PDA

View Full Version : ĐA... NICK, ĐA... DANH, ĐA...



dominico_dung
08-05-2011, 09:58 PM
ĐA NHÂN CÁCH: một dạng bệnh lí tâm thần mà biểu hiện là sự mất ý thức về mình. Do không ý thức được (hay có nhưng không chắc chắn) "mình là ai" nên thường đồng nhất hoá mình với người khác. Sự đồng nhất đó không rành mạch, vững chắc, một chấn động tinh thần cũng có thể làm biến mất và lại đồng nhất hoá với một nhân cách thứ ba, thứ tư, vv. Trong lịch sử y học đã có trường hợp lần lượt thay đổi tới sáu nhân cách khác nhau. Thường có liên quan đến bệnh mất trí nhớ. (Theo Từ điển Bách khoa Toàn thư Việt Nam: http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=18E0aWQ9MzYxNzAmZ3JvdXBpZD0ma2luZD1zdGFydCZrZXl3b3JkPSVjNCU5MQ==&page=1).

Cái thuở... "Forum" là "mốt" tán ngẫu, "giải trí đa phương tiện" đúng nghĩa luôn, thì việc tham gia một diễn đàn nào đó của ai đó là chuyện thường tình. Nhưng, nguyên nhân mục đích và ý nghĩa khi "đăng nhập" vào cùng một diễn đàn nào đó thì không phải ai cũng giống ai.

Tôi là tên "đăng nhập" búa xua diễn đàn, tự thấy vậy, nào là các trang nhạc bất kể là nhạc cũ-mới, nào là các trang tin học bất kể "cứng-mềm", nào là trang xe cộ bất kể ô tô-xe máy,... Dĩ nhiên là ít có diễn đàn nào mà khôg dùng "email address" làm thông tin "tối ưu" để "cho phép" làm thành viên, chưa kể có diễn đàn còn buộc phải có số lượng bài viết bao nhiêu đó mới cho "chôm" dữ liệu về, chat chit... Quả thật là tôi thường "mò tìm" thông tin và dữ liệu, đặc biệt là loại dữ liệu có tính... tin học, vì vốn đang... kiếm cơm bằng nó mà lại, nên "chịu trận" các "vụ" này dữ lắm. Thế là khi gặp "quy" gắt gao kiểu này thì dễ thôi, cứ post lung tung xì tú, vài ba chữ cho có để mà... "chôm" cho mau mà... "biến" :) . Nhưng cũng đâu có dễ ợt vậy, "vài ba chữ" thì kiếm đâu ra, đã "comment" thì phải coi cho nó đặng chút, ý nghĩa chút kẻo... thua mấy nhóc... nhãi ranh chỉ chuyên phá phách; đành mất không ít thì giờ để "làm" cho đủ số "comment" quy định hòng còn "download" được dữ liệu ưng ý!

Tôi "chơi" diễn đàn nhiều vô kể là vì vậy, nên "email address" của tôi có số lượng cũng thuộc vào loại... "trăm phú". Cứ "đụng" hàng là lại phải gò ra mà "làm" nick Yahoo để ... "kiếm" một "email address". Tại sao ư? Vì các nick đã làm trước đó mà nhớ nổi ... chết liền! Cứ xong một... "phi vụ" là quen béng ngay cái "email" đó ngay, có khi cùng một diễn đàn, lâu ngày vào lại không được vì... quên "pass", mà có nhớ "email" đâu để "lấy lại pass", thế là đành tức tốc "gọi" Yahoo lên cứu nguy. Buồn cười! Cứ thế mà "Yahoo nick" cứ... đầy cả túi mà chẳng cái nào dùng được! Chưa kể có vô số diễn đàn chỉ cho phép một "email address" được "register" một nick thành viên mà thôi. May mà trong đời, tôi chưa bao giờ và chưa lần nào có ý định làm nhiều nick trong cùng một diễn đàn chứ không thì... nên "ngàn phú Yahoo-nick" mất! :)

"Có ở trong chăn mới biết chăn có rận", ông bà ta thường bảo vậy, và khi "sực nhớ" ra điều này thì "đối chiếu" ngay, quả là không sai. Hầu hết mấy diễn đàn, ngoài nhưng điều hữu ích, lịch sự, tế nhị,.... đều vẫn còn "rơi rớt" một "phong cách" chung: khi "cần" là "bửa" nhau như "bửa củi", "chém" nhau như... chém bùn,... thỏa sức "ăn, nói", chẳng già trẻ lớn bé gì ráo lúc đó, phang đùng đùng,... Hãi luôn! Chính tôi, vài lần bị ... "bằm mấy nhát", chạy không kịp thở. Nhiều lần... "đụng độ" đâm ra "bạt vía" cái gọi là... diễn đàn, sợ teo giò, sợ "cạch đến già" (là nghĩ vậy). Rồi vài lần chứng kiến... "giữa chợ" cùng một người: nhưng khi ở nick tên này thì lịch sự, tế nhị, lễ phép,... thôi thì văn hóa, văn minh có thừa; nhưng khi chuyển qua nick khác (nick "ngòi nổ" gây "chiến sự") thì.... khỏi có mà dám so sánh với gì được hết, chỉ biết dùng từ: bẩn. Sao biết?! Bịa! Làm sao biết người đó dùng cùng lúc... 2 nick khác nhau với 2 tư cách khác nhau thế! Bịa! Thì thú thật! Sao mà biết được! Chỉ là vô tình hay sơ ý gì đó mà... "giữa chợ" khai nhau, thế là... "lộ tẩy", chứ sao ai mà biết được; vả lại khi "chơi" như vậy, tôi luôn là "thành viên còm" thì chỉ có "dựa cột mà nghe" thôi chứ tài cán nào mà biết rõ mồn một vậy! Nhưng, cũng có rãnh gì đâu mà ... tìm hiểu cơ chứ! :)

