PDA

View Full Version : Một Chúa Nhật đầy ơn Chúa!



myfatherisjesu
10-05-2011, 08:47 PM
Kính chào cả nhà!

Ngày hôm Chúa Nhật vừa qua, em lại được cảm nghiệm tình thương yêu mà Chúa đã dành cho em.
Ngày hôm đó vì bận chút việc mà em đã về muộn và không thể tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật, loanh quanh một lúc đang bế tắc và không thể nghĩ ra làm thế nào, lúc đó em đã cảm thấy hơi tuyệt vọng. Nhưng lúc đó nhờ ơn Chúa, trong đầu em lóe lên suy nghĩ cầm điện thoại lên gọi cho Em gái xứ bên cạnh và hỏi về lịch Thánh lễ bên đó. Em đó đã hết lòng liên hệ với Cha để xem lịch Dâng thánh lễ của Cha, Em đã không làm gì và chỉ còn ngồi và hy vọng vào cuộc điện thoại của Em gái ấy. quả thật Chúa đã không bỏ mặc, khi nghe điện của Em gái ấy báo rằng đã liên hệ được lịch trình Dâng lễ của Cha xứ. Em đã mừng quá và hầu như cuống lên chuẩn bị đi tham dự Thánh lễ. nhưng vì cả hai anh em không biết đường đến giáo họ , nơi mà Cha sẽ dâng Lễ. và điều thật sự làm em cảm động là, Chính Cha đã chờ bằng được em qua, mặc dù đã muộn và đường tới đó lại không gần, Thế là khi em qua, được ngồi trên xe đi tham dự Thánh Lễ cùng Cha.
Và điều mà em thực sự muốn nói với mọi người là tâm tình Tạ ơn Chúa, và tạ ơn Cha Giuse Trần Đăng Can là Cha Chánh xứ Giáo xứ Yên Mỹ, Hạt Tây Nam, Giáo Phận Bắc Ninh. Cha đã rất cao tuổi và rất yếu, dọng của Cha đã rất yếu, và Cha đã phải dùng đến máy trợ thính, vậy mà Cha vẫn ưu ái và gánh vác trọng trách dẫn dắt đoàn chiên Chúa ở một Giáo xứ rông lớn của Giáo Phận, không những thế Cha còn luôn quan tâm tới đời sống sinh hoạt Đức tin của các Giáo họ và các hội đoàn.
Xin cả nhà cùng em thêm lời cầu nguyện lên Chúa, ban cho Cha sức khỏe và hồng ân của Chúa, để Cha dẫn dắt mọi người về cùng Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa, và cảm tạ ơn Cha Giuse Trần Đăng Can, Chánh xứ Giáo xứ Yên Mỹ!
Giuse Đạt