PDA

View Full Version : phút cầu nguyện 13.5.2011



gioanha
13-05-2011, 03:12 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN

Ai là người phụ nữ đẹp nhất trần gian? Câu hỏi ấy đã được trả lời bằng những cuộc thi người đẹp duyên dáng, hoa hậu thế giới, hoa hậu trái đất, hoa hậu biển, hoa hậu khoa ảnh, nhưng đâu là chuẩn mực đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ.

Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được khen ngợi. Chính vì vậy, nàng xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc và được nhà vua đồng ý.


Những bức thư nói về nhan sắc của người phụ nữ ấy sẽ được gửi lên, nếu lá thư nào làm cho nhà vua bị cuốn hút thì người con gái xinh đẹp ấy sẽ được diện kiến vua. Hàng trăm nghìn lá thư được gửi đến, ai cũng tả về nàng công chúa bằng những lời khen ngợi rất là hoa mỹ với mong muốn đoạt giải. Riêng công chúa, nàng đang say sưa hạnh phúc trong muôn lời ca tụng, bỗng giận điên lên khi đọc một lá thư, lá thư viết rằng: “Người phụ nữ đẹp nhất trong cháu là mẹ cháu. Mẹ có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp, một đôi tay chai sần nhưng không khác gì chiếc đũa thần của bà tiên: luôn biến ra những gì cháu muốn. Không như công chúa suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp, mẹ cháu làm việc cả ngày để gia đình và những người xung quanh được hạnh phúc. Khi mẹ cười mẹ rất đẹp, khi mẹ hát ru cháu ngủ mẹ rất đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là khi mẹ nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng gắt. Mẹ cháu là một người phụ nữ xinh đẹp mà cháu không thể so sánh với bất kì ai trên cõi đời này”.

Ngay lập tức, nàng cho gọi tác giả của bức thư và xin vua cha trừng trị tên láo xược này. Thật bất ngờ đó lại là một cậu bé và bất ngờ hơn nữa nhà vua đã rơi lệ khi xem bức thư. Ngài cho mời mẹ cậu bé vào và ra lệnh chém cậu bé làm gương, nhà vua quát: “Mẹ cậu là một người phụ nữ đen đúa, tay chân lấm lem bùn đất sao cậu lại bảo đây là người phụ nữ đẹp nhất... ”. Cậu bé chưa kịp lên tiếng thì mẹ cậu đã khóc lóc van xin được chết thay cho con. Bên ngoài, dân chúng không rõ từ đâu kéo đến xin được chết thay cho người mẹ nọ vì bà ấy là người nhân ái và xinh đẹp nhất mà họ đã gặp. Những giọt nước mắt khẩn thiết trên khuôn mặt rất thánh thiện và đầy lòng nhân ái của người mẹ khiến nhà vua không kiềm lòng được phải thốt lên: “Bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất, ta chỉ thử lòng bà mà thôi”.

Hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau, còn nhà vua thì khuyên công chúa: “Con thấy đấy, sắc đẹp bên ngoài không sao ví được vẻ đẹp của tâm hồn, tình thương. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái, con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người, như người mẹ này con ạ! ”.

Quý vị và các bạn thân mến

Câu chuyện trên làm cho chúng ta nhớ đến câu ca dao Việt Nam: “Cái chết đánh chết cái đẹp” hay câu tương tự như: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”. Con người là một tạo vật luôn hướng về cái đẹp, cái cao cả, điều linh thánh, nhưng trớ trêu thay, người ta hay chạy theo những vẻ đẹp giả tạo, hào nhoáng hình thức bên ngoài mà xem nhẹ phẩm chất nội dung bên trong. Người ta dễ bị cuốn hút bởi những sắc màu, những lấp lánh và chạy theo những giá trị ảo, để rồi đánh mất biết bao tinh hoa phẩm tính của tâm hồn, người ta sẵn sàng nô lệ cho cái đẹp, sẵn sàng đánh đổi cả những điều cao quý để chiếm hữu cho được cái đẹp chóng qua