Nhiều nick trên một diễn đàn, chẳng biết có ích lợi gì chăng, nhưng kinh nghiệm có thật của bản thân, thì tôi thấy, hầu hết (vâng! "hầu hết" chứ không phải là tất cả) là... "nghịch", là "phá bĩnh", là... "đa nhân cách" - đúng với cái ý nghĩa như đầu bài đã trích dẫn. Và ở đây, ngay trên diễn đàn mà giờ tôi đang tham gia, có không ít người có nhiều nick, một số người có "vô số" nick, và sau thời gian "kiểm chứng" (có vật chứng, nhân chứg hẳn hòi) thì "vô số nick" đó được "thể hiện" thật đúng bài bản của loại người... đa nhân cách!

Hey! "BatMan" hay "SpiderMan" trong các truyện tranh hầu hết đều được các tác giả thể hiện là người thuộc loại "đa nhân cách", nhưng cái "đa" hướng thiện, "đa" chính diện,... "đa" luôn giúp đem đến "đa" sự yên lành và công chính cho người yếm thế, hèn yếu,... Đa nhân cách, mà ở đó, vẻ đẹp nhân bản và tính cách luôn oai hùng và khiêm tốn. Thế nhưng, trong một lúc, họ luôn đau đáu, hổ thẹn về "bản chất" đa nhân cách của mình, họ vẫn luôn muốn sống chỉ với một nhân cách duy nhất mà thôi, lương tâm họ luôn bất ổn dù trong một con người họ dâng hiến cả đời cho đồng loại.

"Đa nhân cách" hay "đa... mồm mép"? - Theo cách mà tôi tự nghĩ ra khi viết những tâm sự này. Tôi chưa dám, đích thực là tôi chưa biết phải dùng ngôn từ gì cho chính xác! Chỉ ước mong, cách mà tôi nghĩ luôn luôn sai, không bao giờ đúng dù xác suất chỉ 1/tỷ lần. Và tốt hơn hết, trên hết, ước mong không ai quá rãnh rỗi - "nhàn cư" - để mà nghĩ hay làm ra nhiều chuyện tầm phào - "vi bất thiện". Xin cầu mong Ơn Trên ban cho mỗi người có được chính minh và chỉ duy nhất luôn thể hiện chính mình ở mọi nơi, mọi lúc,... Thế mới không phải hổ thẹn với lương tâm, xấu hổ với đồng loại!

Tâm tình tựa cỏ ngoài đồng! Xin chia sẻ!

TCVN - Mùa Phục Sinh Vinh Hiển
8/5/2011

Angelus
11-05-2011, 03:46 PM
Hi hi, sao hôm nay ông già khó tính hen...???

chư dân
11-05-2011, 04:44 PM
Đọc xong...bỗng dưng mún..."nhột":4:

lucia111
11-05-2011, 05:10 PM
Ngôn ngữ của bật "trưởng" hơi khó hiểu 1 chút, ngẫm đi ngẫm lại thì may ra:4:. Con nghĩ thế này thưa chú. Lí do 1 thành viên lập nhiều nick không hẳn chỉ là... "nghịch", là "phá bĩnh", là... "đa nhân cách"... Con nghĩ còn nhiều lí do khác mang tính tích cực hơn, "nghịch" có lẽ là lí do chủ yếu, nhưng đơn giản họ chỉ muốn thay đổi không khí và làm cho mọi người tò mò hơn thôi chứ ko có gì xấu, 1 phần họ còn muôn đối phương biết mình là ai (nhưng không tiện nói ra) để tạo nên 1 điều gì đó mà họ nghĩ sẽ làm đối phương cảm thấy vui. Phần khác, lập nick mới vì họ có lí do riêng, họ muốn trốn tránh 1 ai đó nhưng vẫn muốn hòa đồng với tất cả. Con cũng là 1 thành viên của TCVN và cũng đã lập nhiều nick như chú nói, nhưng tất cả cũng có lí do. đây là nick con lập đầu tiên cách đây đã lâu và con đã quên tên đăng nhập, quên luôn email, sau khi lục tìm tên thành viên thì con đã tìm được, nhưng trước đó con đã đăng kí 1 nick khác và chọn nick đó làm nick chính, bên cạnh đó con còn có 1 nick khác nữa, vì con muốn đổi tên đăng nhập,(con ko rành về việc liên hệ BQT để xin đổi tên nick), ai cũng biết nick mới ấy là con. sau 1 thời gian sử dụng nick ấy, thấy chán con lại trở về nick chính của mình và lâu lâu lại vào nick này. Là 1 người có nhiều nick trong diễn đàn nhưng con nghĩ mình ko phải là người đa nhân cách, vì dù ở bất cứ tên đăng nhập nào thì con cũng chỉ là 1 người và cách nói chuyện của con cũng được mọi người nhận ra. Con mạo mụi có ý kiến, nếu không phải xin chú chỉ giáo thêm. Cám ơn những tâm tình của chú. Chúc chú luôn khỏe và làm tốt chức trách của mình dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần!

Angelus
08-09-2011, 09:29 PM
Tự kể:

Lâu lâu lại nói chuyện với một số nick, chưa quen, chẳng biết... Nhiều khi bị "hố" do tuổi tác. Ái chà, chẳng để tuổi nên chẳng thể lần mò xã giao phải phép.

Ước chi, ai cũng tỏ bày trong thẳng thắn.
Cùng gọi diễn đàn là nhà chung, mà cứ nhá nhá bí hiểm.
Riết lười.