View Full Version : 25 năm tình lận đận
hongbinh
13-05-2011, 07:11 AM
25 năm tình lận đận
http://saigonocean.com/giaitri/V-html/landan_files/image003.jpg
Ba năm rồi không gặp
Từ khi em có chồng
Anh lang thang kiếm job
Ðời trôi như những nhánh sông!
Năm năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh nay đã có job
Ðời đẹp như những nhánh bông
Mười năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh nay đã có vợ
Ðời đẹp như.. chim nhốt trong lồng!
Hai mươi năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh nay…đã thành thạo
Nấu nướng và bế bồng
Em bây giờ có lẽ
Chắc..khác nhiều hơn xưa
Tóc xanh giờ đã điểm
Vài cọng bạc lưa thưa..
http://saigonocean.com/giaitri/V-html/landan_files/image005.jpg
Hai mươi lăm năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Ðã xa nhau nghìn dặm
Biết .. còn nhớ nhau không?
Em bây giờ có lẽ
Ðã… già nhiều hơn xưa!?
Mỗi chiều đi lễ Chúa
Kéo theo lủ lâu la
Cháu gọi em bằng Bà
Anh bây giờ có lẽ
Còn lại một chút yêu
Chút thôi chớ không nhiều
Tặng em làm kỷ niệm
Của một thời mình yêu….
Vô Danh
anhhuongtho
13-05-2011, 08:18 AM
Xin được phác thảo đôi nét tiếp theo bài thơ trên một cách rất "vô duyên" bằng 4 câu thơ sau:
Xin giữ lại những gì ngưng đọng
Xin trả về khoảng rộng trời thơ
Nặng mang một thuở ước mơ
Ngày mai gặp chốn bến bờ YÊU THƯƠNG.
onggiachonggay_99
13-05-2011, 08:33 AM
Xin được phác thảo đôi nét tiếp theo bài thơ trên một cách rất "vô duyên" bằng 4 câu thơ sau:
Xin giữ lại những gì ngưng đọng
Xin trả về khoảng rộng trời thơ
Nặng mang một thuở ước mơ
Ngày mai gặp chốn bến bờ YÊU THƯƠNG.
4 câu thơ trên theo Già thật là cảm động cho một môí tình
xin được giữ laị những gì ngưng đọng của thơì mà mơí yêu nhau thật lãng mạn.đó xin thả hồn trở laị những ngày xưa thân aí đó anh noí em nghe, em noí anh nghe , muì cuả em là muì hương hoa trơì đất kết laị cho anh , ánh mắt cuả anh là cả một bầu trơì cuả em...nạng mang một thuả ước mơ , khi yêu chẳng ai là kẻ không ước mơ mơ chúng ta luôn có nhau ...., ngaỳ mai gặp chốn bến bờ yêu thương . yêu nhau dù có phaỉ chia cách ở thế gian này nhưng ta cũng hẹn đến bến bờ yêu thương
baì thơ hay, diễn tả thật tâm tình ý thơ có hồn mang nặng tính chất tình cảm hưá hẹn yêu thương bến lâu
quangvu1605
13-05-2011, 08:56 AM
Bài thơ mắc cười quá :24:
Chả biết 30, 35,40,45.... năm nữa không biết có ai còn viết một bài thơ như vậy nữa ko
Peterthuan
13-05-2011, 09:15 AM
Đến năm đó lại có những bài thơ khác tương tự như thế thôi
dạ vâng
13-05-2011, 05:08 PM
"Bịa" ké chút cho vui :4: (tựa đề: 30 năm tình ...:10:)
Ba mươi năm rồi không gặp
Kỉ niệm đã phôi pha
Vì anh đã đi xa
Hẹn gặp nơi nhà Cha....
augustino.nghia
13-05-2011, 07:54 PM
...
25 năm tình lận đận
Mình bỗng thành... con rận...
Biết vậy... mà không giận...
Vì "Ẻm" yêu mình... vô cùng tận...
:4:
hongbinh
13-05-2011, 08:55 PM
Xin được phác thảo đôi nét tiếp theo bài thơ trên một cách rất "vô duyên" bằng 4 câu thơ sau:
Xin giữ lại những gì ngưng đọng
Xin trả về khoảng rộng trời thơ
Nặng mang một thuở ước mơ
Ngày mai gặp chốn bến bờ YÊU THƯƠNG.
chẳng biết phác thảo gì chỉ cố đi tìm một chút duyên
Bến bờ yêu thương còn xa vời vợi
Cứ tưởng rất gần mà lại cứ rất xa
Gánh nặng cuộc đời thì mãi vấn vương ta
Chẳng buông tha cũng chẳng hề nương nhẹ.
Vứt bỏ tình đời làm bạn với nàng thơ
Nhưng cả khoảng trời ta trả hoài không đủ
Trả nợ trả nần trả tình nghĩa yêu thương
Giữ lại riêng ta: tay trắng trắng tay trường..
Peterthuan
13-05-2011, 08:59 PM
25 năm rồi không gặp
em còn nhớ ngày xưa?
Khi 2 ta còn bé
Anh chê mồm em rộng
Không tin 2 đứa ghé môi đo
quangvu1605
13-05-2011, 11:31 PM
25 năm rồi không gặp
em còn nhớ ngày xưa?
Khi 2 ta còn bé
Anh chê mồm em rộng
Không tin 2 đứa ghé môi đo
Ặc!Chả biết có ai dám đọ môi ko nữa :D
anhhuongtho
14-05-2011, 06:28 PM
Hai mươi lăm năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Ðã xa nhau nghìn dặm
Biết .. còn nhớ nhau không?
