PDA

View Full Version : Tri ân Thánh bổn mạng đệ nhị của tôi: Gioan Phaolô II.



TKNofIoannesPavlvsII
07-05-2011, 04:55 PM
"Trong kế hoạch của Thiên Chúa, chẳng có gì xảy ra tình cờ..." (Chân Phước Gioan Phaolô II)


Lưu niệm 23/01/2011, ngày Chầu Thánh Thể của Giáo xứ AnPhú của tôi.và niềm vui được nhân lên nhiều lần khi cũng trong thời gian này, tôi nhận được tin vui,đó là ngày Đức Papa Bênêđíctô XVI chủ tế Thánh lễ phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô II vào ngày 01/5/2011.


Bạn tôi dùi sử mài kinh,
Mong sao thi đỗ trường mình ước ao.
Nhưng sao lại rớt, không vào,
Tôi đây ôn ít, vẫn vào. Như chơi...(1)

Bạn tôi sáng học, chiều ôn,
Thức khuya, dậy sớm, đêm hôm miệt mài.
Còn tôi chỉ ngáp, thở dài,
Trượt ngàn một đỗ(2), cố vài điểm thôi.
Nhưng đời nhiều lúc như vôi,
Đứa ngu cười:" đỗ!", đứa khôn:" trượt rồi!" (3)
Đứa ngu ấy chính là tôi,
Học sinh yếu kém(4),bĩu môi hết lời.
Đã lười học, lại ham chơi,
Bạn khuyên cô nhắc(4), vẫn lười như miu...(5)
Trước kia vì được nuông chiều,(6)
Tò mò, thích thú rồi liều chơi game.
Ban đầu chỉ bỏ học thêm,
Về sau lịch chính cũng nên bớt dần.(7)
Khôn ngoan, mến Chúa cạn dần,
Mười hai năm học:" Sao đần thế con!"(8)

Nhưng rồi ơn Chúa giúp luôn,
Gần thi nên đã ban muôn ơn lành.
Đầu tiên là đội tuyển Anh,
Bị loại World-cup, tay nhanh xé liền.(9)
Tiếp theo vì chán cho nên
mò ra quán Net, chơi game (cho) đỡ buồn.(10)
Nhưng khi mở Web để buôn,
Ơn Cha thương xót, đổ tuôn lạ kỳ.(11)
Gio-an Phao-lô đệ nhị:
" Nào con đứng dậy, ta đi, đi nào!"(12)
Như vậy nghĩa là làm sao?
Ôi ôi, ý Chúa."- Thôi chào!"(13). Ôn ngay.
Không được chờ đến ngày mai,
Soạn lịch trước đã.Bắt tay ôn liền.
Ôn thi bằng cả niềm tin,(14)
Dù thi hay sống, phải tin Chúa Trời.
Ngài là Chúa tể mọi người
Ơn Ngài ban xuống, đời đời trên con...

Thế rồi thi cũng đã xong,
Nhờ ơn Chúa giúp,con không bận lòng.
"- Ê ku(15), làm bài tốt không?"
Người thân quen hỏi."- À không,trượt rồi!
Tính ra được vài điểm thôi,
Sau chắc đỗ,nay thi chơi ấy mà."(16)
Nhưng điều Chúa muốn "- Xảy ra"(St chương 1)
Khoa Tâm lý đỗ, cả nhà đều mơ.(17)
Quốc Gia. Đại học. Ai ngờ?!?
"- Thằng quỷ sứ ấy dám lừa cả tao!"(18)
"- Em đâu dám lừa anh nào,
Lòng Thương Xót Chúa, chứ nào tại em!"


Ghi chú:

(1): Thành thực mà nói thì hè năm 2010, tôi ôn rất ít, trong khi khối thi của tôi là khối C, cần nhiều thời gian để ôn thi. Lúc đó cũng đúng vào kỳ đá World-cup nên tôi không dành nhiều thời gian cho việc thi đại học nhiều, mỗi ngày chỉ khoảng 2-3 tiếng là cùng.

(2).Trước đây,chị tôi ôn thi vào trường ĐH luật,ôn nhiều quá đến nỗi ngất đi mấy lần. khi xem cách tôi ôn thi, chị tin chắc chắn rằng tôi sẽ chỉ được 10 điểm 3 môn là cùng.

(3):Khi tôi gặp những người bạn học giỏi trong lớp,mọi người đều không dám tin là tôi thi đỗ. kể cả những người bạn thân nhất,cả cô giáo chủ nhiệm cũng bất ngờ vì tôi đã đỗ ĐH.

(4):Trong 3 năm học THPT, thành tích tốt nhất của tôi chỉ là lực học trung bình, đó là năm học lớp 10 và học kỳ một năm học lớp 11.cuối năm lớp 11, tôi phải thi lại môn sinh học.Cả năm lớp 12,tôi luôn là học sinh độn sổ của lớp.Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đặt tôi vào diện 1 trong 3 học sinh trượt tốt nghiệp đầu tiên của lớp.

(5): Miu-mèo.theo lịch âm lịch thi năm 2011 là năm con mèo.

(6) khoảng thời gian học cấp 2 là thời gian tôi làm cho gia đình yên tâm nhất.trong suốt 4 năm học đó,tôi đều học tốt.đặc biệt là năm học lớp 8 & 9, tôi luôn là học sinh gương mẫu của lớp.chinh vì thế tôi được chiều chuộng.chính điều này là bước khởi đầu cho những việc chơi bời sau này.

