PDA

View Full Version : “Làm chứng cho Chúa” (Cv 1,8)



littlewave
15-07-2008, 10:54 PM
“Làm chứng cho Chúa” ( Cv 1,8)


Bạn trẻ sinh ra lớn lên trong gia đình có đức tin Công giáo giữ đạo hạnh nề nếp bỗng nghe nói đến sống làm chứng cho Chúa. Họ không khỏi thắc mắc như thế nghĩa là gì? Phải chăng sống đức tin vào Chúa không là làm chứng sao?

Làm chứng có nhiều cách: bằng lời nói biện hộ, bằng rao truyền, bằng đời sống, bằng chữ viết, bằng mồ hôi nước mắt, bằng hy sinh sự sống thân xác, bằng khối óc trí tuệ.

Xưa nay trong lịch sử Giáo Hội có nhiều Thánh nhân đã sống suốt đời đi rao giảng Tin Mừng nước Chúa. Họ rời bỏ quê hương xứ sở đi đến miền đất nước xa lạ, sống quên mình hy sinh dấn thân, như các Thánh Tử đạo lấy mạng sống mình làm chứng cho Thiên Chúa.



http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/vietcatholic.net/pics/long02.jpg



Cũng có những vị Thánh suốt dọc đời sống chỉ lo phục vụ con người bằng tấm lòng bác ái nhân hậu, như Mẹ Thánh Terexa thành Calcutta đã làm chứng cho Chúa qua cách sống dấn thân hy sinh cho người nghèo khổ bị bỏ rơi.

Cũng có những vị Thánh âm thầm lo nghiên cứu suy niệm về Thiên Chúa, rồi viết ra thành chữ những cuốn sách làm chứng nói về Thiên Chúa, về công trình vũ trụ cho mọi thế hệ như Thánh Augustino, Thánh Toma Aquinô.

Ngày nay trong xã hội đặt trọng tâm về phát triển, nhưng cũng đi truy tìm nguồn gốc lịch sử của những sự việc trong đời sống, của những phát minh, của cả những điều tin trong đạo gíao nữa. Thành ra, việc làm chứng lại càng cần thiết nữa.

Mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng có đời sống thể xác, tinh thần cùng hòan cảnh thời đại khác nhau. Đời sống khác nhau nên cung cách làm chứng cho Chúa cũng khác nhau.

Ông Bà Cha Mẹ sinh thành, hy sinh cả đời nuôi dậy con cái thành người có đạo đức, có học hành, huấn luyện dậy bảo họ chăm chỉ làm việc trong gia đình, ngoài xã hội. Đời sống của cha mẹ như thế là một đời sống làm chứng cho Chúa, Đấng là nguồn sự sống tạo dựng nên con người.

Hai Bạn trẻ nam nữ gặp gỡ nhau; rồi cưới nhận nhau làm vợ chồng. Họ không chỉ xây dựng tình yêu trên tầng cảm giác thần kinh với nhau. Nhưng còn làm chứng cho Chúa trong tin nhận “rẻ xương sườn”, như Thiên Chúa đã dựng nên, trao cho họ tìm đến nhau. ( St 2,21-24). Họ dấn thân trao đời sống đầy tràn tình yêu cho nhau. Điều này nói lên: tình yêu vợ chồng của họ không phải là điều ngẫu nhiên hay là một số phận mù quáng. Trái lại, thân xác đời sống tinh thần tâm lý họ ăn khớp hòa nhịp điệu với nhau, như những mảnh rẻ xương sườn bao bọc che chở cho trái tim, mà Đấng Tạo Hóa đã sắp xếp tạo thành.

Sống làm việc kiếm tiền bạc cùng cơm gạo sinh sống, phát triển đời sống văn hóa, kỹ thuật văn minh hơn. Điều này thật chính đáng cùng cần thiết, nhưng không vì thế được coi thường phá hủy thiên nhiên, mà Thiên Chúa như ngôi nhà tạo dựng cho mọi thế hệ con người cùng sinh sống. Cũng không được coi thường đời sống con người cùng hạ thấp gía trị đạo đức nhân bản trong cuộc sống. Làm chứng cho Chúa là tôn trọng gìn giữ thiên nhiên, sự sống cùng gía trị con người trong xã hội.

Làm chứng cho Chúa là công nhận thân xác mỗi con người có chiều vươn lên theo chiều thẳng đứng hướng lên trời cao, cùng chiều trải rộng bề ngang đường chân trời. Hai chiều này biểu hiệu nếp sống đức tin: tương quan với Thiên Chúa và tương quan con người với nhau. Ngoài ra đời sống con người còn có chiều thứ ba nữa. “Con người là một cây sậy biết suy nghĩ”, như văn hào Pascal suy tư, nên đời sống mỗi người là một con đường lịch sử có qúa khứ kéo dài sang hiện tại và tiến vào tương lai.

Làm chứng cho Chúa còn là gìn giữ sức khoẻ thể xác lẫn tinh thần, bảo vệ chăm sóc khả năng trí óc cùng tâm sinh lý, như tài nguyên Thiên Chúa ban cho mỗi con người.

Làm chứng cho Chúa là sống chiếu tỏa niềm vui, niềm hy vọng cùng lòng thương cảm với những người khác. Vì đời sống mỗi con người là một bản chính gốc do Thiên Chúa tạo thành.

Làm chứng cho Chúa là sống tuân giữ Giới luật của Chúa: “ Con không được phép hủy hoại sự sống!” ( Xuất hành 20,13; Đệ nhị Luật 5,17). Vì

- Thiên nhiên sự sống do Thiên Chúa tạo dựng. Con người chỉ là người quản lý thiên nhiên. Họ không là chủ thiên nhiên. Trái đất không là sở hữu riêng của con người. Con người thuộc về đất.

- Con người phải kính trọng sự sống là báu vật thần thiêng thánh đức do Thiên Chúa tạo dựng.

- Con người không được vì quyền lợi riêng mình mà gây đau khổ cho các công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong thiên nhiên.

- Con người không được phá hủy môi trường sinh sống xanh tươi trong lành của cây cỏ cùng các loài thú vật trong đó.

Làm chứng cho Chúa là nhận biết khả năng mình có giới hạn, và cần sự giúp đỡ của người khác, nhất là từ Trời Cao.

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới XXIII.,từ 15.-20.Tháng Bảy 2008
LM. Đaminh Nguyễn Ngọc Long