PDA

View Full Version : VIẾT CHO ANH



anhhuongtho
10-05-2011, 09:21 AM
VIẾT CHO ANH


Gió cát thôi về anh lại đi
Đời trai đang trẻ dạ nghĩ gì
Để lại phía sau nhiều thương mến
Băng về phía trước với tình si.

Tôi biết anh yêu một con đường
Yêu Người, chấp nhận mọi gió sương
Văn chương gác lại, thôi đèn sách
Vui bạn tri ân vạn nẻo đường.

Nguyên Hương


Nguyên Hương muốn gửi tặng các bạn đọc, đặc biệt Tâm Hồn Nhỏ hai bài thơ này. Đây là bài thơ Nguyên Hương đã viết cho anh trai của Nguyên Hương nhân ngày anh vào Chủng Viện. Hiện giờ, anh ấy đã làm Linh mục được 6 năm rồi.

anhhuongtho
10-05-2011, 10:12 AM
TIỄN ANH

Bàn Thánh bập bùng nến với hương
Anh bước lên đi với người thương
Bao năm dõi bước nay đã tới
Từ đây gắn bó một con đường.

Những chuyện gia đình để em lo
Nghĩa mẹ, tình Cha chẳng bến bờ
Còn em, còn chị, còn thôn xóm
Bạn anh sẽ chẳng để bơ vơ.

Anh cứ đi, đi theo bước Người
Vun trồng hoa Đức đẹp và tươi
Xin hãy gieo tin Người muôn lối
Rạng danh, tiên tổ sẽ ngậm cười.

Xin đừng dao động trước lợi danh
Từ đây Người đã khắc tên anh
Trong trái tim hồng đầy siêu thoát
Đời anh đẹp tựa cánh rừng xanh.

Nguyên Hương

TamHonNho
10-05-2011, 09:09 PM
Biết nói thế nào đây ? TamHonNho cám ơn anhhuongtho nhiều lắm nhá. Hai bài thơ rất hay. Xin Chúa chúc lành cho anhhuongtho và tất cả mọi người.
Cho TamHonNho ké một chút, hơi lạc đề nhưng kệ vậy :

Hãy tìm về cùng Thiên Chúa đi em
Vòng tay rộng Người dang trên Thập Tự
Em có nghe Người gọi em đấy chứ ?
Có lẽ nào lời xa lạ không gian

(Trích "Hãy Tìm Về" - Nguyên Hương)

Thế thì :

Ta cùng tìm về Thiên Chúa đi thôi
Tiếng Người gọi đã từ lâu lắm rồi
Nợ tang bồng ai ơi xin giũ lại
Ta dìu nhau theo Thập Giá lên đồi ..... :secret:

anhhuongtho
14-05-2011, 06:37 PM
NHẮN ANH

Nếu một mai trên bước đường tu luyện
Có lúc nào cảm thấy cô đơn
Xin anh hãy một niềm tâm niệm
Chỉ nơi Ngài, nguồn HẠNH PHÚC - BÌNH YÊN!

Nguyên Hương

bé gạch
26-06-2011, 02:24 PM
Xin cám ơn chị anhhuongtho về những bài thơ chị đã đăng . Chúng thật hay và ý nghĩa . Qua đây, bé gạch cũng xin phép mượn topic chị đăng để gửi cho một người, giống như chủ đề mà chị chọn :" VIẾT CHO ANH". Mong là chị sẽ không phiền . Xin cám ơn chị!!


Ban mai hé mở


Rồi sớm mai, khi con thức dậy
Bình minh đến trong nắng mai huy hoàng
Tiếng chim ca bên khu vườn tình ái
Khắp đất trời chan hòa nắng ban mai
Như ngày xưa buổi đầu tạo dựng...
Chúc tung Chúa muôn vàn câu hát
Ngợi khen Ngài trọn cả con tim
Nguyện xin Chúa ban mùa xuân mới
Cho thế gian đầy tiếng xuân ngời
Xóa tan đi giá lạnh đêm đông
Cho mưa rơi đằm thắm ngọt ngào
Cho nắng thêm dịu dàng ấm áp
Cho hoa tươi hé nở nụ cười
Như lần đầu được Ngài tác tạo
Nguyện xin Chúa ban sự tươi mới
Chốn vườn kia ướt đẫm sương mai
Để ngày mới muôn hoa đua nở
Đẹp rạng ngời: Dấu chân anh qua


Tạ ơn Chúa Nhân lành: Tình thương Ngài đã rộng ban
Cho con là nắng ấm; cho con là bình minh
Khởi nguyên từ ánh sáng, hạnh phúc chốn địa đàng
Xin được tán dương Ngài ,mỗi khi bình minh đến
Chúa tụng Thánh Danh Ngài, trong mỗi buổi ban mai...


Ý thơ: bài Morning has broken