mary phuongthuy
08-05-2011, 01:02 PM
Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vì,
không gì có thể so sánh được
Tình Yêu và Sự Hy Sinh
Mẹ đã dành cho chúng con
trong những năm qua
Nên,
không có từ ngữ nào
có thể diễn tả hết được
Tình Yêu và Lòng Kính Phục
chúng con dành cho Mẹ
Và,
Cám ơn Mẹ với tất cả những gì Mẹ đã dành cho con. Mẹ đã cho con phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời Mẹ. Con rất tự hào để nói lớn lên với mọi người rằng: " đây chính là Mẹ của tôi. Người phụ nữ mà tôi diễm phúc có được".
Với tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn, con muốn, một lần nữa, cám ơn tình yêu của Mẹ, Mẹ chính là nguồn hạnh phúc trong suốt cuộc đời con.
http://images.yume.vn/blog/201003/28/1269746913_MOT%20DOI%20LO%20CHO%20CON.jpg (http://images.yume.vn/blog/201003/28/1269746913_MOT%20DOI%20LO%20CHO%20CON.jpg)
( đề tặng Mẹ)
Vì,
không gì có thể so sánh được
Tình Yêu và Sự Hy Sinh
Mẹ đã dành cho chúng con
trong những năm qua
Nên,
không có từ ngữ nào
có thể diễn tả hết được
Tình Yêu và Lòng Kính Phục
chúng con dành cho Mẹ
Và,
Cám ơn Mẹ với tất cả những gì Mẹ đã dành cho con. Mẹ đã cho con phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời Mẹ. Con rất tự hào để nói lớn lên với mọi người rằng: " đây chính là Mẹ của tôi. Người phụ nữ mà tôi diễm phúc có được".
Với tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn, con muốn, một lần nữa, cám ơn tình yêu của Mẹ, Mẹ chính là nguồn hạnh phúc trong suốt cuộc đời con.
http://images.yume.vn/blog/201003/28/1269746913_MOT%20DOI%20LO%20CHO%20CON.jpg (http://images.yume.vn/blog/201003/28/1269746913_MOT%20DOI%20LO%20CHO%20CON.jpg)
( đề tặng Mẹ)