(7): bạn không thể tưởng tượng nổi, vào năm học lớp11 và 12 tôi nghỉ học nhiều đến mức nào đâu.Năm lớp 12, nếu tính việc tôi nghỉ học chính vào buổi sáng,tôi sẽ không đủ diều kiện để dự thi tốt nghiệp.nhưng rất may là cô giáo chủ nhiệm chỉ ghi 16 buổi nghỉ học của học kỳ 1.còn học thêm vào buổi chiều,số buổi tôi đến lớp chỉ đếm được trên đầu ngón tay.thời gian nghỉ học đó, tôi dành để chơi game.

(8)Tôi không thể quên được câu nói đó của bố tôi,đó là ngày 27/8/2008. khi thấy tôi xuống cấp quá, bố tôi đã phải nói nặng lời với tôi. từ nhỏ đến giờ, đó là lời nói nặng lời nhất tôi từng nghe.nhưng tôi cũng phải cám ơn bố vì lời chửi đó.bây giờ tôi mới thấy thấm thía.

(9); như tôi đã trình bày ở trên, tôi là phan cuồng nhiệt của đội tuyển Anh. Mùa Worldcup 2010,đêm tôi thức xem đá bóng, sáng ngủ nướng.chiều thì ôn được có vài tiếng. bây giờ Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì biết rằng: Thiên Chúa đã ưu ái ban cho mình đặc ân, Ngài sẵn sàng làm tan nát hàng triệu trái tim người hâm mộ đội tuyển Anh để thức tỉnh tôi.Đầu tiên tôi cũng thấy vô cùng tức tối khi trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của Frank Lampart,khiến cho đội tuyển Anh thua tức tưởi 1-4 trước đội tuyển Đức.và ngay sau đó,tôi đã xé tờ lịch thi đấu bóng đá, và quyết định ôn thi, dù biết rằng chỉ còn 1 tuần nũă là đến kỳ thi ĐH.

(10-11-12-13)nhưng ngay hôm sau, dù đã rất quyết tâm sẽ bỏ tất cả để ôn thi nhưng dường như tôi vẫn cảm thấy trống trải trong lòng.thế là tôi quyết định ra quán net để chơi Fifa. nhưng cũng thật may mắn-có lẽ là sự sắp đặt của Thiên Chúa- tôi vô tình lạc vào trang web Google.com.và tôi đã tìm cho mình cuốn sách tự thuật của PaPa Gioan Phaolô II:" ĐỨng dậy ta đi nào".tôi nghiến ngấu đọc. Thật tuyệt vời, đọc xong tôi vội chào đứa bạn cùng lớp đang rủ tôi chơi fifa, rồi đi về nhà soạn lịch ôn thi và bắt tay ôn thi liền.

(14): trước đây,đã có nhiều bạn lo lắng cho tôi nên đã khuyên tôi nhiều lần.đáng tiếc là nó không có tác dụng vì tôi luôn đặt ở ngoài tai.tức quá, những vị gia sư( mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời) đó đã từng thốt lên:" mày học hành thế vậy thì thi đỗ bằng niềm tin à".tôi đã trả lời rằng:"Ừh, bằng niềm tin Kitô Giáo".

(16):tôi thường nói với mọi người rằng,năm nay thi để lấy kinh nghiệm.còn năm sau mới thực sự ônthi.tôi không muốn mọi người kỳ vọng nhiều vào tôi.

(17)Một điều tôi cũng không thể quên được,đó là mẹ tôi,chị gái,sau đó đến bố tôi,và cuối cùng là bạn thân của tôi đều mơ thấy tôi đỗ ĐH. tôi không ngờ Chúa lại ưu ái tôi đến thế.

(18): câu này tôi nghe đựơc những người bạn của tôi thủ thỉ với nhau.và tôi đã giải thích chính Chúa làm điều đó giúp tôi, tự mình tôi thì không thể làm được điều đó.

Các bạn mến,nếu các bạn sắp thi ĐH có thắc mắc gì thì hãy gửi tin vào gmail cho mình:TKNofIoannesPavlvs.II hoặc Yahoo:TotusTuus_1991.Nếu mình giúp đỡ đc thì mình hứa sẽ tận tình hết sức,vì mình cũng đã mang ơn của rất nhiều người.hãy bám chắc vào Đức Giêsu và Mẹ Maria nhé,chắc chắn bạn sẽ thi tốt.Hãy liên hệ với mình khi bạn cần mình giúp đỡ.nếu nằm trong khả năng của minh,mình rất sẵn lòng.Câu chuyện trên đây hoàn toàn là sự thật.

quangvu1605
07-05-2011, 05:35 PM
Một bài thơ với những chú giải thật tận tình
Bạn đã trông cậy vào lòng thương xót Chúa và bạn đã thành công
Chúc mừng bạn
nhân tiện xin chúc các em sắp thi đại học luôn vững tin và nỗ lực như chủ topic này
Chúa sẽ đền đáp sự nỗ lực đó cho các em

duoc1706
24-05-2011, 05:19 PM
Không ngờ Chúa lại thương và ân cần với bạn đến thế. Chắc chắn bạn sẽ là một người nào đó có thể nói là lớn của Hội Thánh trong tương lai. Hãy cố lên! Chúa phù hộ bạn.