Bây giờ ngồi nghĩ lại
Tình xưa như trái bông
To nhưng mà rất nhẹ
Em giờ vui với chồng!
hongbinh
14-05-2011, 08:37 PM
Bây giờ ngồi nghĩ lại
Tình xưa như trái bông
To nhưng mà rất nhẹ
Em giờ vui với chồng!
Thoảng đôi khi cũng nhớ
Tiếc nuối thủa tình thơ
êm đềm đẹp như mơ
Của một thời trai trẻ...
......
Chợt tiếng réo bà ơi
của một đoàn cháu nhỏ
Làm tỉnh mộng Nam Kha
Trở về đời thật thực.
.......
ôi!.........
Thân già héo đôi môi
Thương quá rụng răng rồi.!!!:10:
anhhuongtho
15-05-2011, 11:03 AM
.......
ôi!.........
Thân già héo đôi môi
Thương quá rụng răng rồi.!!!:10:
"Thân già héo đôi môi
Thương quá rụng răng rồi"
Còn lợi không vẫn đẹp
Quên rồi thuở xa xôi!
:21::21::21:
Nếu còn nhớ tới tôi
Xin tới nhà nha sĩ
Xem quảng cáo thẩm mỹ
Mua tặng nhau bộ răng!
:21::21::21:
TamHonNho
15-05-2011, 07:54 PM
"Thân già héo đôi môi
Thương quá rụng răng rồi"
Còn lợi không vẫn đẹp
Quên rồi thuở xa xôi!
:21::21::21:
Nếu còn nhớ tới tôi
Xin tới nhà nha sĩ
Xem quảng cáo thẩm mỹ
Mua tặng nhau bộ răng!
:21::21::21:
Nhưng người ơi biết chăng ?
Ước một điều chôn kín
Có gì cao đẹp nhất
Mới tặng cho người tình
Đi thẩm mỹ linh tinh
Sẽ thay hình đổi dạng
Tình đẹp thời trong sáng
Biết tìm ở nơi mô ?
Lòng này chỉ ước mơ
Dẫu tàn thân héo hắt
Còn nước thì còn tát
Yêu được chỗ nào thì cứ yêu .... :24:
Răng cốt chi cho nhiều
Cười rớt lên rớt xuống
Trồng răng chi cho uổng
Móm mém cũng đáng yêu
hongbinh
15-05-2011, 08:15 PM
Nhưng người ơi biết chăng ?
Ước một điều chôn kín
Có gì cao đẹp nhất
Mới tặng cho người tình
Đi thẩm mỹ linh tinh
Sẽ thay hình đổi dạng
Tình đẹp thời trong sáng
Biết tìm ở nơi mô ?
Lòng này chỉ ước mơ
Dẫu tàn thân héo hắt
Còn nước thì còn tát
Yêu được chỗ nào thì cứ yêu .... :24:
:4:khee tính nhảy cóc vài câu nói một chút nỗi niềm, suy nghĩ mãi chửa ra thì may thay pé TamHonNho nói giùm rùi:53:cảm tạ TamHonNho thấu hiểu ý già ni:1:
quangvu1605
15-05-2011, 10:11 PM
Quả nhiên anhhuongtho và Tamhontho có những bài thơ thật tuyệt vời
Giá như ngồi mà xem các "tiền bối" đối thơ thế này vãn bối cũng thật mãn nhãn
anhhuongtho
15-05-2011, 10:45 PM
Răng cốt chi cho nhiều
Cười rớt lên rớt xuống
Trồng răng chi cho uổng
Móm mém cũng đáng yêu
"Móm mém cũng đáng yêu"
Chẳng có liên quan nhiều
Em gia đình yên ấm
Anh xa tít mù khơi.
:monkey03::monkey03::monkey03:
Ai biết được lòng trời
Một mai cây lá rụng
Gửi cho nhau lời nguyện
Xin giọt sầu đừng rơi!
:43::43::43:
hongbinh
16-05-2011, 12:34 PM
"Móm mém cũng đáng yêu"
Chẳng có liên quan nhiều
Em gia đình yên ấm
Anh xa tít mù khơi.
:monkey03::monkey03::monkey03:
Ai biết được lòng trời
Một mai cây lá rụng
Gửi cho nhau lời nguyện
Xin giọt sầu đừng rơi!
:43::43::43:
Lòng người trời sẽ thấu,
Một mai lá vàng rơi
Xin trao gởi lời cầu
Thay cho giòng lệ nhỏ.
Lời cầu đẹp trên môi
Xin gởi lại cho người
Có phải tình răng rớt
Là tình đẹp thế gian
onggiachonggay_99
16-05-2011, 01:33 PM
Trích:
Nguyên văn bởi hongbinh
Hai mươi lăm năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Ðã xa nhau nghìn dặm
Biết .. còn nhớ nhau không?
Giá hôì xua ấy ta biết
Học câu cuả các tiền nhân
Mầm chán nản chớ chen vaò thơì niên thiếu
Đừng chen vaò sớm quá tôị em à
Đã là hoa thì xin khoan là traí
Nhiều khi hoa nồng hương nhuỵ mà traí laị chua
TamHonNho
18-05-2011, 09:26 PM
25 năm rồi không gặp
em còn nhớ ngày xưa?
Khi 2 ta còn bé
Anh chê mồm em rộng
Không tin 2 đứa ghé môi đo
Tâm đắc nhất là hai câu này đây :
"Anh chê mồm em rộng
Không tin hai đứa ghé môi đo"
A ha :
Anh dám chê mồm em
Vừa rộng lại vừa to
Sự thật ngay trước mắt
Vậy mà cứ muốn đo
Mồm em to rộng thật
Nhưng dễ gì được đo
Phải đúng người đúng lúc
Đúng chỗ mới cho đo
25 năm trôi qua
Em cũng thành cụ rồi
Mồm rộng hơn gấp bội
Dám đo nữa hay thôi ? :24:
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.