Nàng công chúa trên cũng đã ảo tưởng khi nghĩ mình là người đẹp nhất, nàng thích người khác ca ngợi và chiêm ngưỡng. Vua cha đã cho nàng bài học ý nghĩa từ tính kiêu căng ấy. Nhà vua khuyên công chúa hãy tập cho mình có một trái tim nhân ái: “con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người” Lời khuyên ấy quả là chí lý, bởi vì người phụ nữ đẹp chính là người có trái tim nhân ái, sẽ biết quan tâm đến mọi người, biết tôn trọng và giúp đỡ tha nhân.
Người có vẻ đẹp bên ngoài mà nhân cách cọc cằn, thô lỗ, chất chứa đầy thói hư tật xấu, ích kỷ, tham lam, xảo quyệt, thì người ấy chỉ như một bông hoa có sắc mà không có hương thơm. Người phụ nữ là một thụ tạo, cho nên dù có xinh đẹp đến đâu cũng luôn ẩn chứa những khiếm khuyết nếu không muốn nói đó là những tật xấu và những giới hạn

Trong tất cả các loài thụ tạo, chỉ có Đức Maria là một kỳ công tuyệt tác của Thiên Chúa, về phương diện tự nhiên, Mẹ Maria là thụ tạo đẹp nhất trong con cái loài người, về phương diện siêu nhiên Mẹ còn là đấng vô nhiễm nguyên tội, không thể tìm thấy một chút tỳ vết tội lỗi nào nơi Mẹ. Mẹ tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, Mẹ sinh ra loài người trong sự thánh thiện, trinh khiết, trái tim Mẹ đầy ấp tình yêu thương, luôn mở ra để lắng nghe những tâm tư của con cái mẹ, để bầu cử và yêu thương. Mẹ là Eva dịu hiền, làm bừng nở đóa hoa sự sống nơi thiên đàng. Mẹ là trời mới đất mới, thanh khiết tinh tuyền để đón Ngôi Lời Nhập thể.

Nơi tiệc cưới Cana Mẹ đã gợi hứng để Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên là biến nước lã thành rượu ngon. Mẹ đồng hành với Giáo hội trong đau khổ và vinh quang, Mẹ cưu mang nuôi dưỡng và giáo dục Giáo hội, Mẹ là máng chuyển thông ân sủng của Chúa cho ta

ở Lộ Đức Fatima, La vang và nhiều nơi khác Mẹ hiện ra để an ủi tha thiết kêu mời con cái Mẹ ăn năn sám hối, chuyên cần cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi để cầu cho hòa bình thế giới. Mẹ muốn ta trở về với Chúa vì Mẹ hiểu tội lỗi loài người đã xúc phạm đến Chúa thật xấu xa dường nào. Mẹ có trái tim rất "phụ nữ" khi sẵn sàng ban ơn cho ai hết lòng kêu khấn Mẹ

Mừng lễ Mẹ hiện ra ở Fatima hôm nay, mỗi người chúng ta hãy noi gương bắt chước Mẹ luôn trau dồi nhân đức, biết sống yêu thương quảng đại với mọi người, nhất là thiết tha tìm kiếm vẻ đẹp trong tâm hồn

Lạy Chúa! Tạ ơn Chúa đã tác tạo nên Mẹ Maria như một tuyệt tác, Mẹ là hình ảnh Giáo hội tinh tuyền sống động của Đức Kitô. Không một lời lẽ nào diễn tả cho đúng, cho đủ về các nhân đức và vẻ đẹp thuần khiết nơi Mẹ. Kính mừng Mẹ con xin hát mãi bài ca để chúc tụng Mẹ:


Mẹ là mùa xuân ấm êm vô vàn

Mẹ là ngàn hoa tô thắm cho trần gian

Mẹ là vì sao đưa lối con về yên hàn

Mẹ là vầng trăng tỏa sáng trên mây ngàn

Mẹ là mùa xuân thắm tươi muôn lòng

Mẹ là đại dương chan chứa bao tình thương

Mẹ là hừng đông cho chúng con niềm hy vọng

Mẹ là dòng sông gội mát trên nương đồng.

Maria lòng con mến yêu Mẹ nhiều

Xin dâng lên Mẹ muôn đóa hoa tình yêu

Maria lòng con mến yêu Mẹ nhiều

Xin dâng lên Mẹ muôn đóa hoa sớm chiều Amen


Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu