong yêu thương và phục vụ… đặc biệt là những nơi Đức tin còn hạn chế thì tinh thần sống trong Đạo và vì Đạo càng nên được nhân rộng lên thật mạnh mẽ…

:5: mimosa_jolly có dịp ra Tiên Yên, là một huyện nhỏ của Tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây khá bình yên và lặng lẽ…và người dân theo Đạo Thiên Chúa còn rất ít, chỉ có 1 Họ Đạo nhỏ khoảng vài chục người theo Đạo… sau một thời gian tìm hiểu, mimosa gặp được Ông Bà Trùm của Họ Đạo ở nơi đây.Ngồi nhớ lại... Ông Bà Trùm tâm sự để giữ được Ngôi Nhà Thờ nhỏ đến ngày hôm nay là một đặc ân lớn, trước kia ít ai quan tâm đến Ngôi Nhà Thờ nhỏ này, cũng không có ai đứng ra duy trì Ngôi nhà Chúa... chỉ có kẽm gai bao quanh... nhưng rồi Ý Chúa luôn ngự trị khắp mọi nơi… Ông Bà Trùm bằng đức tin yêu đã đứng ra xin được trông coi Nhà Thờ, dù chỉ đến dọn dẹp Ngôi nhà Thờ Phụng Thiên Chúa, rồi Ông Bà luôn cố gắng quyên góp xin mỗi người 1 chút để sửa sang từ những viên gạch, xây tạm tường ngăn cách, sửa sang từng chút một mà thôi... chỉ mong mỗi ngày được làm cho Ngôi nhà của Chúa được đẹp lên một chút thôi…

:5: Thiết nghĩ với những nơi đức tin còn ít… thì đức tin ấy càng cần được củng cố và nhân rộng lên để trong mắt mọi người nhìn vào sẽ cảm nghiệm được rằng tuy Họ Đạo ít người nhưng Ngôi nhà Thờ luôn được vun vén và vang lên lời kinh hàng tối… tạo nên một không gian thật thiêng liêng và tốt đẹp…chỉ cần có thế thôi, hình ảnh của người con có Đạo được thể hiện qua cách sống hàng ngày là một cách chiêm nghiệm tốt nhất…mimosa đã ước mong từ đó…

:5: Với một Họ Đạo nhỏ nên hàng tháng được Cha Xứ ở xa đến làm Thánh Lễ vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng ... và mỗi lần có Thánh Lễ thì mọi người đều thông báo cho nhau để đến dự được đông đủ 1 chút... được đi Lễ, ai ai cũng náo nức và sốt sắng vô cùng … Còn nhớ lần đầu tiên mimosa tìm đến Nhà Thờ để hỏi giờ Thánh Lễ, mới được biết Ông Bà Trùm và mọi người thông báo hôm nay chỉ đọc kinh thôi... không có Lễ, mimosa ngồi cùng mọi người đọc kinh và công nhận tuy môi trường truyền Đạo nơi đây rất hạn chế nhưng người trong Đạo thì có đức tin rất mãnh liệt, lời kinh chất chứa đức yêu mến rất mạnh mẽ… và có lẻ Họ cũng chỉ mong muốn Ngôi nhà Thờ ngày càng có nhiều người vào Đạo hơn cũng như có những mạnh thường quân cùng sẻ chia để Ngôi Nhà Chúa được nghiêm trang hơn…

:5: Bước vào Ngôi Nhà Thờ, hình ảnh Thiên Chúa cùng Mẹ Maria ngự trị thật linh thiêng… không gian nhìn cũng tạm ổn, tuy chỉ có nền và ghế Nhà Thờ thì thiếu thốn quá, nền Nhà Thờ trước đây được trét 1 chút xi măng sơ sài, lồi lõm, mưa là ngấm nước lên… còn ghế thì đã bị mọt ăn hết, cũ kỹ lắm… ở bên ngoài Nhà Thờ thì trống rỗng và không có tường ngăn cách với nhà người dân... thôi thì giờ đây mọi người chỉ mong muốn được sửa sang bên trong Nhà Thờ khang trang hơn là tốt nhất rồi ạ ... mimosa ngồi dự Lễ mà trong lòng rất phân vân và ước mong sẽ sửa sang được nền gạch và ghế được mới hơn 1 chút… thì ngôi Nhà Chúa sẽ trang trọng hơn biết bao… vẫn biết tấm lòng đơn sơ là quan trọng nhất… nhưng từ tấm lòng ấy, chúng ta làm cho Ngôi nhà Chúa đẹp hơn thì mới là niềm hạnh phúc thật sự.

:5: Thế là được sự động viên của mọi người, mimosa_jolly xin thay mặt Nhóm thiện nguyện ThanhCaVietNam đứng ra xin Quý Ân Nhân hổ trợ và giúp đỡ 1 chút xíu thôi… xin những bàn tay yêu thương góp thành 1 chút lớn hơn nữa… và Ngôi nhà Chúa nơi đây sẽ được sửa sang lại 1 chút…chỉ vậy thôi Quý Ân Nhân ơi…

:5:Dự kiến ban đầu cho kinh phí làm lại nền bằng gạch sẽ hết khoảng 13.000.000 VNĐ ( chi tiết sẽ báo cáo khi lên kế hoạch thi công và mua vật liệu, có thể sẽ thay đổi do giá cả biến động). Còn sửa sang lại tường hay các đồ dùng thiết yếu phát sinh liên quan ở Nhà Thờ thì sẽ tùy vào tình hình kinh phí có được để làm..., còn ghế thì mimosa_jolly đang bàn bạc xem quét lại vecni thì có được không? … tìm cách nào vừa tiết kiệm vừa làm ghế mới lên…mimosa_jolly xin báo cáo sau ạ…giờ đây xin được làm lại nền Nhà Thờ trước thôi ạ...

:5: Mimosa_jolly cũng đã nhận được sự ủng hộ ban đầu từ 1 Ân Nhân với số tiền là: 5.000.000 VNĐ. Nhóm thiện nguyện ThanhCaVietNam xin cảm ơn Quý Ân Nhân rất nhiều… một nghĩa cử hy sinh của Quý Ân Nhân sẽ làm cho Ngôi nhà đức tin rực sáng lên… hạnh phúc lắm ạ.

:5: Xin tri ân Quý Ân Nhân rất rất nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Maria trả công bội hậu xuống trên Quý Ân Nhân cùng Quý Anh Chị em xa gần. Xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Maria chúc phúc cho hoạt động của chúng con được hoàn thành một cách ý nghĩa nhất.


** Mọi sự ủng hộ giúp đỡ, Quý ACE có thể chuyển khoản vào TK:

** Tài khoản ATM:
+ Lê Thị Thanh Nhàn
- Ngân hàng Công Thương Việt Nam
- TK: 711A - 14463688 - CN TPHCM
- Số thẻ(nếu chuyển từ thẻ ATM): 6201 6001 4463 6819



+ Lê Thị Thanh Nhàn
- TK: 8006205017120
- Tại: Ngân hàng NN & PTNT - CN Tiên Yên, Quảng Ninh

** Điện thoại liên hệ trực tiếp : (084) 0908409221 ( Thanh Nhàn - mimosa_jolly)
** Email : mimosa_jolly@yahoo.com



:8:Mến chào,
mimosa_jolly

mimosa_jolly
08-05-2011, 11:40 AM
Xin chào,

:8: mimosa_jolly vừa nhận được 1.000.000 VNĐ của một Ân Nhân gởi giúp cho hoạt động chung tay sửa lại Nhà Thờ - Họ Đạo Tiên Yên.

Nhóm thiện nguyện ThanhCaVietNam xin tri ân Quý Ân Nhân nhiều lắm ạ...

mimosa_jolly
27-05-2011, 12:00 PM
Xin chào,

:8: mimosa_jolly vừa nhận được 2.000.000 VNĐ của một Anh bạn gởi giúp cho hoạt động chung tay sửa lại Nhà Thờ - Họ Đạo Tiên Yên.

Nhóm thiện nguyện ThanhCaVietNam xin cảm ơn Anh rất nhiều...

mimosa_jolly
30-08-2011, 03:30 PM
Xin chào,

:8: mimosa_jolly nhận được số tiền 1.500.000 VNĐ của một Bác Ân Nhân gởi giúp cho hoạt động chung tay sửa lại Nhà Thờ - Họ Đạo Tiên Yên.

Nhóm thiện nguyện ThanhCaVietNam xin tri ân Bác nhiều lắm, tấm lòng quảng đại giúp đỡ của Bác sẽ là món quà vô giá cho người dân nơi đây... Xin cảm ơn ngàn lần cảm ơn Bác!

mimosa_jolly
30-11-2012, 11:22 PM
Xin chào Quý Ân Nhân cùng Quý ACE,

* Mimosa_jolly xin chia sẻ vài lời đến Quý Ân Nhân cùng Quý ACE, chương trình chung tay cùng Họ Đạo Tiên Yên - sửa lại nền Nhà Thờ đã được hoàn thành tốt đẹp được 1 thời gian rồi ạ, mimosa_jolly cứ đợi để ra đó 1 lần nữa để thăm Nhà Thờ và ghi lại hình ảnh nền Nhà Thờ mới cùng giáo dân nơi đây rồi viết bài báo cáo luôn ạ ... nhưng đến giờ vẫn chưa ra được, nên mimosa viết vài lời để báo cáo đến Quý Ân Nhân biết ạ.

* Tổng số tiền quyên góp được là : 9.500.000 VNĐ, mimosa_jolly đã giao cho Ông Bà Trùm của Họ Đạo để mua gạch lát nền, xi măng, cát để sẵn ở Nhà Thờ... và thật may mắn được sự giúp sức kêu gọi bà con ngoài đó khi thấy đã có vật liệu sẵn... mọi người cùng chung tay cố gắng xin thêm chút tiền công và kêu gọi mọi người hổ trợ thi công nữa để hoàn thành nền Nhà Thờ thật sớm.

* Nhóm thiện nguyện ThanhCaVietNam cùng giáo dân Họ Đạo Tiên Yên xin gời lời tri ân sâu nặng đến Quý Ân Nhân đã giúp sửa lại nền Nhà Thờ được mới và trang nghiêm hơn trong Ngôi Nhà Chúa. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn lao mà Quý Ân Nhân đã đem đến cho nơi đây - Họ Đạo Tiên Yên.

* Mimosa_jolly sẽ có dịp ghé thăm Nhà Thờ Tiên Yên 1 lần, mimosa_jolly sẽ chụp hình chia sẻ đến Quý Ân Nhân cùng Quý ACE sớm nhất nhé. Xin Quý Ân Nhân thông cảm cho vì chỉ có Ông Bà Trùm và giáo dân rất ít không dùng đến mạng nên không chia sẻ được hình ảnh cùng những lời cảm ơn đến Quý Ân. Xin cảm ơn rất nhiều.

Trân trọng!